1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước F15, mời bạn kể những kỷ niệm vui buồn và... chuối khi dùng máy tính

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi Ba_Phi_new, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ba_Phi_new

    Ba_Phi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Quán nước F15, mời bạn kể những kỷ niệm vui buồn và... chuối khi dùng máy tính

    xin phép MOD cho lập duy nhất 1 topic này để thi thoảng anh em vào nghỉ chân, sau những phút mệt mỏi bit và byte, những con số 0 và 1

    Tôi xin mở màn: Các bạn ở đây, có ai đã từng gặp lỗi VKD chưa ? Đó là lỗi về bàn phím. Lần đó khi cắm bàn phím vào, máy cương quyết ko nhận.Cứ ca lên bài hát... Sắc màu Một màu đen đen, chấm thêm màu gì !!! Mang bàn phím sang máy khác, thằng PC khác OK ngay .
    May mà, đó là quán Net nên tôi tót ngay lên mạng, bóp cổ thằng Google (địa chỉ nhà nó cư trú www.google.com) bắt nó phun ra, lỗi VKD là lỗi gì, có nói ko thì bảo? Không thì ông cho xơi 1 quả Phật thủ bây giờ ?
    Sau một hồi vật lộn với nó, đã tìm ra hồ sơ về thằng VKD. Đó là lỗi bàn phím Virtual Keyboard Device (lâu rồi, ko biết còn nhớ đúng ko). Và một trong những cách chữa trị cho căn bệnh là thay bàn phím. Lúc rút bàn phím ra, tôi mới tá hoả... hoá ra mình... cắm sai chiều cổng bàn phím PS/2 (phải xoay thêm 90 độ mới đúng). Lạ một điều là cắm sai như thế + thêm sức trâu thô bạo (cậy tay to ) mà cổng bàn phím chân ko hề bị cong tí nào. Vẫn thẳng đẹp.
    Tất nhiên là tôi ko tiết lộ ra cho chủ nhà biết là tôi đã cắm sai bàn phím. (mà tôi đã rút ra cắm vào biết bao lần, kể cả lần đầu tiên cũng ko hề sai sót gì cả)

    All for one, one for all. I like Jackie Chan. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu. Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao
  2. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Có ngay, hưởng ứng bạn già nào.
    Cũng hơi lâu roài, khi một thằng em cái lại Win XP, bị lỗi. Ku cậu sang gọi.
    Cài đi cái lại, lần nào cũng như nhau, đến bước thứ 3thì bị ngay cái lỗi System time error. Bao nhiêu lần vẫn thế, thay cả ổ CD khác, rùi ổ cứng khác, chỉnh lại cả Ram timing trong bios... Nói chung là làm đủ trò, vẫn ăn ngay cái lỗi ấy.
    ~> đi đên kết luận là main bị gì rùi, có ông anh đến giúp còn phán là "chip tạo xung bị hư" (thế mới System time error chứ:-s).
    Thế là, kiếm một cái file bin của bios về, khởi động từ đĩa mềm [vẫn ổn], flash bios cho nó hư luôn, đề đi bảo hành.
    Hết hơn tháng mới rinh đượccái main khác về. Lại gặp tiếp System time error.
    Lên mạng search theo mã lỗi cũng không ra.
    Cuối cùng mới té ngửa là đĩa cái Win khi đó là bản beta, bán lậu, nó chỉ cho dùng đến hết tháng 11/2003. Sau thời gian đó thì không cài được nữa.
    Thế thì bố chính lại ngày giờ trong Bios về tháng 10 luôn cho chắc. Cài ok.
    Tóm lại mất hơn 1 tháng chỉ vì sự ngớ ngẩn.
    bản thân câu chuyện này nó đã nói lên toàn bọ cái sự chuối, chắc khổi cần bình gì thêm nhở.
     _    _  _   _   ___   __      _    _  _   _  _  _____|   | || |_| | / _  / __ _ |   | || |_| || ||_   _|| . | ||  _  || | | | |   (_)| . | ||  _  || |  | || | . || | | || |_| | |__ (_)| | . || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|
    IN HEART WE TRUST
  3. Edea

