1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước spam vô tư thoải mái (part 2)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thongoc7, 15/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0

    Thưa các đồng chí, cho phép tôi xin được hỏi những đồng chí sinh viên đang phải ở xa quê hương mà khăn gói lên mảnh đất Thái Nguyên này với mục đích học tập, các đồng chí nghĩ gì về cuộc sống Sinh viên hiện nay? Bản thân các đồng chí đang sống và sinh hoạt như thế nào để phục vụ tốt nhất cho việc học tập của bản thân?
    Vâng, tôi biết có rất nhiều đồng chí đã cố gắng quyết tâm sống và học tập thật tốt. Nhiều đồng chí gia đình còn rất khó khăn, vì vậy những đồng chí ấy cũng cam chịu cuộc sống trong KTX vừa chật hẹp và đầy gò bó này chỉ với mục đích tiết kiệm tiền của và cố gắng học hành sao cho thật tốt.
    Nhưng trái lại, bên cạnh những đồng chí Sinh viên tích cực đó thì lại là những Sinh viên có lối sống buông thả, không tôn trọng nội quy của KTX như chuyện dẫn bạn trai ngủ tại phòng KTX, hay bạn bè cùng sống trong KTX lại đi ?oxin? đồ nhau, xin không được thì đe dọa bằng vũ lực, thử hỏi như vậy các đồng chí có yên tâm mà học tập được không? Hay hôm nay lo cái này, ngày mai lo cái khác? Đó là còn chưa kể thỉnh thoảng lại tụ tập nhau uống rượu ngay trong KTX của trường ta. Cá đồng chí nghĩ sao về vấn đề này?
    Vấn đề đâu chỉ có đơn giản như vậy? Ở trong KTX nơi còn có ?olệ trường? mà còn loạn như vậy thì những đồng chí SV sống và ở trọ ngoài thì sao? Dĩ nhiên là mọi thứ đều được thoải mái hơn, ở KTX một tháng được 2 bữa rượu thì ở ngoài một tháng phái có 5 -6 bữa rượu, khi rượu say thì dẫn đến nhiều vấn đề khác nảy sinh. Rồi những cuộc ?othác loạn? thâu đêm suốt sáng của những SV ham mê điện tử nữa. Con nhà khá giả thì chẳng nói làm gì, họ có tiền, họ cứ chơi mặc sưc, nhưng đáng buồn thay ngay cả những Sinh Viên gia đình thuộc diện hộ nghèo, ăn bữa nay lo bữa mai, chạy vạy từng chút một kiếm tiền nuôi con ăn học nhưng ai nào hay con ở trên này học không học suốt ngày tụm năm tụm ba chè chén, điện tử, bi a, cờ bạc?thử hỏi cha mẹ những SV này mà biết được họ sẽ đau lòng nhường nào đây?
    Các đồng chí ạ, chúng ta được sinh ra, được ăn học tử tế nhằm mục đích gì? Đã bao giờ các đồng chí tự hỏi chính mình câu ấy chưa? Cha mẹ chúng ta quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời để làm gì? Để kiếm tiền nuôi chúng ta, cho chúng ta ăn học cho bằng bạn bằng bè, thêm nữa để sau này chúng ta không phải khổ như cha mẹ. Vậy mà, thật tiếc thay cho những đồng chí Sinh viên quên ơn dưỡng dục, hủy hoại chính bản thân mình bằng con đường nghiện ngập. Khi hết tiền, khi túng quẫn họ làm liều, dám đi ăn trộm, ăn cắp đồ, rồi đi ăn cướp, thậm chí họ còn có những hành động dã man hơn, đó là thẳng tay giết một con người bằng xương bằng thịt như chúng ta?một hành động vô nhân tính.
    Đáng lẽ chúng ta nên tự hào vì chúng ta được đi học, trong khi nhiều bạn cùng trang lứa khác phải vất vả kiếm sống, họ không biết đọc chữ vì họ không được học hành. Vậy tại sao? Tại sao Sinh viên chúng ta, những người có tri thức, những người đang nắm giữ hành trang để thay đổi vận mệnh đất nước lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy?
    Chúng ta thừa nhận ở đâu cũng có ?ophép nước, lệ làng? nhưng như thế chưa đủ. Tại sao chưa đủ? Vì cần, rất cần có ý thức nhận thức của mỗi bản thân SV chúng ta. Trong công tác quản lí HSSV nội trú, cần thắt chặt hơn nữa khâu kiểm tra KTX thường xuyên, và đảm bảo an ninh tốt hơn nữa cho những đồng chí SV tỏng KTX để mọi người đều có thể tập trung tốt nhất cho công việc học tập của mình.
    Đối với những SV ở ngoại trú cần có bản lĩnh của chính bản thân để chống lại mọi sự cám dỗ của các ?othú vui? không cần thiết ở mỗi SV. Và không chỉ SV ngoại trú mới cần điều đó, mà bản thân SV nội trú cũng vậy, không được dung túng cho những tên trộm cắp học đường nhằm gây thiệt hại cho SV.
    Tuy nhiên, tự lực của mỗi cá nhân SV thế vẫn chưa đủ, sự quản lí của nhà trường và các thầy cô giáo cũng chưa đủ mà quan trọng nhât, cốt yếu nhất vẫn là sự quan tâm động viên của bạn bè xung quanh. Hãy hướng thiện cho những SV có ý nghĩ tiêu cực, chúng ta có một tập thể rất lớn, rất đông những Đoàn viên Thanh niên gương mẫu, ngoan và học tốt. Hãy ?olợi dụng? điểm này để có thể kèm cặp những SV yếu, những SV còn ham chơi hơn ham học, để giảng giải cho họ những điều hay và điều phải, khuyên can khi họ có ý định hay đã và đnag đi trên con đường không ánh sáng. Hãy cùng nhau đứng dậy, cùng nhau học tập, vươn lên trong cuộc sống bằng tình cảm chân thành nhất tôi tin chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ cải thiện được đời sống của những đồng chí SV đang ?okhông có mục tiêu? nhằm nâng cao chất lượng học tập và ý thức của mỗi cá nhân SV, và quan trọng hơn hết là không để uổng công cha nghĩa mẹ chữ thầy bao năm dạy dỗ chúng ta.
    Trên đây chỉ là ý kiến nho nhỏ của tôi về cuộc sống SV hiện nay, tôi mòng rằng sẽ có sự góp ý và bổ sung của toàn thể ĐH để bản tham luận được đầy đủ.
    Một lần nữa tôi xin chúc toàn thể các đồng chí có mặt tại ĐH mạnh khỏe. Chúc ĐH thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!

  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí cho xin một cốc nước chè nóng nghen
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Trà nóng nhỉ em thỏ!
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy xã yêu. Hun cái
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cốc giành cho xã của em thui
  6. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    2 cô chú này đang trym nhau à
  7. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Thế nài chuẩn bị dẹp tiệm rồi
  8. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Dẹp lúc đó thôi bác ah
    Còn sau đó thì
  9. Fngo71

    Fngo71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao anh Pô còn sang cả bên này tà lưa là lào?
  10. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    cho cốc bát bảo nóng!

Chia sẻ trang này