1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN NƯỚC NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi for_get_me_not, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    (phần 5)
    Larra lại hoạch định lại chiến thuật, con đuờng tiến ra ga Hà Nội. Ta khinh khỉnh, bảo rằng: "1 bên là kẻ xa quê lâu năm, 1 bên là ta mỗi năm lên Hà Nội 1 lần". Nhưng không ngờ, hắn bảo: mới xa Hà Nội nửa năm thôi. Và cơn đuờng ra ga lại chính là cơn đuờng hắn từ trường về nhà. Thế là, theo phép lịch sự tối thiểu, ta xin lỗi hắn. Và khoanh tay, giương mắt lên nhìn hắn xác định cơn đuờng mà hắn đã đi cả... nghìn lần (theo lời hắn nói). Hắn luôn miệng, độn! g viên "Cố thức rồi về Hải Phòng... ngủ bù"
    05.00 tạm biệt hắn, hẹn tái ngộ trên quán Net ở Hải Phòng. Tạm biệt trường Bách Khoa, ngôi trường đã gắn bó gia đình ta (bố cơn cùng học ở Bách Khoa !!!). Ta trực chỉ ra ga Hà Nội.
    05.25 có mặt tại ga Hà Nội, cửa chính. Ngó nghiêng 1 lúc, hỏi chị soát vé thì biết cửa chính không nhận xe đạp, chỉ nhận tại Trần Quý Cáp. Định phi xe ra Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng rồi rẽ vào Trần Quý Cáp (phương án 2 của Larra bổ sung). Nhưng, chẳng nhẽ ta lại mất thời gian mua thêm đuờng như thế. Nghi rằng, đi bộ vào đuờng ngược chiều thì có lẽ nhanh hơn là đạp xe đi vòng. Thế là, lại xuống ngựa, dắt ngựa theo cơn đuờng ngược chiều của Lê Duẩ! ;n, vào Cửa Nam ra Trần Quý Cáp.
    Chẹp, chẹp ! đói quá, bụng lại biểu tình, sôi sùng sục. Mà ta lại bị bệnh huyết áp thấp, ta xông vào 1 quán xôi ngòai cửa ga gọi ngay 2 bát xôi (1 to 1 nhỏ). Khốn khổ, trông ta đô cơn và thiếu đói thế này, mà chị chủ quán lại đưa ra 1 bát xôi nhỏ (thì ta mới phải gọi thêm bát to), nhằm nhò gì (ở nhà ta có thể xực phàn đến 3 bát xôi loại to, dân Bắc gọi là bát ô tô).... Mỗi tội... ! he he,(xin lỗi cả nhà) dạo này quần chật hết cả, ta không ăn nhiều được (1m72, 63kg)
    Nói chuyện với chị chủ quán xôi, đuợc biết bố chị cũng có bệnh huyết áp thấp. Có lần suýt "ra đi, ra đi từ đó không về" vì sáng sớm đạp xe đi xa mà không ăn gì (bệnh huyết áp thấp rất kỵ đói, phải luôn ăn no). Rồi còn 1 ông hàng xóm, mới 50 tuổi đã ra đi vì căn bệnh tụt huyết áp (Ông này đi cùng 2 người bạn, họ mải đánh bạc, khốn nạn thật. Ông ấy đói quá, lả đi. Hai ông bạn ra, không biết căn bệnh của ông ấy. Xốc ngay dậy, định cho đi cấp cứu, thế là tử! "Bệnh tụt huyết áp, không được xốc người lên như thế" )
    05.35 người và xe vào nhà ga. Khỉ gió thật, chị bán vé lại còn bán cho ta vé người về Hải Phòng, vé xe đạp... đi Hải Dương. Chắc họ định tẩu tán tài sản của ta, he he.
    05.45, người và xe vào sân ga. Ngó quanh, tìm số tàu trên vé mà không thấy đâu. Tàu HP1 về Hải Phòng (nhưng đó là quy ước cho tuyến đuờng sắt trong sân ga, trong sân có nhiều tuyến). Ta lại cứ nhìn theo số đầu máy của tàu, quê mùa quá. Ho với đồng chí lái tàu tí là họ phun ra ngay, chỉ ta sang tuyến HP1. Bố khỉ, sân ga Hà Nội rộng phết, có khoảng 5,6 cơn tàu đang đỗ ở đó.
