1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước lên đời - Nhà hàng Cuộc sống - Giải khát, giao lưu, tán gẫu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dkhoai76, 30/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cái thân hình đó phải té xuống ao
    Té xuống vũng thì tràn bố nó hết nước ra ngoài
  2. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Cho té xuống sông tô lịch lun đi.
    Té xuống ao lại chết hết cá à
  3. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ?
    Thế mà k nghĩ ra.
    Làm rì có cái cống nào to như thế/.
  4. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    @ Anh điêu: trước giờ mọi người gọi thế nào thì iem bắt chước thế, chứ em có tội tình giề đâu
  5. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Cái hay cái tốt k học mấy cái thói hư tật xấu học nhanh thế.
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Có tội tình chứ Gì đó nhỉ, có tội vì gián tiếp đẩy tụi anh vào con đường tình có tội
    @ lìu tìu: đang típ tục sự nghiệp bẫy chụt đây
  7. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Oài, nghe có vẻ rùng rợn, cơ mà em ưa mạo hiểm lém anh ơi
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vừa mới hóng qua cái Sa nhảy xuống sông Tô Lịch. Nhớ lại hồi sv, KTQD có 1 khúc của sông ấy đấy. Để em kể cho chuyện cổ tích nhá. Ngày xửa ngày xưa, có 1 bà chủ quán cơm bụi dành cho sinh viên, bà nài ở 1 mìn nhá (chú ý điểm nài). Đây là điểm dừng chân măm măm quen thuộc của một Ku SV ký túc rất bảnh choẹ. Bà chủ quán cứ gọi là để ý anh chàng, nên lúc nào cũng ưu tiên ku nài toàn món ngon, cho Ku ghi nợ thoải con gà mái (có mục đích cả đấy). Rồi 1 hum, khi con nợ chồng chất, bà đã đưa ra 2 điều kiện:
    1, Ku sinh viên KA Tê Ku Dê kia phải alê hấp, lấy bà nàm phóc nhân, (má oai, cứ hình dung ra là phải khóc thét mất)
    2, Nếu ko thực hiện điều 1, Ku phải nhảy xuống sông Tô Lịch (cái nài cũng ko kém phần long trọng)
    Đố các anh zai bít, ku kia chọn PA nào???
  9. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Chọn phương án ném bà ý xuống sông Tô Lịch
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, nếu có PA ấy thì còn nói gì, vớ vỉn. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này