1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN NƯỚC BOX MIỀN TÂY

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi khanhlinh85, 18/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em tưởng...
    Đi lạy lục nữa đi anh. Ở không làm gì.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Má nó dạo này bận gì mà bận suốt thế? Anh muốn gặp mà chẳng được. Kiểu này thì đến bao giờ mới có bé bi cho nhà miền Tây chứ.
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Em sắp vào viện tâm thần rồi xã ạ. Hic
    Nhưng vẫn nấu cho xã món mới nhá.
    Gỏi khô​
    Có lẽ do chuộng món ăn làm từ rau tươi nên nhiều người có thể trộn gỏi bằng bất cứ loại rau củ, trái cây nào nếu thấy phù hợp
    Gỏi trộn bằng rau củ hoặc trái cây thì hương vị của rau củ, trái cây thường trội hơn thịt thà, thuỷ hải sản. Các nguyên liệu thịt, hải sản chỉ chiếm một ít, mang tính điểm xuyến cho món gỏi thêm phần sắc nét. Tuy nhiên gỏi trộn bằng các loại khô, như khô sặt, khô lóc, khô cá tra phồng? thì hương vị của khô thường có khuynh hướng nổi hơn rau củ dùng để trộn gỏi. Do đó nhiều người ưa gỏi khô sặt, khô lóc vì nó mặn mà, đậm miệng hơn.
    Chẳng hạn như khô sặt hay được trộn với xoài xanh, cóc. Có lẽ do vị chua của các thứ trái cây này hoà quyện với vị mặn, vị béo của con khô sặt một cách tròn trịa, đậm đà hơn. Khô sặt còn hấp dẫn hơn nữa khi trộn với đọt sầu đâu. Vị nhẩn đắng của sầu đâu, gặp thịt khô sặt măn mẳn, béo ngậy, thơm lừng làm món gỏi càng lạ miệng. Gắp miếng gỏi khô sặt trộn sầu đâu nhấm nháp thật chậm, sau cái vị đắng ban đầu là hơi ngọt của sầu đâu bắt đầu lan dần trong lưỡi. Dư vị ngọt cứ đọng lại thật lâu, chiêu thêm ly rượu đế mắt mèo trong vắt, còn gì đã cho bằng.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sao thế?
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    mọi việc diễn ra dồn dập, rầm rập làm em bầm dập. Chuẩn bị lên cơn rồi đây. Chủ Nhật này thi xong chắc em điên thiệt quá. Hic
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Má nó đừng lên cơn, cái gì cũng phải từ từ giải quyết. Uống ly cam vắt để giữ bình tĩnh và nhịp tim nào:
    [​IMG]
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    cho em trà xanh đi. Ứ uống nước cam.
    Xin phép bà con cho em chửi tí nhá:
    Mịe bà nó Dynasty MN.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì đây, có trà xanh. Trà xanh nguyên chất cho thư giãn tinh thần cái nào.
    [​IMG]
  9. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    sao giống lá nhãn thế anh?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hì, nó giống thế thôi. Em ráng uống ấm ấm cho nhẹ người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này