1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN NƯỚC NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi for_get_me_not, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Ya hoo!!! DCT có mặt!
    Trưa nay đã nhận được tin nhắn, nhưng không có nick tham gia, phải chạy chọt đầu này đầu nọ...tối nay không biết ai đó đã cởi @ giúp tớ, tớ mới được vào đây hàn huyên tâm sự.
    Lão Ba Phi khốn khổ của ta ơi, ta khinh lão quá khi thấy lão uốn ba tấc lưỡi diều hâu đệ đơn xin làm mod (bên thông báo f_3). Nói thế cho lão biết là lão vẫn còn nằm trong vùng phủ sóng của ta đó (năm nay ta đã tăng thêm 300 trạm thu sóng, nên sóng của ta lúc này nhanh hơn, mạnh hơn và đáp ứng bất cứ nơi nào trên toàn lãnh thổ, lão đừng có đứng núi này trông núi nọ, làm việc thất đức nhé!)
    Kế đến là em 4GMN, tôi với em đã bình chọn cho nhau lẽ nào lại gặp nhau làm ngơ, chúc em năm mới năm me triệu triệu bất ngờ, nhưng mà đừng có ngồi kế lão Ba Phi lâu quá, em sẽ bị cúm (gà) đó.
    Tiếp theo là Khatiger, thương em nhiều nhất và rất mong em năm mới thành đạt... nhưng mà suy nghĩ mãi vẫn không biết em vớ bẫm được món nào ở làng Ku này
    Hừm...Nhóc tì Larra, hãy đợi đấy! Sự cố là mạng FPT bị disc liên tục, ta thua nhóc khi nào Trình độ chơi cờ tướng của ta siêu đẳng như thế nào, nhóc hỏi KQ thì biết
    KQ25 vẫn xỏ tớ ư? Tớ có được ưu tiên miễn phí đâu, tớ online bằng GPRS trong giai đoạn thử nghiệm của mobi. Chat và checkmail ầm ầm. Cách cài đặt như sau:
    Vào Trình duyệt WAP
    Tên cấu hình: GPRS
    Trang chủ: http://wap.mobifone.com.vn
    Không bảo mật
    Địa chỉ IP:203.162.21.114
    Trạm trung chuyển: GPRS

    (S Fone và Vina hình như không có internet).
    Tớ đã click vào xem ku tý của KQ, dễ thương quá
    Chúc nàng công chúa của Ngusay mau giành được danh hiệu "Bé khoẻ, bé ngoan". Nhớ mặt quần cho bé khi ra đường nhé!
    Tớ cú nhất ở làng này là cú với gã Lungtungbeng, không biết gã bây giờ lưu lạc phương trời nào. Hắn nhất định bẩu trên đời này không có con cu, chỉ có chim cu thôi (trong đố vui), vậy mà nàng CP lại vào bênh hắn chứ!
    Còn ớt đỏ, trangmtc... nhiều nhiều nữa... Tớ vẫn ôm cột ngồi xem mọi người "muốn ăn gắp bỏ cho người" mà, ấn tượng nhất là các bài của Caphedang...
    ĐCT
  2. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Biết thân mình trâu chậm, vào làng này hơi muộn. Nhưng xét thấy cũng có đôi chút đóng góp theo đúng lệ làng. Vậy mà chẳng thấy ai thăm hỏi động viên. Tủi thân quá chừng
    t@
  3. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Huhu..........úi giời ơi ! huhu..........em cũng tủi quá chừng. Lâu ngày chẳng thấy thằng em xonxeng nó hỏi thăm mình huhu......chị nó đang buồn mà nó không biết huhu.........
    Hiiiihi.........nói thế thôi chứ cũng nhân dịp này chào mọi người một phát ạ !
    Dẹp!!!
    N.O
  4. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    vớ vẩn nào , chẳng qua nhất thời ko thể trút bầu tâm sự (vừa type vừa bận... hiếp khách (help) mà, các mod thông cảm nhé, tiếng Anh của tôi củ chuối lắm). Mà cái thằng Ba Phi đó quả cũng đãng trí thật, chẳng bằng Ba_Phi ta
    Ông bạn có muốn tôi post cả cái bản mặt khả ố, ấy lộn , bô trai như Tây của ông lên đây ko (tôi đã capture cái webcam của ông bạn rồi)
    ủa, tôi xỏ gì ông bạn nhỉ, hả cái tên chả có tí ga lăng nào cả.