    Edea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì lỗi bài ca muôn thuở là treo treo và treo ... có lần vừa cài xong Win98 cũng treo (lúc đó máy vừa mới mua xong) lại cài đi cài lại (chả đếm nổi cái máy của mình cài bao nhiêu lần trong một tháng nữa)
    Giờ dùng XP lâu lâu lại bị cái IE dở hơi, mở hai cửa sổ IE, đang duyệt cái này chuyển sang cái kia là ... responding luôn ... cú quá, end nó đi vào IE lại bình thường ....
    phải cài lại IE trong Windows component thì mới hết ... cỡ hơn tháng lại bị dở hơi ...
     ​
    http://www.daihung.com.vn​
  4. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    Góp vui tí nhỉ
    em có cái ổ CD, cho thằng bạn mượn một thời gian
    lấy về cắm vào máy mình thì không nhận, hic cáu ơi là cáu
    cứ tưởng nó trả mình cái ổ sau khi đã xử lý xong
    Thế là thử đủ kiểu : tháo ra xem phụ tùng bên trong, vỗ, đập, gõ ... đủ thứ luôn
    vẫn không được
    thế là em vứt nó vào một xó, cóc quan tâm nữa
    2 tháng sau, mang lên trung tâm cắm thử -> vẫn ngon lành
    OK -> về nhà tìm hiểu hoá ra dây cáp của em bị hỏng, thay cáp mới chạy ngon lành
    đọc thì trâu, mỗi cái là lúc nó đọc thì như máy cày, trực thăng lượn trên mái nhà ấy
    I know you need a friend, someone you can talk to
    Who will understand, what you're going through
    When it comes to love, there's no easy answer
    Only you can say what you're gonna do
     

     
  5. the_sound_of_heart

    the_sound_of_heart Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của chủ đề này là những kỉ niệm vui buồn, và ..... banana khi dùng máy tính, nhưng em xin phép được kể lại những ngày đầu tiên của em khi tìm tòi, học hỏi về máy tính được không ạ? Em nghĩ, topic này của anh Ba_Phi rất có ý nghĩa, nó làm đầu óc của mọi thành viên nhẹ nhàng, thư thái hơn. Nhưng em mong là bên cạnh đó, thành viên còn có thể tìm thấy ở đây sự cảm thông và chia sẻ hơn không chỉ trong kĩ thuật, mà còn trong cả cuộc sống nữa. Topic này sẽ là một chiếc cầu nối nội tâm, mang những thành viên lại gần nhau hơn, mang một chút "đời" vào box, em tin là box mình sẽ xôm tụ hơn, có nhiều thành viên hơn, và có nhiều bài viết chất lượng hơn.
    Em xin được kể về một ngày cách đây vài năm, những ngày đầu tiên em lọ mọ tự đi học chui (vì khi đó em còn đang học lớp 11) ở các giảng đường CNTT của các trường ĐH, như Bách Khoa, Mở, ĐHQG HN.....
    ------------------------------------------------------------​

