1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước Gà Hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Niki_Miki, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ , vào đây không uống nước thì mua dưa hấu nhé , mà không nữa thì ăn kẹo lạc đi . vớ vỉn là chủ quán đuổi cổ đấy nhé ké ké


    Mai khong kha len duoc !!!
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    cho em bán chè, bán cháo đi (giống hôm đại hội). Hôm đó bán hụt, à ko, chính xác là em ham chơi, ko chịu ngồi trông hàng nên vào đây trông hàng bù lại!!!!
    Chè ngon
    Cháo ngon
    nàoooooooooooooooooooooooo... ^_^
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  3. haily1

    haily1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hang` bên cạnh có tiếp viên trẻ đẹp không ạ nếu có thì em xang giao lưu ạ. xấu thì em lượn ạ, không dám đến nữa
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Công nhận , buôn với tốc độ nhanh kinh khủng . Mới chỉ sau 1 hôm tớ không ol mà đã mấy trang roài . Hờ...thế này người ta gọi là thời kì mở cửa hở ?
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    buôn mới vui anh Mail ạ! Nhất là khi stress thì càng có nhu cầu được buôn ^_^
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Anh lại thích được hun hơn là được buôn nếu sờ-trét . Hahaha...
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  7. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    ngocly đâu rồi ra đón khách đi em vợ chồng anh chị đến xem em làm ăn thế nào đây .tiện thể mang anh ly trà đá nhé.
        
  8. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hịc hịc Hunter thông cảm trong hợp đồng kế hoặc 5 năm của Ly không có cái khoản gọi ai là anh hay chị cả cái này "Bọn em " về nhà thống nhất đã
    Ôi sao đắt khách thế nhỉ .. eo ôi kinh doanh thế này lãi phết đấy nhưng mà các bác thông cảm Ly cầm chút ít vốn để tính kế hoặc 5 năm à 4 năm rút ngắn .. Mà các bác ngồi quán suốt ngày thế này nên ... Quyết định chuẩn bị thu xiền nước Không ai được nợ <---- nợ rất dễ quỵt nợ ... Mà "xiền" ở đây không phải xiền mặt mà là 1 câu nói hoặc 1 câu chuyện vui về hội gà hay bất cứ cái gì liên quan đến gà .. làm sao để "khách" đã vào hàng nước không quên được cái quán tên : Quán nước Gà Hà Nội " cả nhà nhớ nhé .. hơi khó khăn tí khéo nói xong lại chẳng có khách ý chứ .. nhưng dưới mỗi lần "uống nước" các bác nhớ để lại 1 cái "chữ ký" đấy nhé
    Chủ quán chuồng gà xin thông báo 3 khách đầu tiên được giảm giá 1% (hơi ky) nhưng được "khuyến mại" 1 món quà ...
    Ai lôi được True béo vào đây cho uống nước free 1 tuần .. Vì True dám nói : True buôn "dưa" thì còn bảo được ai nữa ...
  9. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    hình như nưóc đun chè là nưóc cống sao ý ku maill
    bị sao mà cứ ngồi se lăn vậy,,,,,,,,ăc ặc
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  10. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Quán mình có "bia ôm" không em nhẩy?
    ...
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng.
    ...

Chia sẻ trang này