    hay đây là lí do
    thế này thì ko được rồi, chức khác thì có thể nhận chứ một người đã trót mở miệng bảo ghét chat chit như tôi làm sao có thể nhận cái chức đó
    Còn nick của Khatiger: hoá ra tôi còn thiếu xót chưa cung cấp hồ sơ đen về hắn à, thật là thiến xót, ấy chết, thiếu xót quá
    Hắn đang ở Nga, có 2 nick theo tôi biết là bibosung và khatiger_ttvn
    lúc đó tôi bị nàng ý tra khảo và hỏi cung, "có phải ông chúc mừng tôi bằng số mobile đuôi 707". Xấu hổ chết đi được
    (mấy hôm đó ta cũng hơi bận và có lẽ cũng vô tâm quá, đã biết rồi mà ko cố liên lạc để chúc mừng SN nàng đến nỗi cả tuần liền ta ăn năn hối hận, luôn để status trong YIM là chúc mừng sinh nhật baby of ngusay, CP, and...). Lúc chát bốp với ngusay, ta mới nhớ ra cái đuôi phone nhí 707 của bác này.
    [​IMG]
    Khongquen25 thì mình lại ít chat hơn cả. Nhưng sao bác nỡ làm tôi đau lòng thế. Sao lại chúc ẻm í lấy chồng xa quê cha đất mẹ thế và... xa cả tôi nữa
    ý bác là ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ ch.. à
    Tôi cũng cố gắng xúc tiến công việc để giúp bà xã CP nhưng khó quá
    dạo này đúng là mụ DCT ghét tôi thật, tôi gọi mãi chẳng thèm chả lời lấy 1 tiếng, tủi thân quá
    và cũng lại qua chát bốp với ngusay, tôi mới biết tên Cóc con nhà khongquen lại trùng với tên tôi. Không biết là vô tình hay hữu ý đây
    1. hoá ra là trangmtc đã quyết định vỗ cánh bay đi, xa rời cha mẹ già, xuất giá tòng phu rồi à.[​IMG] Tiếc quá chẹp chẹp
    2. Papa khỉ, lần nào chat với 4GMN là thường xuyên bị ăn chửi Cám ơn, lão còn ... yêu đời lắm, chưa muốn lấy dzợ đi tù đâu.
    3. Mà sao em í lại bảo là lấy chồng bên Nga nhỉ ? tên khốn nào có số đào mả dzậy cà ? [​IMG]
    ấy lộn, có số đào hoa
    4. Nick YIM của NNTĐ, tôi mới có một ít thôi. Post lên cho anh em xem thêm nếu mọi người chưa có, trong ngoặc là nick ttvn
    Xin phép cả nhà cho tôi post lên nhé
    đây là sơ qua vài nét thôi, tôi chưa có hồ sơ đen đầy đủ. Trong lúc typing bối rối , có gì sai sót mong bà con cô bác láng giềng, quan viên hai họ, đại xá cho
    2 cô nàng quậy khủng khiếp
    - beconthichdua (nick YIM như tên) Ngọc Xoài, à Hoài
    - troioiboykia (conhuighe9) Mỹ Hạnh
    - doanchithuy
    - quaydi_va_khoc (for_get_me_not) Hồng Đức
    - ngukhokho (ngusay) Anh Trí , vợ chồng bác này trông rất đẹp đôi
    - bibosung (khatiger)
    - ngochn128 (COmpag Presario) Ngọc Hân
    - nhanktpc128 (larra)
    - khongquen25
    - mocoitinh Quỳnh
    - huongktv5a (O_du_kich_nho) mụ na?y cực ky? dưf dă?n, thươ?ng xuyên uy hiếp tâm lí tôi
    - d_kieutrang (trangmtc)
    bậy nào, tôi online còn để học hỏi và giúp đỡ anh em f_15 Hỏi đáp tin học, đấy chứ. Không tin thì cứ sang đấy mà kiểm chứng
    SARS thì đã sao, Sao Anh Ra Sớm, sớm tí thì đã chết ai
    Mà đúng là hồi đó, kể cũng lo cho đồng chí Khatiger thật. Lại đen một số bộ phận thì a kay thật
    khổ tôi lắm vợ bé tôi ơi , tính tôi ưa sự khoa học, cho nên mỗi lần chui vào cái miệt vườn f_15 nhìn sự bừa bãi cẩu thả, chuối tây chuối ta lăn lóc, thì mần răng mà chịu cho thấu.
    Mà tôi đã làm điều thất đức bao giờ đâu, tôi chỉ Sở Khanh tán miệng thôi mà, chứ có dám Sờ Nặng hay Sờ Nhẹ ai đâu, ngoại trừ...
