1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN NƯỚC NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi for_get_me_not, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    QUÁN NƯỚC NNTĐ

    Lâu lắm rồi ko vào box post bài nữa, chỉ thỉnh thoảng đảo qua đảo lại ,đọc bài mới rồi lại té. Nhớ mọi người quá cơ .Nhiều khi muốn nói 1 vài câu tình thương mến thương với anh chị em trong box nhưng chẳng biết post vào đâu, post linh tinh Mod lại cho là spam thì chít.
    Cho nên hôm này ,ngồi rỗi tạo ra cái topic này mong từ nay nó là nơi dân làng ta có thể vào buôn chuyện , gặp gỡ ,hỏi han nhau 1 cách thoải mái.
    Giờ thành viên cũ đâu hết rồi, nhìn đi nhìn lại chẳng có ai cả???
    Trước tiên . năm mới, chúc bà con làng ta 1 năm nhiều may mắn, hạnh phúc, tiền vô như nước, tiền ra rỏ giọt .Ai chưa có tình yêu thì mau có, ai có rồi thì có nữa.
    Cũng đã được 1 thời gian dài gắn bó với box rồi nhỉ, nhớ ngày nào vào NNTĐ , làm sao mà mình lại bập ngay vào topic "Những câu chuyện vui về chị em " Part 1 ,( một topic " được" nhận rất nhiều lời chỉ trích của thiên hạ . Cho đến ngày nay, topic đã sang đến phần 2 ,tất cả được 176 trang ( một kỷ lục của TTVN) .Nhiều hôm vào TTVN, chẳng đi đâu, chỉ ở rịt trong này, đọc bài và lại cười phá lên với những câu chuyện hóm hỉnh của mọi người .Qua NNTĐ, mà mình quen được nhiều người, khatiger này, ba_phi này, anh khongquen25 này, chị trangmtc này, anh ngusay này, rồi anh mocotinh ,.... nhiều lắm.
    Yêu quá f_76 ơi

     _    _  _   _   ___   __      _    _  _   _  _  _____             |   | || |_| | / _  / __ _ |   | || |_| || ||_   _|| . | ||  _  || | | | |   (_)| . | ||  _  || |  | || | . || | | || |_| | |__ (_)| | . || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|
    In Heart We Trust
  2. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    ừ, ta cũng nhớ nàng lắm và nhớ các anh chị em khác nữa.
    Theo trí nhớ hơi bị kém của ta thì lần đầu ta post bài đả kích nàng, à không , đốp chát với nàng là lúc đó nàng post bài chê bai người đàn ông có râu. Mà ta lại rất khoái cái bộ ria mép đểu cáng của ta, nên ta nhảy vào bảo là ta sẽ tán nàng. Từ đó nàng trốn ta như trốn hủi, sợ ta cưa cẩm
    Và còn trangmtc người ta chưa một lần gặp mặt, nhưng vốn bản tính... gă lăng ở một gã trai độc thân như ta. Nhanh chóng thấy rằng nàng í thích mèo, ta lập ngay một chủ đề để tặng nàng
    [/red]Bấm vào đây để xem lại chủ đề - Ảnh hối lộ trangmtc [/red]
    Và ta cũng rất bất ngờ khi một người không hề có tí năng khiếu viết truyện hài mà chủ đề của ta số người xem nhanh chóng đạt tới kỉ lục.
    [​IMG]
    Cái này ta cũng ko chú ý nhưng mà ai nhỉ (già rồi, trí nhớ ko còn minh mẫn ), hình như là Khatiger nói thì ta mới hay. Chắc là họ tò mò vì cái tên topic của ta
    cô nàng này điêu thật, bảo là trong NNTĐ chưa chat YIM với ai cả, ngoài KQ25, với ta là hai.(tất nhiên là trước khi ta đưa nick những người khác cho nàng) Và cũng thật kì lạ, dường như mọi người trong NNTĐ có vẻ ít chat với nhau, và ta lại là cầu nối cho mọi người với nhau (lấy nick của người này đưa cho người kia)
    Nàng nói làm ta buồn, lại nhớ đến 2 nàng Compag và DoanChiThuy, ko biết giờ đã lưu lạc đến chân trời góc bể nào. Compag thì có mấy lần ra Hà Nội nhưng ta cũng ko thể lên đó gặp mặt được Mà mấy việc Compag nhờ ta giúp thì nghĩ lại thêm buồn vì ta đã không giúp được DoanChithuy thì hình như giờ chỉ còn ở bên VNE thôi, có lẽ nếu rảnh thì ta cũng phải quá bộ sang đó thăm lại cố nhân
    Mấy lần nhắn tin cho 2 nàng đó, các nàng lại bốc ta lên tận mây cao(nghĩ lại thấy sướng quá) rồi... co cẳng đạp ta lộn xuống.
