1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước spam vô tư thoải mái (part 2)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thongoc7, 15/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytoctruongxd

    thuytoctruongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mệt ­awwwwwwww
  2. jenny1189

    jenny1189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ
  3. m1nht4m

    m1nht4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xong cái theme mới cho WP, vào xem Hội đồng hương có ai ý kiến gì không, nhìn thấy buồn!
  4. m1nht4m

    m1nht4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần đi về nhà, nhớ nhà lắm rồi,
  5. omertai4vn

    omertai4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới ghé box TN nhà mình... chào cả nò! mình đăng ký thành viên cũng khá lâu nhưng cũng chưa có dịp ra mắt, hy vọng sẽ đc tham gia cùng
  6. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thì có, mà người ít thời gian + lười
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Rét, lạnh...ngôi nhà hiu quạnh....
    Tầng 2 buồn tẻ, lạnh lẽo.....
    Sao mà rét thể hử trời......
    Cái tay, cái tay, cái tay....
    Cái chân, cái chân, cái chân...
    Cứ lạnh buốt là lại vậy....
    Đau....
    Ghét quá....
    Nhưng kệ....
    Lại nhớ có người bảo nhựa cây anh túc chữa được nhìu bệnh lắm đấy, tốt cho em. Anh lấy về cho em dùng nhé, nhưng dùng ít thôi không thành con nghiện....
    Nửa đùa, nửa thật.....Hjx...ghét....
    Lại cười, vì lắm lcus chọc tức người khác....
    Nhưng cái chết sau vài năm nữa, có trời mới biết là thật hay không?
    Ôi, liên thiên rồi....tại lạnh quá!
    Đêm, chẳng có ai, mỗi mình mình, buồn quá....
    Ông "chồng chung" qua tâm tới mình, hjx.....cũng thấy vui vui. Dù chẳng mấykhi gặp nhau, nhưng....vui vì có người quan tâm tới.
    Lãng xẹt.....Đăng hôm qua rủ xem sao băng...nhưng lạnh...chịu thôi. Đợi sang năm H xuống HN thì nếu có sao băng sẽ xem cùng Đ nha ^^, người bạn chưa gặp bao giờ, lãnh mạn, hjx hjx.....chắc hắn đang ngủ khò rồi.....giá hum nay có sao băng, thì H lại thức này....
    Kiên hâm, về TN, vội vàng lại đi, hjx, không kịp gặp....
    T2 vừa rồi, diễn văn nghệ, óe, trời rét thấu xương, mặc cái váy sen mà run bần bật......
    Thay đồ, bước ra về, thầy Hòa, thầy Sinh và cả thầy Thủy nữa đi qua. Mình chào, chào rồi, qua rồi, thầy HÒa còn gọi quay lại chỉ để......ngắm cái và khen xinh...
    Cười......về.....nghĩ.....mình cũng xinh đấy chứ nhỉ?
    Ừ, thì vẫn xinh đấy thôi...nhưng....xuống cân rồi.....lại xuônghs cái mức 43kg, óe.......thiện tai thiện tai....bớ người ta tui muốn lên cân......
    3 năm nữa......cái sự định dài như con đường, chả bít chạy đến đâu.....đôi lúc thấy chênh vênh.....không biết rẽ ngã nào.......
    Ôi, buốt hết tay vì ngồi gõmấy chữ này rồi đấy....tệ chưa kìa , lại đổ tấy, sưng..........
    Trước hay tham gia các 4rum, dạo này lười rồi, chán rồi, muốn biến mất.....ơ....nếu mình mà biến mất thật thì sao nhỉ?
    - Anh có vội vàng lên nhà xem em làm sao mà lại không bật điện thoại,mất liên lạc với anh cả tuần nay không nhỉ?
    - Tên IC chập kia có vội vàng làm xong việc để về TN tìm hiểu tại sao mình biến mất không nhỉ?
    - Bọn lớp mình nó có loạn lên khi không thấy cái đứa suốt ngày la hét ầm ĩ ở lớp không nhỉ?
    - Những tên bạn online có thắc mắc tại sao không thấy mình ol nưũa không nhỉ?
    hì, chắc không đến nỗi nào đâu nhỉ? Dù sao, mìnhbiết, mình biến mất thì sẽ có 1 sự thay đổi rất lớn với 1 ai đó, vậy là đủ, vì mình cũng "có tầm quan trọng" đấy chứ
    Hôm nay rét quá, ngồi viết lan man, linh tinh...thấy đói đói rồi....
    Ơ, muốn lấy chồng thế. Tự dưng thèm có chồng. Hay nhỉ! Lạ nhỉ?
    Mất toi 400k kia, không đòi được, coi như cho nó cho nó béo, cóc cần nhá!
    cứ thức như vậy tới sáng à? Hjx, mệt lắm.....á, mai đi xe của tên hâm kia....tự dưng đi HG, rõ lâu, tự dưng......èo, không được đâu....hjx
    Anh ngủ rồi, chả nhẽ gọi dậy nói chuyện
    Tên hâm thì gọi điện về từ tối, kêu say lắm...chắc cũng ngủ như cún con no sữa roài, còn mỗi mình....không bít nt với ai nói chuyện bây giờ nhở......
    Tự dưng, mún đổi số đt, trung thành với Vịt teo cũng được 3 năm rồi còn gì, từ ngày bỏ sfone cái là dùng em Vịt Teo ngay. Nhưng mà mún số ngày sinh cơ, tìm mãi ứ được, cú thế!
    Lan man quá nhở.....không vít nưa, hum nào hâm hâm vít tiếp. He he he
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    lên đi. Mệt mỏi rồi, giưò thì cố gắng học tập thật tốt nha ^^.
    GIáng Sinh an lành cho mọi người
  9. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đó được lắm Thỏ àh
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy anh ghé thăm. Hôm qua mạng bị out nên không giữ lời với anh được rồi ^^
    Thank anh nhé!
    Dạo nì bận rộn ít có thời gian ghé thăm em, hơi bị bùn đó anh

Chia sẻ trang này