1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán nước Garage" nơi: Nhắn tin - Chit chat - Hẹn hò - Giới thiệu - Trao đổi thông tin xe cộ...

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi always_be_01, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! Các bác có biết mua đc ở đâu bán bộ bàn thờ có cảm biến đèn của SF 94 không ạ! Em đang có nhu cầu mua 1 bộ ngon lành sạch sẽ, mới thì càng tốt !
  2. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác cần bộ đồng hồ thì em có thể hỏi giúp bác, có người bạn đang có 01 bộ nhưng em chưa hỏi giá. Còn cảm biến thì chắc khó kiếm đấy bác. Có gì bác PM cho em nhé
  3. VIETANHVIP

    VIETANHVIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em Ở Hanoi.Cần mua xe SF 94-98,bác nào có thì call em phát nhé,0913364422.Việt.Thanks các pác,có j thì SMS cho em cũng ok.em ít online mà
  4. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    Anh em MTSG đang du hí ngòai HN, bác liên hệ bác CM để biết các bác ấy đi đâu mà đến xem xe. Trong đòan có 02 con SF94, 01 con 96, 01 con 97, 01 con 2002, 01 con 2005..tha hồ bác lựa
  5. daicathin

    daicathin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị mất nắp ốp máy của xe Vespa GT, bác nào biết ở đâu bán, và giá là bao nhiêu không? Vào hãng thì đắt quá mà thấy bảo cái này hay bị mất lắm, có cách nào bảo hiểm không?
  6. echmuadong80

    echmuadong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    co ba''c nao biet cho ban dau bo FX125 khong, cho em biet gia ca luon. Nho chi cho chinh xac cho em, em vote 5 sao luon. Dung noi em o Tan Thanh nha'', len do'' em hoi roi, nhung so*. gap xe gian lam, police to''m duoc la minh tieu. E o Sai Gon
  7. Traibuidoi

    Traibuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Giao thông Hà Nội giống "Thể thao Mạo hiểm"?
    Chạy xe ở Hà Nội có lẽ chỉ dành cho ai biết tới chữ liều. Tôi đã ở đây được ba tháng rồi và lúc nào tôi cũng đi taxi.
    Ít nhất là cũng đã có một lần tôi thấy tính mạng mình chỉ còn trong gang tấc.
    Chạy xe ở Hà Nội theo tôi giống như tất cả các môn thể thao mạo hiểm khác. Và đối với ai là người hâm mộ thể thao này thì sau đây là bốn luật bạn có thể tham khảo:
    Luật số 1:Chẳng có luật gì
    Tôi nói vậy có nghĩa là thực tế cho thấy người ta bất tuân tất cả luật giao thông. Tức là một người có thể lái phương tiện của mình vào bất cứ chỗ nào mà xe chạy được, kể cả trên hè.
    Bởi thế nên nếu có nói với ai là mình định đi bộ tới đâu thì người ta sẽ khá ngạc nhiên.
    Và quí vị có thể nhận ra chân lý khi đợi dài cổ ở những chỗ có đèn xanh đèn đỏ để đi bộ qua đường trong khi xe chạy qua thản nhiên kể cả khi có đèn đỏ.
    Giao thông Hà Nội có thể mô tả như một bầy ong hay một đàn cá. Thế nhưng đối với người nào mới tập qua đường thấy khó khăn thì sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra rằng các vị điều khiển xe cộ khi gần lao vào mình thì rồi cũng lượn để cho mình qua.
    Bí quyết là mắt nhìn thẳng vào đúng xe máy hoặc ô tô lao nào đang lao vào hướng mình thì lúc đó mình mới qua đường được.

    Dân chúng chỉ chấp hành tốt tại những nơi có công an
    Cũng nên chú ý là kể cả đường một chiều thì cũng phải nhìn hướng ngược bởi có khi vẫn có xe lao ngược chiều như thường.
    Thực ra tốc độ xe hơi chạy không phải nhanh vì ít ai chạy quá 60km/giờ ở Hà Nội. Vấn đề là chạy ẩu, xe tạt vào vỉa hè bất kỳ lúc nào.
    Còn các xe máy thì vừa chạy vừa nói chuyện, gọi và nghe điện thoại di động, thậm chí hai xe chạy ngang nhau còn cầm tay nhau
    Thỉnh thoảng thì có một hai người bị công an kéo vào phạt. Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là biện pháp đủ để răn đe bởi hàng trăm xe khác lao như điên dại bất chấp luật lệ trong lúc người ta đang xử lý một hai xe.
    Luật số 2:An toàn là ?ochuyện nhỏ?
    Không một ai thắt dây an toàn khi chạy xe ô tô và thỉnh thoảng người đi xe máy mới đội mũ bảo hiểm.
    Mặc dù mũ bảo hiểm có bán nhưng hầu hết không đủ cứng để chịu lực va đập mạnh. Do đó đa số ca tử vọng là do chấn thương nặng bởi không thắt dây an toàn xe hơi hoặc không đội mũ.
    Thống kê của Câu Lạc Bộ Phụ Nữ Nước Ngoài Hà Nội cho thấy 50% số người nước ngoài phải về nước là do tai nạn giao thông và đa số là do tai nạn xe máy.
    Luật số 3:Mặc kệ các ngươi