    Mà tôi có được ngồi cạnh 4GMN nhiều đâu. Cứ thấy mặt tôi là bé ấy xua tôi như xua hủi , Phụ nữ trong làng thì tôi chỉ có thể gặp mỗi bé ấy thôi, thế mà còn bị xua đuổi, thế mới đau chứ.
    Đã kịp manh động gì đâu mà vợ bé bảo là tôi làm điều thất đức.
    Bao đại nhân, đèn giời soi xét, thảo dân bị dân phụ vu oan
    Vì ttvnol thỉnh thoảng lỗi, ko thể login. Nick YIM hỗ trợ cho f_15 của tôi là la_bat_minh30. Xin đừng bom tôi 
    Được Ba_Phi sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 30/01/2004
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    To Ly_thong : tủi thân làm gì hả bà già ? Có lão còn nhớ bà là "bà già khú đế da nhăn nheo, luôn tưởng mình là gái đẹp" là được rùi
    Còn "em" Doan Chi Thuy, có biết câu "1 lời nói ra, bao nhiêu ngựa cũng ko đuổi kịp" chăng ? Nhớ hôm đấy một ngày đẹp giời sau bao trắc trở đôi ta đã đến được với nhau bằng một ván cờ sinh tử đầy cay cú. DCT đã cầm cự được khoảng hai chục nước, nhưng đáng tiếc sĩ tượng của DCT rất nhanh chóng rủ nhau từ giã cấm cung khiến nữ tướng mất sĩ như ... mất váy hai xe ta hành cho một trận rồi mới ban một phát ân huệ. Nghĩ lại mà thấy ... rưng rưng, tội nghiệp nàng .
    Bây giờ nàng với ta gọi "nhóc tì", xưng "em" quả là sự lạ hiếm có trên đời !!

    TTN
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me, năm con khỉ vàng gia đình xin gửi tới cả làng NNTĐ những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các bác, các anh, các chị, các cô, các chú các em thêm 1 tuổi mới già đi một phát nhưng cười nhiều hơn 2 phát.
    Nhân có cái chỗ buôn dưa lê này, tiện thì cũng kể lể, ôn nghèo kể khổ zăm 3 phút. MCT lần đầu tiên đến với TTVN đã gõ cửa làng NNTĐ. Mình nhớ hồi đấy lão Termínato cũng mới chân ướt chân ráo vào làng, giọng điệu còn non nớt rụt rè chứ chưa có gang có thép như bây giờ đâu. Hồi đó vào làng chả biết luật lệ thế nào bị các mod treo đầu mấy phát..chán bỏ làng đi tha hương cầu thực. Sau nửa năm lang thang, quay trở về làng, mọi việc đổi thay đến chóng mặt. Terminator, trước kia là lính gác cổng làng chuyên theo hầu điếu đóm không biết bán mấy mẫu ruộng chạy chọt thế nào giờ đã leo lên chức Lão. Và sự kiện đáng nhớ nhất của MCT khi quay về làng là Những Câu Chuyện Vui Về Chị Em của NTXC tức bác 25 năm Không quần , KQ25 (hỏi khí không phải chứ đến năm nay là hai mấy năm rồi bác?).
    Khi MCT nhảy vào Những Câu Chuyện Vui Về Chị Em thì topic đã được 50 trang, và phải mất gần 1 tháng MCT mới đọc hết 50 trang và post bài đầu tiên trong topic. Mặc dù chưa tham gia một bài nào nhưng những cái tên như KQ25, NguSay, Baphi, Lara, TrangMTC (TrangMCT), ComPaq, DoanChiThuy, Suhomang đã trở nên quen thuộc. Phải nói Những Câu Chuyện Vui Về Chị Em là cái nôi của làng NNTĐ ta, từ cái tên của làng: Làng Kụ Rung, làng NNTĐ đến những hủ tục lệ như tắm rửa trước khi vào làng... đều xuất phát từ cái nôi này. MCT được các bô lão, các anh em tin tưởng giao cho trọng trách to lớn là tắm rửa cho các chi em mới vào làng, Thú thực ra từ ngày được giao trọng trách chỉ có cô 4GMN mở hàng. Nhớ ngày cô ta chân ướt chân ráo vào làng ghẻ lở toàn thân được MCT tắm rửa bây giờ da thịt cứ gọi là đỏ hồng hào, mịn màng như da gái18t.
    Năm mới ôn nghèo, kể khổ nói chuyện năm cũ, một lần nữa xin chúc tát cả trai gái làng ta một năm mới đầy ắp những tiếng cười. Mong các bác dù đi đâi về đâu, bận rộn thế nào thì cũng cố gắng ghé qua làng làm chén nước và đóng góp thêm những tiếng cười vui. Nâng ly lên các bác.. .Zô...Zô..
