1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Nước Box Tây Ban Nha - Tìm chủ quán mới cho Quán Nước

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi wings, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Para mi amor : Soy muy feliz contigo!
  2. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu,
    đã mấy mùa trăng tròn rồi lại méo, giây phút đôi ta gặp lại nhau đã kận kề, giờ đây mỗi phút mỗi giây ko lúc nào anh ko nhớ em nhớ những kỷ niệm của đôi ta, nhớ những đêm trăng trời đầy mây, trên những con đê khi lúa đang vào mùa bón thúc, đôi ta đã từng ngồi, đầu gối đầu, tay trong ..... hàng giờ chỉ để nghe tiếng dế cái kêu ...... khi bị thằng dế đực đè lên, ở nơi đó, nơi em ngồi giờ không biết cỏ cây cỏ nào len vào được ko.
    Em ah, dẫu biết xa em anh có thể mất em dù rằng ai ai cũng biết nhan sắc em thuộc hàng trung bình khá nhưng nam nhi chí ở đầy đầu, anh phải gạt 3 hàng ngọc lệ mà đi ra để rồi luyến tiếc, năm năm tháng tháng đôi ta sẽ ko còn được ngửi hơi thở của nhau mỗi sáng thức giấc.
    Em hỡi, giờ đây đọc được những dòng nhớ nhung như thác đổ của em lòng anh chợt rùng mìng vì thoáng nghĩ em là maricon.
    Thân gửi bạn hiền
  3. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu,
    đã mấy mùa trăng tròn rồi lại méo, giây phút đôi ta gặp lại nhau đã kận kề, giờ đây mỗi phút mỗi giây ko lúc nào anh ko nhớ em nhớ những kỷ niệm của đôi ta, nhớ những đêm trăng trời đầy mây, trên những con đê khi lúa đang vào mùa bón thúc, đôi ta đã từng ngồi, đầu gối đầu, tay trong ..... hàng giờ chỉ để nghe tiếng dế cái kêu ...... khi bị thằng dế đực đè lên, ở nơi đó, nơi em ngồi giờ không biết cỏ cây cỏ nào len vào được ko.
    Em ah, dẫu biết xa em anh có thể mất em dù rằng ai ai cũng biết nhan sắc em thuộc hàng trung bình khá nhưng nam nhi chí ở đầy đầu, anh phải gạt 3 hàng ngọc lệ mà đi ra để rồi luyến tiếc, năm năm tháng tháng đôi ta sẽ ko còn được ngửi hơi thở của nhau mỗi sáng thức giấc.
    Em hỡi, giờ đây đọc được những dòng nhớ nhung như thác đổ của em lòng anh chợt rùng mìng vì thoáng nghĩ em là maricon.
    Thân gửi bạn hiền
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    hế hế, tráng sĩ ngựa đực đã về rồi đấy à. "con đường dẫn đến thàng Rome" thế nào?
    M@
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    hế hế, tráng sĩ ngựa đực đã về rồi đấy à. "con đường dẫn đến thàng Rome" thế nào?
    M@
  6. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To các bác trong Box Tây Ban Nha !
    Ủa vậy bác nào đã về ViệT Nam vậy?.....Bác CABALLO đã về rồi sao?. còn ChipChip nữa , bạn đã về chưa?......Các bác ơi Offline lần nữa đê...ê......
    Các bác nào đã về rồi thì cho biết nhé......
    WINGS : 0903 64 54 57.
    Còn các bác nào rảnh thì CN này buổi chiều chúng ta đến quán càfe 11 Hàng Gai gặp mặt chơi bời nhé.....
  7. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To các bác trong Box Tây Ban Nha !
    Ủa vậy bác nào đã về ViệT Nam vậy?.....Bác CABALLO đã về rồi sao?. còn ChipChip nữa , bạn đã về chưa?......Các bác ơi Offline lần nữa đê...ê......
    Các bác nào đã về rồi thì cho biết nhé......
    WINGS : 0903 64 54 57.
    Còn các bác nào rảnh thì CN này buổi chiều chúng ta đến quán càfe 11 Hàng Gai gặp mặt chơi bời nhé.....
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chẳng hiểu sao mình lại nhớ cô ấy đến thế nhỉ?. Ây dà,....Một ngày như mọi ngày, Sài Gòn mưa chiều tầm tã....buồn chết đi được.....
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chẳng hiểu sao mình lại nhớ cô ấy đến thế nhỉ?. Ây dà,....Một ngày như mọi ngày, Sài Gòn mưa chiều tầm tã....buồn chết đi được.....
  10. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Anh Wings ơi, hình như trước khi anh vào HCM, anh "quên" chưa gửi trả bạn Hương CD Tây Ban Nha à? Bạn Hương có hỏi em là ai Wings bao giờ ra HN để bạn ý đến xin lại CD.
    Em có bảo với bạn Hương la chắc anh bận quá, nên ko kịp trả CD đấy thôi. Chứ anh Wings chân thật và tốt lắm.
    Chúc anh Wings mạnh khoẻ.

Chia sẻ trang này