    thôi, nhường đất canh tác cho các thành viên khác. Ta lại về miệt vườn (f_15) của ta thôi
    Được Ba_Phi sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 29/01/2004
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    [rưng rưng]Sao mình không được ai nhớ nhỉ [/rưng rưng]
    Còn ta thì nhớ được những ai ? Hic, cái bệnh giảm nhớ do xoang tim nhanh này ... lão đã già mất rồi ....
    Nào ...
    Kq25 - người sáng lập ra làng Kụ Rung (có ai còn nhớ cái tên này không ???) - không biết bác này vợ con thế nào, sinh hoạt ra sao chứ hồi trước em biết bác khủng lắm.
    Ngủ say - từ hồi nào để avatar là thằng bé cực kỳ ***y bi giờ đã lên chức bố. Cung hỉ !
    Trangmtc - chuyên gia tắm gội và ... miễn phí của làng, Indian, Sư hổ mang v...v.... và cả ớt đỏ gia muội của ta nữa, đều là các nàng đã từng vui đùa ở cái làng nhỏ này.
    Doan Chi Thuy cao thủ cờ tướng già đời lọc lõi nên đã phải đổi ngôi thứ nhất thành "em" sau một cơn máu cá độ với lão.
    Và cuối cùng là Compag, người có cùng đuôi 128.
    Còn lão Ba Phi , lão không kể ta là bạn ư ? Ai vừa dạy lão chơi Sim girl ?

    TTN
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, chính là ta nói với lão đấy, cố nhân ạ.

    TTN
  5. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác Lara ơi, cái lão Ba Phi này đang xỏ ngọt em đây mà. Hờ hờ, xỏ thì xỏ chứ làm gì nhau, chẳng qua là biểu hiện của sự kém miếng khó chịu , trâu buộc ghét trâu.. tung tăng thui mờ.
    Còn nhớ, những ngày đầu chập chững bước vào làng (khi đó còn như có tên làng Kụ Rung), được vài kao nhan trong này bảo kê cho nên cứ thế từ từ mà tiến. Trong số đó phải kể tới DCT này, Bonyorchid này..và còn nhiều lắm, nhưng hai bà chị ấy là hai người đã cầm tay thach_sung này dắt vào làng. Cảm ơn hai bà chị lắm lắm, nhờ vậy mà Sùng này vớ bẫm.
    Cũng là quy luật cả, khi mà nhân sự của lang vẫn thay đổi đều đều. Những bâc kao niên nay đã quy ẩn, chỉ còn KQ thi thoảng vẫn chạy ra láo liên liếc (!!) Bác Truongdu thì không biết đã đuổi bầy vịt chạy tít lít đến tận phương nào. Tre già măng mọc, (cà rốt cũng mọc theo). Những người tre tuỏi của làng vãn kế thừa và phát huy tốt những đặc điểm đọc của làng, bằng cả những chiêu thứ thành danh của các bậc tiềng búi và cả bằng nhưng chiêu thức mới. Thach_sung thời gian gần đây vì một vài lý do (kiểu tiền hết tình (hoà)tan) nên không còn hay ra vào nhó nghiêng như trước, cho nên ăn nói có gì thiếu sót lạc hậu thìo mong bà kon thông cảm và chỉ bảo cho.
