1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước box Du Lịch] Chốn bình yên sau những chặng đường mệt mỏi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 30/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Èo.......
  2. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Đại ka đạo văn của Fav nên bị chưởi đúng ko :-"
  3. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Thằng ch.ó con ấy văn vẻ dek gì :-"

    Mày có Gúc ra anh cóp ở đâu ko :-"
  4. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    Ơ sao cái quán nước này không được xây nhà mới à?
  5. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Cô cứ như người rừng ý [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đại ka gợi ý cho em đê [:D]
  6. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    #75.


    Ngoài sân 12 con ngựa sắt đã sẵn sàng.

    Thêm chiến mã của anh nữa là 13.

    Lạ thay là gầm 12 con xe kia đều có 1 vũng gì lầy nhầy ko phải dầu nhớt :-??

    Anh gạt thắc mắc đó ra khỏi đầu, tiến tới ngựa của mình, gạt le, bấm đề.

    Chiến mã ặc lên 1 tiếng rồi lịm.

    Đề 2 phát vẫn vậy.

    Thôi xong, tối qua để xe ngoài trời, nước mưa lọt vào bình xăng rồi.

    Anh ngó kim xăng, bình gần cạn.

    Anh thở dài, nới ốc xăng để nước trong chế chảy ra.

    Nước mưa chảy ra hết, bắt đầu có mùi xăng nồng nặc.

    Nhưng ko hiểu có một lực vô hình ghìm tay anh, ko cho anh khóa ốc xăng lại.

    Xăng cứ thế chảy tong tỏng...

    Chỉ đến khi cô gái nhỏ tóc xơ mặt tròn đạp vào vai "Anh ơi chảy hết xăng kìa", anh mới giật mình choàng tỉnh.

    Loạng choạng đứng lên, anh đề lần nữa........
  7. OMG.do.not.stop

    OMG.do.not.stop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    #76.


    Tiếng máy hục hặc vài cái rồi nổ giòn, tiếng động hút vào màn sương đậm đặc rồi bị nuốt chửng.

    Anh thở phào, vê vài vòng ga nữa cho chắc cú rồi gọi cô gái.

    Đến đây bắt đầu có sự lạ.

    Cô gái bây giờ lại tỏ ra chần chừ, ko muốn ngồi sau anh nữa.

    12 chiếc xe kia quây tròn quanh anh, chờ đợi.

    - Em làm sao thế?

    - Em thấy ... làm sao ấy. Thôi để em ngồi xe anh ****, anh ấy cũng cùng mệnh với anh đấy.

    Anh bắt đầu thấy bực mình.

    Lúc này tự nhiên 1 chiếc Dream tách ra. Trên xe là một bóng người đen sẫm thấp lùn.

    Cô gái nhảy phắt lên và dặn với theo: "Anh đi sau bọn em. Thấy gì lạ đừng hỏi nhé"

    Anh nhìn bình xăng sắp cạn của mình, vừa định mở miệng thì ko kịp... như có một phép lạ, tất cả 12 chiếc xe kia đồng loạt nổ máy vút đi như chịu một lực đẩy vô hình.

    Anh tặc lưỡi, nhả côn.
  8. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    #77.


    Khi ánh đèn pha quét vào dãy nhà hai bên đường trung tâm Đồng Văn, anh không tin vào mắt mình.

    Những ngôi nhà 2-3 tầng quen thuộc giờ đã bị biến dạng thành hình như đụn rơm tổ mối mờ ảo, đặc biệt trên nóc ngôi nhà nào cũng có 3 hoặc 5 đốm sáng đỏ chập chờn.

    Anh ngoái lại nhìn khách sạn anh ở, giờ trông như một gò mối cao ngất với 7 đốm sáng đỏ trên đỉnh :-??

    Thật là một chuyến du hành quái dị.

    .................................................................

    Đoàn xe như một con trăn phát sáng dài ngoằng trườn vun vút trên đèo Mã.

    Anh gắng sức bám theo.

    Kim đồng hồ chỉ 50 km/h... rồi 55, rồi 60 mà con trăn vẫn ko hề có dấu hiệu giảm tốc.

    Chiến mã của anh chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như thế.

    Kim xăng đã chạm vạch đỏ!
  9. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này đi cóp rồi, Showa làm đek gì có côn :-"






    P.S: Em nghi ngờ đại ka bị Fav nhập mất rồi ^:)^
  10. OMG.do.not.stop

    OMG.do.not.stop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    #78.


    Đúng lúc đó con trăn giảm tốc độ. Đã tới ngôi cổ mộ trên đỉnh đèo.

    Anh hổn hển phi tới.

    Tất cả xuống xe, đứng thành vòng tròn, im lặng nhìn xuống dòng Nho Quế xanh xao.

    Anh nhìn theo hướng đó và kinh ngạc nhận ra có một - con - dốc chìa ra từ đỉnh đèo, vươn tới 1/3 lòng sông thì kết thúc - như kiểu bệ phóng anh vẫn tập bay cào cào.

    Tại sao mình chưa bao giờ nhìn thấy con dốc này?

    - Nó chỉ hiện ra vào đêm trănm tròn với những người đặc biệt có cơ duyên thôi anh ạ. Anh chuẩn bị đi theo bọn em nhé?

    Anh vẫn chưa hết bàng hoàng.

    24 cặp mắt chăm chú nhìn anh.

    Cô gái lại liếm mép.

Chia sẻ trang này