1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước tầng 8 : Ly trà chanh đầu hè, :X

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi k_ngan124, 26/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Mà cái đường sắt nó lạc hậu. Bố tậu cái gì tối tân hiện đại hơn đi
  2. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    4 ngày nghỉ thì ở nhà.
    Ngày dân nô nức xuống tàu về nhà thì đi công tác.
    Đi công tác về thì lại xuống Quảng Ninh đóng đô 3 tháng hít khí than.
    Ôi, nghĩ mà đã ...
  3. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Chị nói mình ở nhà đừng buồn, đừng tự kỉ, đừng đi hoang ...

    thật là khó để đừng ...
  4. embetiti7

    embetiti7 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hối cái gì nhỉ?
  5. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Giá nước mắt biến thành sỏi đá
    Để khi khóc sẽ rách mắt ra
    ...
  6. Tuan-Kid

    Tuan-Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đã nói tàu gì đâu :-"
  7. embetiti7

    embetiti7 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thôi Đi Ngủ Đi [r23)]
  8. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ai cũng nô nức và háo hức ... các phòng ban thì về sớm.
    Đi ra đi vào ai cũng hỏi nhau về kế hoạch 4 ngày.
    Ai cũng chắc nịch mình sẽ lại đi đâu đó.
    Ai cũng ngơ ngác không tin nổi điều mình vừa nói.
    Nhiều người cười khẩy mai mỉa

    ...

    Mai mà điên không chịu nổi, chắc sẽ phi tới giữa rừng thông mà nằm ... cho rắn cắn chết cũng chịu ... dù sợ rắn (T~T)
  9. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Quen nếp Bố ko ru không ngủ được roài [r23)]
  10. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này