  6. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    to bác baphi: khì, đúng là nhờ có bác mà tớ mới có được nick YID và có cơ hội chat chít chò chiện với các anh chị em thân mến ở trong làng Kụ rung này. Tớ nghĩ phải bình bầu bác lên chức chủ tịch hội chat chít của làng vậy
    to bé 4GMN và mocoitinh: cảm ơn các bạn đã chúc mừng ì xèo bên topic "Những câu chiện dzui dzề chị em" . Cách đây không lâu tớ có vào đấy, ráng rặn ra được 1 chiện dzui dzẻ tắm táp giữa thanhviethn và buicamvan, lại bị chú cafedang xóa béng đi mất với lí do đơn giản là có người than phiền, làm tớ tụt cả hứng post bài vào topic đó nữa. Hôm qua nghe nói có người nhắc tớ trong topic ấy, đang bế nàng công chúa xinh xắn của tớ cũng mò vào xem, đang xem bỗng dưng nàng ấy cười tít mắt, tớ dzựt mình dzòm lên thấy topic có warming "không dành cho trẻ em" , vội vội vàng vàng out ra ngay
    to bác khongquen: lâu quá không thấy bác mò vào đây nữa, định bỏ làng mà đi à? cái vụ sui gia sui xẻo gì sao rồi?
    to larra: tớ chat với bác được vài lần, mỗi lần vài câu, mà hình như lần nào cũng người trên trời kẻ dưới đất vậy, sao vậy nhỉ
    to khatigẻ: hình như tớ cũng chưa có YID của bác
  7. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    nhân đây cũng xin kể cho anh chị em nghe chiện dzui chiện tớ lên chức papa. Cái lúc mà nàng công chúa của tớ đã oe oe khỏe mạnh, tớ rảnh rỗi móc di động ra làm 1 sms với nội dung "Happy Birthday to my baby" gửi đi cho tất cả những ai có trong cái mobi của tớ. Rồi thì nhận được 1 loạt phone mí lị reply hỏi han chúc mừng. Dưng có 1 reply của nàng Compag nhà mình mới làm tớ ngạc nhiên "cam on, ma ai vay?"
    "Mà ai vậy" thì làm tớ cáu rùi, mình save cái # của nàng mà nàng thì không hề. Nhưngn mà "cảm ơn" thì thực sự quái lạ, cảm ơn gì chứ
    Sau này chat chít với bác baphi thì mới biết ngày ấy cũng là ngày Birthday của nàng Compag, hóa ra mình 1 công đôi ba việc
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chúc mừng cả nhà nha. Dưng hôm nay cố nhân gửi link cho em em mới có dịp hỏi tham cả nhà. Năm ngoái chúc cả nhà Dê hơn dê rùi năm nay không bít phải chúc làm sao đây? Chắc em chúc cả nhà vui như bầy Khỉ quá !!!!
    Thứ nhất, chúc em 4GMN nhà ta sớm làm dâu xứ người !!!
    Thứ nhì, chúc CP năm nay nếu phone vào mùng 1 Tết sẽ nhận được câu : Số máy này đang ngoài vùng phủ sóng....
    Thứ ba, chúc bác DCT liên tục được sài mobile miễn phí !!!
    Thứ tư, chúc bác Trangmtc ăn nên làm ra ( chả biết có ăn nên làm ra không mà dạo này không rủ được em cafe bữa nào )
    Thứ năm, chúc em Sư hổ mang thiết kế ra cái body car đẹp để anh em trong làng mơ ước
    Thứ sáu, chúc bác Rên ( nếu còn ghé ) tâm hồn bay bổng cả năm mặt mày vui vẻ như mặt trời sau MƯA
    Thứ bẩy, chúc O_du_kich_nho không nhỏ những cái cần to...
    Thứ tám, chúc Indian chuyển xong giới tính để dự thi hoa hậu năm tới
    Thứ chín, chúc mừng toàn thể chị em đã, đang và sẽ vào làng Kurung một năm mới cười nhiều như Tê giác
    Thứ mười, giờ mới là chúc trai làng ta luôn thông minh, dí dỏm làm chị em ngày thì chát chít, đêm thì chút chít.
    Nhắn riêng bác Ngusay : Vụ thông gia em không có quên. Cóc con nhà em dạo này tiếp bạn gái hơi nhìu !!! nhưng em với bác quen nhau đã lâu với lại em luôn ưu tiên người đến trước. Bác yên tâm đi ! Mời bác qua đây :
    :http://www.ttvnnet.com/HanhphucGiadinh/297881/trang-2.ttvn để nhận mặt con rể nha. Hè em sẽ đến nhà bác đó !!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  9. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Gớm, lâu lắm mới thấy cả làng họp vui như này ( tuy nhiên còn thiếu nhiều người quá ).Dĩ nhiên là em nhớ cái tên làng mình là Kụ Rung chứ, định cho nó vào tên chủ đề , nhưng sợ bị than phiền là " nhạy cảm" nên thôi.
