1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước Hà Nội trong lòng con trai..

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Hanthaesuk, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_dont_cry

    baby_dont_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    em thích cái quán nước chè đối diện metropole những hôm trời đông rét co ro với chén nước nhân trần cùng bạn bè vui phết
  2. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Những quán nước kiểu này là địa điểm lý tưởng dành cho các chàng muốn tìm hiểu xem người yêu có đi chơi với anh nào khác không. Đáng chú ý nhất là quán nước đầu Lý Quốc Sư, Hàng Gai, Bông Thợ Nhuộm, Tô Hiến Thành, Phố Huế, Nhà Hát Lớn.. Đủ một vòng quanh Hà Nội nhé kekekke
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm một ý nữa đó là các anh có thể ngồi ngắm thoải mái các cô em xinh tươi mà không phải là người yêu hay vợ mình, nhờ
    Những khi thời tiết se se lạnh hay những buổi chiều hiu hiu gió ngồi nhâm nhi chén trà nóng ngắm mọi người tấp nập qua với muôn màu muôn sắc, với sự hối hả của những người bận rộn, với sự nhàn tản của những người đi dạo thư giãn, với những câu chuyện bên lề đường rất đời thường và cũng rất đỗi thân thương ....

  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm lâu lâu rồi có ku nó ngập ngừng hỏi mình ngồi uống trà vỉa hè nhé, mình gật đầu cái rụp. Ku cậu nghệt mặt ra cứ như là không tin. Trông cái mặt ngố ngố buồn cười thế.
    Ngồi xuống vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng thấy 2 em gái xinh tươi tóc nhuộm vàng răng nhuộm vàng bên kia bàn đang phì phèo 2 điếu thuốc. Chẹp, đúng là thời đại bình đẳng. Chị em giờ thâm nhập vào mọi lĩnh vực của anh em. Thế mà mình chưa bao giờ được gặp một chú nuôi dạy trẻ nào.
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Có chứ, chú đây nè. Để chú kể cho cháu nghe một câu chuyện về quán nước nhé...
    Quán cóc vỉa hè là một đặc trưng khá riêng của hà nội.Ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào bạn cũng có thể dễ dàng kiếm một quán nước để nhâm nhi cốc trà đá cho vơi cái nóng của mùa hè, hay cầm thật chặt chén trà cho tan đi cái lạnh mùa đông. Thời sinh viên của những cậu con trai đặc biệt gắn với những quán nước, vì đây là nơi có thể ngồi trò chuyện một cách rất thoải mái, tán gẫu đủ thứ với bạn bè mà không phải lo lắng gì cho cái ví tiền luôn mỏng của mình.
    Tôi cũng có một thời sinh viên như vậy. Một thời ham chơi hơn tất cả, không về nhà mà ở trong ký túc với anh em. gần một tháng liền thức dậy với 500Đ trong túi, trời mùa đông buổi sáng phủ cho Hà Nội một cái lạnh se lòng, một màn sương nhè nhẹ. Chui ngay vào quán nước của U già dưới cổng ký túc, 1 cái kẹo lạc, một cốc trà nóng... 500đ cho một bữa sáng thật đơn sơ. Không còn gì có thể đơn sơ hơn. Mà cũng lạ, có thể gần quán nước không có hàng cắt tóc vỉa hè. Nhưng gần hàng cắt tóc vỉa hè chắc chắn có quán nước. Không biết những nguời khác như nào, riêng tôi lại rất thích cắt tóc ở những quán như này. Mùa Đông dài lắm, lạnh lắm nên hầu như không cắt tóc, nhưng mùa hè thì cắt tóc trở thành một thú vui khá giản dị của con trai
    Bạn cứ đi dọc theo một con phố đông, bất chợt thấy một phố sao mà vắng thế? Hãy rẽ vào. Gần như sẽ có một ông thợ cắt tóc đang gần đó... Mà quả thực các ông rất thích cắt tóc vào mùa hè thì phải, lúc nào cũng có khách. CŨng phải thôi, dưới cái nóng của mùa hè, ngồi trên một cái ghế êm ru, tiếng kéo lách tách đều đều, đều đều như tiếng quạt mẹ hay bà vẫn quạt ru ngủ ngày xưa. Tôi thường hay vào đây với một lý do khá vui: buồn ngủ và ngủ. Những lúc phải chờ đến lượt mình, vào quán nước ngồi làm cốc trà đá, thỉnh thoảng là một cốc chè đậu xanh hay đậu đen, hút một điếu thuốc... Chờ đợi không còn là vấn đề. Còn nữa chứ. Ai mà chẳng phải yêu. Cô gái nào chẳng phải để nguời yêu đợi? Đợi ở đâu? Quán nước chứ đâu. Các cô tuy ít ngồi quán nước nhưng phải cảm ơn mấy bà bán nước đấy nhé, nếu không mấy anh chờ lâu, bực mình, bái bai ... thế là rất nhiều cô phải rắp tâm xây miếu...
    Nói ra thì nhiều lắm. nhưng chỉ kể sơ sơ thôi. lâu rồi cũng không có thời gian rảnh.... Hôm nào đó phải đi cắt tóc thôi.
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Có mấy hình về quán nước vỉa hè ở HN bên Vietnamnet, post qua đây các bác xem chơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong 3 trang vật quá vật quá
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    anh chuyển nhà lên phố cổ rồi. quên không mang máy ảnh chụp cho chú mấy pô cảnh đua xe tối thứ 7 với ngồi nhậu nhẹt ở phố Hàng Bồ.
  9. cafe1610

    cafe1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa ngồi ở quán nước đó bao giờ, nhưng cũng rất thích view ở đó. Thênh thang, yên bình...co chút j đấy huyễn hoặc, lằng lặng và êm ả...Text
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    quán nước đó là gần trường THCS Hoàn Kiếm nhỉ ? Hồi năm thứ 1 , thứ 2 , tớ cũng hay ngồi ở đó .

Chia sẻ trang này