    Tàu chuyển bánh. Ngồi cùng ghế là 1 cô gái xinh đẹp. Chết tôi rồi, lúc nãy chat với Larra đang nghi là hy vọng mình không ngồi cạnh cô nàng dễ thương nào thì mới có thể tranh thủ nghỉ tí (căn bệnh hám gái hành hạ). Thấy cô nàng, ngồi phía ngòai cửa cứ cơ ro, mà cửa thì lại mở. Lịch sự (và bản chất lại thường chăm sóc các chị em) ta đổi chỗ ra ngoài. Mệt quá rồi, ta ngủ thiếp đi một lúc.
    Tỉnh dậy, lúc này cô gái đã bỏ cái mu trùm đầu ra. Chính xác lúc này tôi mới nhìn rõ mặt. Rút 2 quyển thơ ra (mua của box Ý Tưởng Sáng Tạo,tiền ít, định mua làm quà cho bé For_get_me_not) cho nàng mượn. Thấy nàng cũng có vẻ thích thú, ta lại... chìm vào giấc ngủ (phí quá, phí cơ hội nói chuyện cùng người đẹp).
    Tiếc thay, nàng không biết gì về Internet. Thế là ta lại quảng cáo về cái diễn đàn Tờ Tờ Vờ Nờ, he he. Nàng đang học năm thứ 3 tại ĐH Dân Lập Hải Phòng, khoa Hóa Dầu. Chậc chậc, đúng ngay mẫu nhân viên, cơ quan ta đang tuyển (Công ty giám định và Khử trùng FCC). Mỗi tội, sếp và hội đồng thích Bách Khoa hơn. Vả lại, nàng mới năm thứ 3, còn khá lâu để có thể tiếp nhận. Đến phút cuối, ta mới xin xỏ địa chỉ liên lạc của nàng. Hóa ra nàng đi bộ, tiếc quá, giá như ta kịp nhớ! ; ra để... lại gạ cơn gái nhà người ta ngồi vào lòng, trên cái xe đạp đua. Mà chắc gì đã đuợc, xuống tàu thì đã thấy nàng đang tươi cười hớn hở cùng 1 tên đi xe đạp. Thôi chết rồi, hình như nàng cầm nhầm của ta 2 quyển thơ. Thế này thì biết lấy gì tặng nàng 4GMN.
    08.30 có mặt tại nhà và xực phàn tiếp. Rồi lăn quay ra ngủ từ 09.00 - 21.00 (12 tiếng thôi mà, làm gì nhiều !!!) Rồi tối lại xách xe đi dạy học vi tính cho 1 nàng khác. Và buổi tối này cũng làm ta thanh thản lòng hơn rất nhiều. Vì ta đã giải quyết chuyện vướng mắc tình cảm với nàng này hôm Valentine đáng buồn trước đó... (hồi ký của tôi tạm dừng ở đây, cám ơn các bạn đã theo dõi. he he !!!)
    Bắt đầu : 14.25 23/02
    Kết thúc : 03.43 25/02
    [red]Thă?ng Minh ăn hại kia! Bao giơ? ma?y mới lo cho vợ con va? báo hiếu bố mẹ ha? ? Mấy chục tuô?i đâ?u rô?i ! [/red][/size=4]
  2. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    khì, bác 3phi nhà mình lãng tử thật
    mà các bác dân làng kurung ở Hà nội đón tiếp bác í thế này thì tớ hỏng bít nói sao, chẳng lẽ các bác vì những chiện ăn chả ăn nem trong làng mà lại ngoảnh mặt quay lưng với bác í thế sao
    ai đó lên tiếng đi nhé
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    đọc xong em mỏi mắt quá
    Chi tiết bánh mỳ rau làm em nhớ lại, quả thực, không có tí trứng nào, chắc là bác nhầm.
    Cái món xì-lùng-cấu khỉ gió gì sao em sống bao năm ở HP mà không biết, hic, tưởng giống bánh mật mua một miếng, vừa nhai xong đã phải chạy ngay vào webcam
    Mà đọc xong, thấy thương cái bác BPhi này xem ra quá nguyên tắc và phụ thuộc vào bản đồ, chứ như em thì mặc, ngồi trên xe rồi đạp, lúc nào mệt quá thì nhảy lên ô tô đi tạm, không thì trú đâu đó, vừa không mất xe, vừa khoẻ người
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi bác Baphi 1 mình 1 ngựa ra ngoài này..Bác NguSay vừa nãy trách em, để bác Baphi bơ vơ thế này em thật là có lỗi quá. Híc, nhưng dù sao bác vẫn còn biết cái đại hội TTVN nó như thế nào, Hôm đấy chỗ em chuyển máy chủ, 9h tối mới xong, mệt bã người về nhà làm 1 giấc đến trưa hôm sau mới dậy. Để bác bơ vơ thân giai zặm trường, chả dấu gì bác em áy láy quá. Lần sau bác lên em sẽ làm xe ôm cho bác.
