1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước Hà Nội trong lòng con trai..

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Hanthaesuk, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ. Quán nước hà Nội. Quán nước Hà Nội. Còn hơn cả cafê. anh xe ôm, lái xe, người thất nghiệp, kỹ sư, học sinh, sinh viên, ... tất cả đều quán nước. Hiiii. Buổi sáng mùa đông lạnh, vào quán nước. Hai tay vòng vòng ôm lấy chén nước nóng bỏng rẫy. Mùi thơm thoang thoảng, hơi nước nóng lững lờ cuốn lên. Nước xanh đậm ngọc hơi vang váng. Đưa lên miệng hớp một ngụm. Xuýt xoa. Trời ơi.
  2. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    20/11, đến thăm cô giáo cũ, cô không có nhà , mấy thằng đầnh lang thang đi bộ một tí chờ cô về. Có đứa nảy ra sáng kiến đi uống trà bát bảo. Tưởng lại phải vào hẳn một quán cà fê nào đó mới có, hoá ra lại chỉ là một quán nước bên đường. Đường Phùng Hưng buổi tối vắng tanh, trời lạnh, vừa nói truyện vừa nhâm nhi li trà nóng, ấm cả người, thích vô cùng.
  3. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Heh,mặc dù ko biết hút thuốc nhưng nếu ra quán trà đá,cầm điếu thuốc vung vẩy trên tay,chỉ trong vài phút,thấy mình le lói hẳn,hé hé.
  4. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    khi nào tau với mày đi uống trà đá, gọi 2 điếu thuốc cầm, uống xong 2 cốc nước đứng dậy trả lại chủ quán nguyên 2 điếu
  5. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hút thuốc, cũng chả nghiện trà, ấy thế nhưng mà cái thú đi lê la quán nước vỉa hè nó cũng phải được chục năm nay rồi. Bây giờ thì hay ngồi nhất là cái quán nước ở ngay đầu nhà thờ giáp với lý quốc sư. Trà ngon mà lại ko mất ngủ
  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nhiều anh em ngồi ở đấy nhờ? Tôi cũng vậy khoái cái là khá nhiều các em gái tây xinh đẹp đi lại . Có ai để ý phía trên, mái ngói của quán nước có chiếc quạt trần nhỏ ko? Công nhận ngồi ở đấy cũng thấy thoải mái, những lúc vắng khách thì thích hơn, uhmm mỗi tội ít khi vắng, vì có nhiều bác tài xế đỗ xe và ngồi ở đấy đợi sếp của họ qúa. Mong rằng hôm nào đấy ngồi làm cốc trà đá, điếu thuốc. Đụng hàng anh em Public HN.
  7. xomchua

    xomchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đặc điểm chung của các quán nước là : BẬT LỬA kiểu gì cũng buộc dây hoặc đổ XI MĂNG,để chống mất cắp.Câu nói quen thuộc là : U cho con xin điếu thuốc,chén nước.Còn ở những quán nước gần trường học hoặc KY TÚC XÁ là câu : U ghi vào cho con,(chép vào cho con) nhé!
    Chỉ cho các bác 1 số quán nước em thây ấn tượng nhất: Ngã tư BA TRIỆU - TÔ HIẾN THÀNH,hoạt động 24/24 không nghỉ ngày lễ,thậm chí cả mồng 1 tết.Kể cả mưa gió,bão bùng.Ban ngày thì mẹ già bán.Đêm đến sáng là 2 chị em gái thay nhau.Cách đây không xa Ngã tư MAI HẮC ĐẾ - TÔ HIẾN THÀNH là quán U CUNG,chỉ hoạt động về đêm.Thêm 1 fát nữa là quán U NGA ngay AO HOÀN KIẾM( chỗ bến xe BUS số 7,14).Cổng viện XANH PON có thêm 1 quán của 1 U già không biết tên,chỉ nhớ là : tất cả các anh XE ÔM và lái xe TAXI gọi là EM,chứ không gọi là U.kahkhakhka..Mà đấy là cách đây 6 năm rồi,không biết bây giờ U già còn sống không nữa....v..v
    Làm tí hồi tưởng kỷ niệm,lại thấy nhớ HA NỘI,nhớ cảnh lêu hêu ngồi quán nước : ngắm ông đi qua,bà đi lại,nghe những câu chuyện vỉa hè của những anh XE ÔM,những ả ****...Nghe những bác CHOAI CHOAI đua xe,những bác NGHẸO,những chú dạt nhà nói chuyện BẦU CỬ,KINH TẾ,CHINH TRỊ của THẾ GIÓI.......hohhohhoho
  8. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    tham gia fát đầu tiên giới thiệu lun cho các bác 1 quán nước thuộc hàng TOP trong TOP những hàng nước em đã từng lê mòn mông : quán cô THUỶ ... địa điểm SVĐ cấp III chu văn an.... các bác sẽ được thoả chí với tất cả mọi thể loại thông tin từ miền ngược tới miền xuôi ... mọi vấn đề về các bác lãnh đạo nước ta nước bạn ... cho đến giai cấp nông dân từ thời .... ÂU LẠC ... loanh quanh cả mấy ả **** .....
    Em xin lấy điếu thuốc trên tay ra mà thề .... các bác vô đó ngồi thế nào cũng muốn quay lại dăm ba chục lần nữa lun ... ... chào mừng các bác ... em là khách VIP ở đó ...
  9. phanductri

    phanductri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nghe cac bác nói tự dưng thấy cái quán nước ở Hà nội trở nên thân thương và gắn bó đến nao lòng.ấm áp vào đông,mát lanh vào hè
  10. buithanhliemsgroup

    buithanhliemsgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ngồi quán vỉa hè nó có cái thú vị riêng, thân thiết gần gũi không giống như kiểu ngồi trong khách sạn và các nhà hàng sang trọng bó buộc các nghi lễ xã giao. Ngồi quán vỉa hè mát mẻ, thoáng đãng.......Đặc biệt là những lúc căng thẳng muốn một mình ngồi, cần có điếu thuốc để xả stress, quên đi nhưng mệt mỏi. Chỉ cần một cái ghế nhựa ngồi ra xa mọi người hút vài điều thuốc và nhâm nhi li trà đá là hết căng thẳng. Khi nào có bạn bè cần chia sẻ vui sướng ta túm năm tụm ba lại ngồi buôn là không khi lên hừng hực ngay. Hà hà. Nhớ ngày xưa học ở CĐSPHN, có mấy quán nước bên ngoài đã nhẵn cả mặt. Đến giờ đã dời trường từ rất lâu mà vẫn nhớ tên mấy bà bán quán, cho dù đã không gặp từ lâu.

Chia sẻ trang này