    Réc réc, réc réc.....
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Tiếng dế kêu làm con bé hơi rùng mình. Ở đây hoang vắng quá! Chẳng có ai đi đường này cả. Vậy mà hôm nay chưa nghe nhỏ bạn nói xong nó đã hấp tấp trèo lên xe. "Lạy Trời lạy Phật cho con chân cứng đá mềm, đi biết 3 về nhà biết 7". Lầm rầm khấn vái, nó cắn môi xoay thêm tay ga. "Tún của chị chịu khó nhé, khi về nhà chị thưởng cho em hộp dầu Esso Race Plus. Em thích uống loại đó lắm đúng không nào?" Chiếc xe như được tiếp thêm sức mạnh sau lời động viên, chồm mạnh trên con đường lổn nhổn. Đôi vai nhỏ rung rung. Mái tóc thề quấn quýt trong gió, cuộn tròn lấy khuôn mặt tinh nghịch. Sương xuống dần. Con đường mòn nhỏ, ngoằn ngoèo sau trường ĐH Ngoại Thương chẳng có mấy ai đi giờ này. Học sinh trường cấp 3 Nguyễn Siêu về đã lâu. Sinh viên khoa CNTT ngành Bảo hành - bảo trì trường ĐH Mở HN thì đi đường khác.
    Anh ơi, anh ơi! - Nó cuống cuồng thét lên, nghiến chặt phanh, nhưng chiếc xe cứ lao thẳng tới. Một bóng người thoắt sang vệ đường, một gọng kìm - à không - là một bàn tay bóp chặt tay phải nó, đau điếng. Xoẹ...ẹt! Chiếc xe xoay ngang, dừng hẳn.
    Anh làm cái gì thế? Bỏ ngay tay tôi ra! - Nó đã hoàn hồn, và lấy lại được vẻ "đanh đá" vốn có. Giật mạnh bàn tay về, nó phù phù thổi, không hiểu vì đau hay vì sự va chạm ..... chưa từng biết đến?
    Coi nào, cô em ghê gớm quá đấy! Đã không biết nói xin lỗi thì thôi, lại còn mắng anh? Nếu anh không nhanh thì cả 2 vào bệnh viện đấy, cô em bướng bỉnh ạ.
    Nó ngước nhìn. Một cái kính cận (trời đất ơi, nó ghét nhất là cặp kính ), một mái tóc bồng bềnh (lại đáng ghét nữa, con trai gì mà tóc tai tùm lum), một dáng vẻ gầy gò (trời, ai mà đáng ghét thế không biết). Nhưng, ơ kìa, nụ cười sáng quá, sáng như ánh bình minh, nhẹ nhàng như làn gió, ấm áp như ngọn lửa đêm đông .....
    Em xin lỗi, em vào trường Mở ạ. - Nó tinh quái nhận ra vẻ bần thần trong đôi mắt kia. Hihihihihi, sao có người khờ thế này, chưa ra trận đã lộ yếu điểm rồi .
    Ơ......ờ, anh làm bảo vệ đã vài tháng nay, sao không thấy mặt em?
    Em là sinh viên mới mà! Anh ơi, cửa mở chẳng có ai trông kìa!
    Anh chàng giật mình, luống cuống chạy lại cái Barie. Nó mỉm cười đề máy, phóng vụt vào bãi gửi xe. Hú vía! Nó chợt nhớ lại kinh nghiệm đi xe đường trường của ba, là phải chú ý bị cứng cơ, lúc cần thì không phanh được. May mắn làm sao! Nó lắc nhẹ đầu cho mái tóc gợn lên một làn sóng. Nó thích sự duyên dáng. Nó thích thật nữ tính. Nó biết có một cặp mắt đang nhìn .....
    Lớp không đông, không vắng. Thày trẻ măng, làm ra vẻ đạo mạo: "Hôm nay, chúng ta học tiếp về cấu tạo, những hỏng hóc thường gặp và cách khắc phục lỗi của ổ mềm." Cạch cạch cạch, chiếc bảng rung lên, từng con chữ hiện ra, nhảy múa.
    - Em kia, nói lại cho cả lớp nghe sự ra đời của ổ đĩa mềm.
    - Ơ, là em ạ? - nó làm bộ thản nhiên, nhưng tim đập 100 lần/phút, huyết áp nhảy vọt 150/100.
    - Đúng, em ở lớp nào chuyển sang?
    - Thưa thày, em ......... em là Nga, em của anh Thành là giáo viên Bộ môn Cấu trúc dữ liệu&Giải thuật. Anh Thành nói rất nhiều về anh, và còn nói là thế nào em cũng thích giờ của anh ngay khi mới học lần đầu. Với lại cái Nga nó bảo với em là anh dễ tính lắm, anh sẽ không nói gì đâu!?
    Cả lớp dõi theo cuộc đối thoại. 43 con người. 86 con mắt. Và 43 cái miệng, à không, 44, tính cả thày giáo, cùng bật cười nghiêng ngả, rũ rượi, bò ra mà cười. Liêu xiêu, rũ rượi vì cười. Cười chảy nước mắt nước mũi. Nhân vật còn lại duy nhất đỏ bừng mặt, đứng trân trân tự hỏi điều gì đang xảy ra, rồi bỗng bật khóc ......
    --------------------------(Còn nữa...)-------------------------------​
    Em chân thành cảm ơn những bạn, anh chị em đã vote 5***** cho em!
    Ơ, sao mọi người lại biết em chỉ thích được vote 5***** thôi ạ?
  6. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    chà chà, thế mà cô bé ngày xưa bây giờ đã thành chuyên gia máy tính rồi đó
    em tìm hiểu từ hồi đó thảo nào mà biết nhiều thế
    Không bù cho mấy đứa con gái cùng lớp với anh
    bọn nó chỉ biết lý thuyết trên lớp thôi, còn đâu chả biết cái monkey gì nữa
    Đỉnh thật
    I know you need a friend, someone you can talk to
    Who will understand, what you're going through
    When it comes to love, there's no easy answer
    Only you can say what you're gonna do
     

     
  7. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Mới đêm qua, một ku cậu trong KTX mang cái HDD sang, mếu máo: Anh ơi, kíu hộ em cái bài Chippavoi, em lỡ tay xoá béng mất roài.
    Vìi ku cậu nổi tiếng hay quên, nên tin ngay. Thế là, đầu tiên mất tiêu hơn 4 tiếng với L&F, lục tứng folder. Tìm mãi không ra, lai lôi S&R , mất thêm 4 tiếng nưac, gần 9 tiếng, chơi 2 cốc càe đậm đặc, tay chân bủn rủn, vẫn chưa thấy cippavoi của nó đâu. Ku cậu thì về ngủ chổng cẳng từ khi nào. Kú không tả được, nhưng cũng phải giúp vì mất chippavoi đồng nghĩa với thi lại, làm lại thì không kịp.
    Đến lúc tưởng như không chịu đuowọc nữa, thì ku cậu hớt hải chạy sang: Anh P ơi, em tìm được roài [cười cầu tài]
    - $%#I^^*&&^$%^# [mắt tròn xoe đờ đẫn...]
    Thì ra ku cậu xài 2 HDD, và chép cái Chipppavoi của nợ ấy vào cái HDD kia. Mà cậu ta thì đã nổi tiếng với sự hay quên....
     _    _  _   _   ___   __      _    _  _   _  _  _____|   | || |_| | / _  / __ _ |   | || |_| || ||_   _|| . | ||  _  || | | | |   (_)| . | ||  _  || |  | || | . || | | || |_| | |__ (_)| | . || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|
    IN HEART WE TRUST
  8. Edea