    [​IMG]
    Never Mind​
  5. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Hic, bác Ba nhà mình phong trần ghê. Em khoái nhất đoạn bác vớ được cô em ở phố khỉ gì đấy (Vừa đọc xong đã quên mất, nhưng em ngại xem lại quá). Đúng là Trai Tứ Chiếng Gặp Gái Giang Hồ, chết nhầm, Trai Anh Hùng Gặp Gái Thuyền Quyên.
    Khổ thân bác cũng vất vả thật. Em nhớ lúc cuối cùng em gặp bác là khi em bước từ sân khấu xuống, bác đến chỗ em. Hỏi thăm được dăm ba câu là em lại phải tút lên sân khấu. Thế là sau đó thấy bác lượn m.ẹ mất con hàng lươn, lại nhầm, lượn mất con mẹ hàng lươn.
    Thôi thế này vậy. Để đáp lễ bác Ba, hôm nào anh chị em Hà Nội tập kích Hải Phòng chứ? Các bác thấy thế nào???
    http://www3.ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/241685.ttvn 
    daica_t@
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến bác T, Em muốn ghé thăm 4GMN lắm mà chưa có dịp, Các bác nào máu vào đăng ký đê. Bác T số 1, em số 2..Các bác vào đăng ký đủ người anh em làm 1 chuyến xuống HP đo ván bác Ba phi.
    [​IMG]
    Never Mind​
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bác Baphi đi xa chắc vất lắm rồi, bác nghỉ lấy sức đi còn viết lách lắm làm gì cho mệt mắt chúng em
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thế ra lão Baphi cũng nếm mùi gian nan trên đất HN rồi đấy hử? Thương bao nhiêu cho vừa? Hôm trước lão đi em có nhận được mess của lão mà tiếc đến giờ. Ngậm ngùi bỏ qua vụ đại hội, ngậm ngùi bị chúng nó phớt lờ ko cho tham gia vở kịch 82-lazio, bây giờ lại vì bề gia thất nên đành tha cho lão Baphi bơ vơ. Thấy lão lận đận em mủi lòng lắm. Vậy thì cứ y nhời mấy bác gì vừa nói trên em đăng ký làm chân thứ 3 trong phái đoàn hành quân xuống HP. Lần tới này sẽ bù đắp tình cảm bị hụt hẫng của chúng ta bấy lâu nay. Ok?
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết lão Ba phi già rồi..nhưng không ngờ còn già hơn cả trí tưởng tượng của mình. Zường như sau vụ lặn lội đại hội TTVN rồi bác phi nhà ta già đi chục tuổi, khổ thân, nhan sắc tiều tuỵ quá. Bác Phi ơi đến bây giờ em vưỡn chưa hiểu tại sao lại có em bé giám ngồi trên cái gióng ngang của bác giữa đêm hôm không trăng không sao như thế.?
    Và đây, 1 tin tức vô cùng sốt nóng. Bác Ba phi vừa nhận lời rằng sẽ cân tất cả các anh em từ HN về. Có nghĩa là Bác sẽ làm hướng dẫn viên cho anh em du lịch HP, gặp hàng ăn hàng nhậu nào ngon anh em ăn sả láng rồi bác trả tiền. Tiền tầu xe bác cũng cân tuốt...Ai sẽ là người thứ 4 đăng ký đây nào?
    [​IMG]
    Never Mind​
  10. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hô hô bravo . Lão này ga lăng thế mà chẳng có em nào nó chịu chui đầu vào rọ nhỉ.Khổ thân, giá mà tôi chưa có người yêu thì ...........kiếp sau tôi sẽ tình nguyện làm em yêu của lão.
    Nhắn với toàn thể bà con dân làng, nếu có ý định xuống Hp thì phải canh me lúc em có hìu trong túi nhé. Giờ mà ai có nhã ý xuống HP chơi , thì em cũng chịu cứng, chả đón tiếp được.
     __   _  _   _   ___   ___     __   _  _   _  _  _____|   | || |_| | / _  / __ _ |  | || |_| || ||_   _||   | ||  _  || | | | |   ( )|   | ||  _  || |  | || |   || | | || |_| | |__ (_)| |   || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_| 
    IN HEART WE TRUST

Chia sẻ trang này