    [​IMG]
    Never Mind​
  7. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ối ối chị ly_thong ơi, em đã nhắc chị roài đấy chứ. Chẳng phải em bảo chị với chị DCT hai người cầm hai tay em dắt vào làng đó sao. Phải nói là em rất biết ơn hai người, hị hị. Đợi khi em vìa em trả lễ một lần luôn thể.
    To all: Đinh chính cái: Nick bibosung của em đã bị del khỏi database của Yahoo roài, Hiện nay em đang dùng nick khatigerttvn và khatiger_ttvn(sơ cua). Mà, té ra trong làng có mấy người quên lửng mất xonxeng, thach_sung và khatiger cũng chỉ là một người.
    Còn vụ vớ bẫm, bà con thắc mắc cũng phải, mà em không nói càng phải hơn, nói ra em pà kon lại choáng mất, huở huỏ huở.
    Còn bác T, hic. Đúng là hơi bị thiếu sót khi quên bác ấy, một trong những thành viên gạo cội của TTVN, Một MC đã từng nỏi đình đám trong đại hội 1, và cũng vẫn đều đều bắn tỉa từng phát một vào nhà cười "Thêm lời thoại cho hình".
    Otdo, lâu nay không thấy online trên YIm, không hiểu đã bị ăn mũi tên của thằng bé Cupịd hay chưa. Ớt ơi, còn thở thì trốn nhà lên ới cái hén.
    To o_du_kick_nho: Bà chị tham thía, nhờ em mà bà chị có nick sơ cua @0_du_kich_nho, còn đòi hỏi nữa. Bà chị thâm lắm mà, ngườ xưa đã bảo tham thì thâm.. thâm sì thâm sịt nhớ.
  8. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=trangmtc:Nhờ trời chị ạ. may mà còn lành lặn, chỉ phải bị táp khói nám mất vài chỗ. Có chỗ thì đắp tuyết và cho nó trắng ra được, có chỗ không.. Khổ ghê.Chuyến này vìa không biết ăn nói ra sao với bà xã đây.
    IN HEART WE TRUST   IN HEART WE TRUST
  9. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hoan hô bé 4GMN đaf có sáng kiến tạo ra cái topic chát chít na?y, đê? dân la?ng lố nhố tư? năm thu?a na?o vê? lại quây quâ?n cơ?i mơ? dzui dze? thế na?y. Thôi thi? cái chức chu? tịch hội cu?a bác 3phi nó cô đơn lạnh lefo quá, bác 3phi cất nhắc cho bé 4GMN va?o chức đô?ng chu? tịch nhá
    bác DCT: nhớ nga?y na?o tớ với bác chát chít được đúng 3 câu ru? rê đi Đâ?m Sen đú đơ?n, rô?i thi? biến đi biê?n biệt
    bác T: ai co?n lọa gi? bác trong cái topic "Thêm lơ?i thọai cho hi?nh" nưfa, chă?ng là nhưfng anh chị em trong na?y có lef chưa có cơ hội chát chít với bác. Chứ tớ nghe nói các chị em trong la?ng đaf dzo?m ngó bác tư? lâu ru?i đấy. Thôi thi? bác tự chu? động đi vậy, tên tu?i, nick YID .... hâ?m ba? lă?ng các thứ giới thiệu ra la? nươ?m nượp nhí nhố liê?n ngay ma?
    bác Lythong nưfa, dzo?m thấy bác cufng se?go?on như tớ, ma? cufng chưa 1 lâ?n chát chít, tớ hiện giơ? đang available đấy
    bác trangmtc: nghe bé 4GMN bảo bác mới làm quả dzập mật hồi tháng chín, có tin mừng gì báo cho pà con biết với
    ba? Compag: cháu đaf đưa cái link na?y cho ba? ru?i, ma? sao ba? không ới ơ?i 1 tiếng với pa? con dân la?ng thế, ba? đê? lafo 3phi thay mặt a??
    Được ngusay sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 30/01/2004
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    vào NNTD từ hồi còn lung tung xèng các thể loại topic con trai con gái đá lộn nhau, vui đáo để cũng bị bác Khatiger nhắc nhở vài lần tội cái át-vát quá khổ cũng off vài ba lần với mọi người! Vẫn ghé thăm họ hàng nhưng chắc chẳng ai nhớ em thôi thì coi như vào thăm hỏi người cũ, người mới (dù bây h đã có nhiều thành viên mới mà em chả bít dek giề).Chúc pà kon luôn zui, cười nhe xỉn súnvà luôn là những người thích đờ............. tích cực nhá
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền

Chia sẻ trang này