    Edea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nói luôn vấn đề hay quên, năm ngoái tớ có làm cái đề tài thực tập, bọn bạn nó đến copy vào lúc gần 12h ... đêm (có gọi điện trước) mình đang lơ mơ ngủ thế nào dậy copy mấy file word vào đĩa mềm, mình đo dung lượng bằng alt + enter (dùng phím tắt nó quen rồi) nhưng ngái ngủ thế nào đo bằng shift + del mới đau chứ (mình có tất xoá là xoá béng luôn cho vào thùng rác là qué gì)
    đau quá : chúng nó đến thì chúng nó chửi mình ngu mới đau, mình thì cú chúng nó đến vào 12h đêm bao giờ, đen quá,
    cả ngày hôm sau lo làm lại .... đến tối mới sực nhớ ra cái erase của Norton (có cài NSW) thế là khôi phục lại được (ngu mất cả ngày hùng hục làm ..)
     ​
    http://www.daihung.com.vn​
  9. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    hic hic, may quá, tôi cũng giống bác
    luôn xoá thẳng tay và rất hay dùng phím tắt
    nhưng hình như chưa bị xoá nhầm kiểu thế bao giờ thì phải (ko chắc lắm )
    [red]Thă?ng Lã Bất Minh ăn hại kia! Bao giơ? ma?y mới lo cho vợ con va? báo hiếu bố mẹ ha? ? Mấy chục tuô?i đâ?u rô?i ! --- Xin đừng nhầm tôi là baphi [/red][/size=4]
  10. mr_big_cat

    mr_big_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói trong lĩnh vực computer science chẳng có cái dại nào giống cái dại nào...thấy các bác tâm sự vui quá nên tui cũng góp vui chút ít....
    Chuyện này cũng lâu lắm rồi....cũng hơn 10 năm rồi...khi mà tui lần đầu tiên biết con chuột nó như thế nào, biết máy 386 nhanh hơn 286 bao nhiêu lần, khi việtnam mình còn xài cái windows 3.1 , mà khi học thì toàn là xài Dos, đánh văn bản bằng vietres, xài floppy dick 1M2 mềm èo, cưng nó như trứng vậy !!!! chứ làm gì biết in tờ nét là cái quái gì....Rồi FPT thành lập mạng intranet lấy tên là Trí tuệ vietnam...tui cũng hý hửng sắm modem 14.4 kbs ( lúc đó nó là nhanh nhất rồi đấy các bạn ạ), đóng 50 nghìn để đăng ký user name....nhưng khi đem về setup cái software TTVN vào máy, install cái driver cho cái modem rồi.....click connect rồi nhưng chẳng thấy cái modem nó sôi ( như cái đồng chí thu phí cài đặt dặn dò mình ở FPT...), nên chạy lên hỏi bộ phận trợ giúp...họ bảo chắc modem bi hư rồi, mua cái khác thay đi....mình bấm bụng mua thêm môt cái modem khác....về cài lại !!! nhưng cái modem mới cũng chẳng chiu sôi rec rec như mấy bố trên bộ phận hổ trợ khách hàng nói....tức quá ôm nguyên cái CPU + modem lên thì connect được....
    ...lại phải ôm về nhà từ quận 1 về quận 11.....sực nhớ tới thằng bạn đang xài mạng intranet TTVN nên vội lấy điện thoại gọi nó để xin chỉ giáo vì các bố trên FPT bảo ôm về cài lại thử xem....chứ chẳng tìm ra được nguyên nhân. Vừa mới bấm có 3 số thì bên kia nghe một giọng nữ ngọt như đường : "số máy này đang tạm ngưng vì chưa thanh toán cước...." . Vừa tốn công cả ngày trời chạy lên chạy xuống, vừa tốn tiền mua thêm cái modem Creative 14,4 Kbs để học thêm một kinh nghiệm nữa : Không nên mua modem mà không có functions: voice +fax modem vì khi Modem không sôi rec rec thì có thể bạn chưa đóng tiền đt !
    ---------------
     
    01101101101110001010110101010101010101
    Không tiền án, không tiền sự , nhưng có tiền xài...lai rai....
    01101101101110001010110101010101010101

Chia sẻ trang này