1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN NƯỚC NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi for_get_me_not, 28/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh Tai Trăn đã hết thời này đang nói giữa chừng thì bị kích động quá mà chẳng nói hết câu! " ... Trời ơi! Em lại đi yêu gã All High God mất rùi!!!"
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì còn tuỳ trường hợp nữa chứ em! Nếu như em chết sau anh thì anh buồn mần răng được! Còn nếu em chết trước anh thì phải coi cái chết đó như thế nào đã chứ! Chẳng hạn như em vì phạm một tội ác tày trời nào đó đến nỗi bị lôi ra pháp trường thì anh phải vui mừng vì xã hội bớt đi một kẻ gian ác mới đúng chứ!
    Ờ mà đừng nói là em nhảy lầu vì duyên ta không thành nha!
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Miễn lễ! Bình thân! Mà tui chưa lên bàn thờ đâu vì vậy mà bạn đừng vái kẻo người yêu tui thấy tui là xách dép chạy làm tui tán hổng được tội nghiệp tui!
    Úi! Mà em ghen vói người anh yêu thì coi như là em chẳng bao giờ ghen được rùi! Vì hình như cho đến giờ mới chỉ có người yêu anh thui à! Vậy là coi như em được đại thọ! Khỏi phải đi mua bảo hiểm mần chi hỉ!! Sưóng nhá!
    Ôi hỡi thế gian! Ái tình là cái chi chi?
    Mà khiến cho người mãi mãi sâu bi
  4. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Định để Dám Sinh làm thiệp xong mới chúc! Nhưng vì thấy bà con nhà mình chúc Dáng Xinh nhiều quá nên cũng bắt chước lọ mọ vào đây để cái đêm nô ... nô ... eo gì đó khỏi phải chúc lại mất công!
    Chúc ....... bà .... con ...! Chúc (chúc cái gì nhỉ?????? )
    A có rùi! Chúc .... đồng ... bào ... (úi quên mất chúc cái gì rùi!!!)
    Àh! Nó đây! Chúc ...ông ... bà .... (sao ấy nhỉ??? )
    Há! Thế chứ! Chúc ... các ... đồng ... chí ... (không được!!!)
    Hê! Chúc ... anh ... chị ... em ... (không ổn!!!)
    Ối trùi ui! Thui chúc phứa đi cho xong rùi viền vậy! Chúc mọi ngưòi có một đêm Nhớ Ôm Em Lâu cười chí chóe cho đến khi nhắm mắt xuôi tay xuôi chân luôn! Ai đó mới kết hôn thì sẽ cùng sống hạnh phúc với phần còn lại của mình cho đến khi đầu trọc răng sâu! Ai chưa có người yêu thì nhớ nhắn tin cho ông già Bạch Tạng gửi đến cho một người (như tui chẳng hạn) Còn ai đã có rùi mà muốn có thêm một người nữa (chẳng hạn như tui) thì cũng nhắn tin cho ổng luôn! Riêng ai mà ván đã đóng tàu thì có thể xin ổng gửi đến cho một tờ đơn li dị!
    Nào! Dzôooooo!
  5. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    mem mới mà ăn nói giỏi như các cụ, hế hế, thay mặt gia quyến chấu cũng xin chúc cả nhà mình như năm ngoái chấu đã chúc nhé
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
  7. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    nói trúng tim đen hí hí
  8. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    uiiii nếu em chết mà anh lại tự bẻ răng vậy "sấu chai " chết !!
    còn vấn đề chết chóc yên tâm đê ,em sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật mà !! yêu em thì miễn lo ,mau già lắm cứ gọi là cười phe phé suốt ngày
  9. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    hic nói yêu đương thì be bé thôi nói to thế ko thấy " anh ấy" cầm cây sáo to thế kia, nhỡ húng lên đập cho vài phát thì cứ gọi là
  10. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    .. nhỡ húng lên đập cho vài phát thì cứ gọi là ... bể mất cây sáo!
    Nhưng mà những ngưòi thất tình thì họ đâu có nghĩ đến điều đó đâu!

Chia sẻ trang này