1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước box Du Lịch] Chốn bình yên sau những chặng đường mệt mỏi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu??? :((:((:((
    Dọn dẹp đống ảnh lại nhớ những chuyến đi... Lâu không dẫn đoàn đi đâu.....
    Nơi ấy vẫn còn đây mà người đã thay đổi....
    Ở khoảnh khắc nào đó thật vô tư, gắn bó.....
    Từng người một ra đi, chỉ còn mình ở lại..... với những con đường dài bất tận.....
    Có nên trở lại chốn cũ? Có nên tiếp tục với những điều mới mẻ....
    Ôi, $$$ ở đâu để cho ta không phải giấu nỗi nhớ đi :((:((:((:((:((:((:((
  2. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Hoa gì đây nhỉ ? Có ai biết ko nhỉ ^^

    [​IMG]
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Chán.............
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Chán thì chiều đi off với ae đội bóng cho đỡ chán >:)
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    mấy người bạn nghe tớ kể tớ biết phượt nhá, mắt tròn mắt dẹt vì ... tó tiểu thư lắm, điệu lắm , ko những thía lại còn là ...chuyên gia lạc đường . Nghe tớ bảo tớ đi rồi nhưng ngồi ôm xế ngủ hí hí
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ôi nhất em rồi nhé! :-bd Ước gì đc như cô ấy, đc ôm xế ngủ :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ối đừng kích thích sự tò mò của mềnh @-)@-)@-) [:D]
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ý e là ngồi trên xe ôm xế ngủ , chả cần nhớ đường vì chỉ cần ... xế nhớ là đc hí hí, nói chung là xế chăm e như chăm con mọn , cảm giác y như bố chăm con : vừa hậu đậu lại đoảng , quên ngược quên xuôi , cái gì cũng xế lo , e chỉ việc tha thân e đi . hí hí . Sao số e may mà gặp dc xế chu đáo
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đau đầu vẫn chưa nghĩ ra lối đi đúng!
    ~X~X~X~X~X~X~X~X~X
  9. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình buôn Fake 1 :P
  10. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Đại ka xoắn à mà lại fải lôi vào đây :-"

Chia sẻ trang này