1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước tầng 8 : Ly trà chanh đầu hè, :X

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi k_ngan124, 26/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Được chơi từ nay tới tận tháng 8 mới bị bắn khỏi thủ đô, chỉ thi thoảng phải lênh đênh tàu bè. - Phù. May quá.
    Cười 1 mình suốt thôi ...































































    Cười để cố quên 1 điều đang phải tập làm quen ...















































































































    Tột cùng của trống trải là gì ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có lẽ Người là người duy nhất em chia sẻ ... chia sẻ mọi thứ có trong thế giới riêng của mình, cuộc sống riêng của mình - 1 điều cực khó ... với em, nhưng em lại làm với Người !

    Em đã quen tự gặm nhấp 1 mình tất cả ... những góc khuất chỉ mình em biết ...

    Từ khi quen Người, em ích kỉ bắt Người phải chia sẻ cùng em, phải lắng nghe em, phải im lặng bên em, phải đóng vai cái thùng rác để em trút mọi u phiền, bực tức ... để em lại cười lên ... còn Người thế nào thì em không được biết !

    Dường như sự liên kết 1 chiều đó cứ kéo dài không một điều kiện, không một trao đổi, chỉ tồn tại duy nhất sự tự nguyện. Tự nguyện từ em - chia sẻ. Tự nguyện từ Người - lắng nghe.

    Và hôm nay, khi sự trống trải ập tới em vào thời khắc này - em từ chối chia sẻ với Người mà viết nó lên đây - 1 nơi mà không ai biết. Vì sao ???

    Và dường như em đang rơi tõm trong sự-trống-trải-tột-cùng ... Và tột cùng, em đã không thể chia sẻ với Người. Vì sao ???
  2. Tuan_Kid

    Tuan_Kid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Lai zịt [:D]
  3. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cafe Sài Gòn !
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Quán vắng chênh vênh trong nắng
  5. Tuan_Kid

    Tuan_Kid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng vậy mà quán nước vẫn hẻo nhỉ ;))
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    hay là hết nước hử Kít ơi????????
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    trơi nắng quá, vào quán tránh nắng nào , haiza . Vắg khách quá
  8. Tuan_Kid

    Tuan_Kid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Nước lên giá, trà đá cũng lên, 3k/cốc rồi, giờ chuyển ra hồ ngồi hóng gió thôi chứ ko có chè cháo gì xất [r23)]
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cứ tình hình nguy hiểm mất, cầu Long Biên thân yêu dự kiến trong những ngày tới sẽ quá tải, dẫn đến việc.....cầu sập sệ..... Lại tốn khối xiền nâng cấp, tu bổ :-ss
  10. danggia77

    danggia77 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ, ta cứ đá bóng, tắm tiên bên dưới thôi!

Chia sẻ trang này