    Hì, xin lỗi bác Larra nhé, tại lúc post cái chủ đề này là lúc em đói quá rồi nên quên béng tên bác. Chứ bài của bác em vưỡn đọc, mò sang bên VNE thấy bác có tham gia bên đó.
    Gớm, bác Khongquen này, trốn đâu kĩ thế, mải vui bên vợ hiền và con xinh nên quên hết cả đường vào làng rùi hả??
    Vậy là trong làng đã có 2 cụ có baby rồi nhỉ, anh ngusay ne,f anh khongquen nè, còn chị Trang nữa, ko biết giờ này đã có bầu chưa, hùi tháng chín khoe là mới đi quả honey moon về mà ..
    Chị DCT , chị Compag chắc là bận lắm,thấy ít post bài .
    Mẹ cái lão 3phi này, hề hề, quen miệng chửi lão này rồi, ko bỏ được, , hoá ra là lão định tán tỉnh cưa cẩm tôi hả?? Thế mà ko nóil làm người ta chờ .
    Thế lão khi nào cho anh em uống rượu mừng đây, thấy lão lúc nào cũng " một mình một ngựa, huỡn huỡn ra đi" tôi thấy buồn cho lão lắm.
    Còn bác thach_sùng, bác vớ bẫm được cái gì trong làng thế??
    Bác khongquen chúc em sớm làm dâu xứ người là sao?? , xứ Nga hả bác, vậy thì em thanh kiu bác nhé .Khi nào em chống lầy, em sẽ nhớ đến bác .
    Bác nào có nhiều nick của dân làng, hôm nào mess nhắn mọi người lên mạng làm quả chat chit cho vui.
     _    _  _   _   ___   __      _    _  _   _  _  _____             |   | || |_| | / _  / __ _ |   | || |_| || ||_   _|| . | ||  _  || | | | |   (_)| . | ||  _  || |  | || | . || | | || |_| | |__ (_)| | . || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|
    In Heart We Trust
  10. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm mới vào thăm được mọi người trong làng. Nhớ và xúc động đậy quá khi nhận được lời chúc từ mọi người. Nhưng mà bác KQ nói thế nào ấy chứ? Em thì ăn nên làm ra là lẽ đương nhiên rồi, còn bác thì ăn ra làm nên ....... thằng cu mà không khai báo gì thế? Từ ngày bác chuyển sang cái Sờ nặng phone là khỏi nhắn tin buôn chuyện với bác-----> nên bị hụt mất mấy cái vụ cafê cà pháo khao lên chức pố.
    Theo ý kiến của riêng em thì bác KQ nên khao mopị người trong làng một chầu nhậu nhẹt đi chứ. Ỉm là không xong đâu đấy.
    Còn cái lão Ba Phi nữa chứ! Chúc lão sang năm mới bớt mải chơi đi một chút cho vợ con được nhờ nhe. Chứ suốt ngày mải chút chít trên mạng thì có ngày SARS như chơi. Em là em chẳng dám.
    Còn em có thằng cháu KHatiger kháu đáo để các bác ạ! Cái vụ cháy ký túc xá bên Nga ngố làm em lo qué! Không biết có cháy thui mất cái gì không nữa. chúc cháu một năm mới với nhiều cái mới, mua lọ thuốc chữa ghẻ đi là vừa. Nhé!
    Chúc 4 Get me not hay ăn chóng nhớn, năm nay chống lầy đi rồi chị kéo cả làng NNTĐ về ăn cỗ cưới. Nhiều hải sản lém các bác à! Chẹp chẹp......
    Mà bác ngusay có em bé cũng nên tổ chức chung cùng bác KQ đi là vừa.
    ......
    Chúc cả làng năm nay làm ăn phát đạt gấp nhiều lần năm ngoái. Kết nạp được thêm nhều thành viên nữa nha.
    Có lẽ là bác KQ với Ngusay nên tổ chức một buổi offline đê. Kêu gọi mọi người đê rồi ới em nhé.
    Chúc 1 năm mới tốt lành
    Được trangmtc sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 29/01/2004

Chia sẻ trang này