1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước box Du Lịch] Chốn bình yên sau những chặng đường mệt mỏi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    hay mài là thằng đái ngồi :P
  2. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Thằng Cít sắp lấy vợ dồy đấy, mài còn ở đây mà thi đái. Bó chym :|
  3. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài
  4. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    ôi kệ chứ.......
    Ngày xưa Càn Long còn thi huống chi tao bây chừ :P
  5. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Có đồng chí nèo giữ cái bài thơ Chê làm trong toa loét hông nhờ :-"
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    È É hôm nay rảnh thế??? Không về BG vặt vải à??? [:D]
  7. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Thiên thời. Địa lợi. Nhân hoà. Cả 3 yếu tố đó em đều ko có. Nên em nằm nhà rên hừ hừ thôi chị ạ :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tặng ông đi qua, tặng bà đi lại PHÚT BẤN LOẠN của em nhoé :-"

    Tự khi nào chẳng nhớ
    Bất chợt một thói quen
    Khi Hà Nội lên đèn
    Em lại chờ. Thao thức !

    Nỗi nhớ không cung bậc
    Chỉ có sự đợi chờ
    Một bóng ai gầy guộc
    Đầy xa lạ. Thân quen !

    Trong đêm tối nhá nhem
    Những lời trêu tếu táo
    Dẫu dăm chuyện tầm phào
    Vậy tại sao. Quay quắt !

    Nếu em là kẻ cắp
    Anh là một gia tài
    Thì câu chuyện tương lai
    Có không ? Một hồi kết ?!

    Anh ơi, em không biết
    Vì sao lại đợi chờ
    Chẳng biết tự bao giờ
    Thói quen này. Sao có ?!
  8. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    sến
  9. thegioibayngay

    thegioibayngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi Hà Nội nhá nhem
    Có nàng é é cứ thèm bóng ai
    Bóng này mình hạc xương mai
    Thói quen khó bỏ là hay đái ngồi
    Thế mà nàng vẫn bồi hồi
    Tinh thần bấn loạn lối nào đi chung
    Chỉ còn dùng xí đổ thùng
    Hai ngăn hai phía mình cùng tương lai
  10. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Bấn loạn cũng lây được cơ à :-"

    Thằng sến, thằng sổm ... thua dồy ha ha

Chia sẻ trang này