    Biển báo phải có chữ để "hướng dẫn thi hành"
    Thái độ tôi là người sử dụng chính đường tôi đang đi có trong nhiều người và ai cũng muốn tới nơi cần tới thật nhanh mà không đếm xỉa gì tới người khác.
    Cách đây vài ngày tôi đang đi trên một phố rất đông xe cộ và chỉ cách tôi vài mét thì có một anh lái xe máy vừa bị tai nạn.
    Những thứ chở trên xe văng ra lung tung, may mà anh ta đội mũ bảo hiểm.
    Anh chàng tội nghiệp này trong lúc vẫn còn choáng váng bởi tai nạn thì vẫn cố thu những thứ đồ rơi vãi nhưng không ai dừng lại để giúp đỡ hoặc hỏi xem anh ta có bị sao không.
    Một số người chạy xe máy thậmchí còn quát anh ấy làm cản trở giao thông trong khi các xe ô tô (trong đó có xe taxi mà tôi ngồi trong) bấm còi inh hỏi.
    Lái gần mũi xe đối diện, nháy đèn pha trước và bấm còi được xem là cách mở đường cho mình ở đây. Tức là đơn thuần là cách tuyên bố sự hiện diện của mình trên đường.
    Luật số 4:Học sớm, học nữa, học mãi
    Đối với môn thể thao nào chăng nữa thì nếu tập từ nhỏ thì sẽ tốt và phải tập đều. Tôi đã thấy trẻ con đi xe ba bánh ngã chỏng gọng giữa đường trong khi xe máy và ô tô lượn qua chúng bình thản.
    Trong khi tôi hốt hoảng thì mẹ mấy đứa nhỏ, thường là ngồi ở một quán gần hè, chỉ gọi con mình quay lại chỗ cũ như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra.
    Rồi thì những đứa bé này chỉ một thoáng sau chẳng nhìn phải nhìn trái lại lao ngay qua đường trong khi các xe máy và ô tô phanh cháy cả đường.

    Xe máy dựng ngay trước biển cấm để xe máy trên hè
    Chắc chắn là sau lúc phanh là các câu hô hoán và chửi rủa nhưng cả mẹ lẫn con thì dường như cho những lời đó ra ngay ngoài tai.
    Thế là các bạn có thể thấy là chạy xe ở Hà Nội như một môn thể thao kỳ thú ở mức mạo hiểm.
    Đối với ai trong chúng ta thiếu tính hoạt bát và dám nghĩ dám làm thì có thể chỉ là khán giả vừa xem vừa nhắm mắt.
    Thế nhưng như thế lại bị xem là đồ nhát gan vì không dám thử môn thể thao mạo hiểm mới trên thế giới.
    (Tác giả là người Malaysia sống tại Hà Nội. Cô Brenda muốn tìm một lớp Yoga để giảm căng thẳng của cơ thể do giao thông gây ra).
    Link từ BBC
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/03/070304_hanoitraffic.shtml
    Thì ra lâu nay người Hà Nội đả là vận động viên tầm cở quốc tế trong môn "thể thao mạo hiểm" mà họ không biết.
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1

    Mặc dù mũ bảo hiểm có bán nhưng hầu hết không đủ cứng để chịu lực va đập mạnh.
    =============
    Không biết bà cô này thống kê được bao nhiêu vụ tử vong do mũ "không đủ cứng" nhỉ??? Cá nhân iem thì chưa chứng kiến nổi lấy 1 vụ
    Khi lực đủ mạnh thì mũ bảo hiểm xe máy sẽ vỡ để fân tán hết lực (Vì vậy sau mỗi lần xảy ra va chạm mạnh, kể cả chẳng thấy vết rạn nào, thì chúng ta vẫn nên mua wả mũ mới cho chắc cú). Có khi bà cô đó chưa biết điều này nên nhìn thấy một chiếc mũ vỡ là nghĩ ngay đến hàng made in Việt Nam chất lượng kiém?!
    [​IMG]
    u?c CrazyMaster s?a vo 23:10 ngy 05/03/2007
  9. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Một trong những chiến lược giảm thiểu TNGT, bằng poster khuyến khích sinh viên và staffs của RMIT Vietnam, nên đội mũ bảo hiểm.
    [​IMG]
    Regards.

    Được indiadivx sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 06/03/2007
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Wá hay! Hôm nay fá lệ fải spam dịch câu chữ trên poster của Hải:
    Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ! Em ứ đội mũ đâu, nhìn xấu thí mồ!
    u?c CrazyMaster s?a vo 15:45 ngy 06/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này