1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước vỉa hè, buôn dưa, hóng hớt, tất tần tật trong và ngoài TTVNOL.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Úi giời .. nếu mà kiếm được một anh như thế ngồi cạnh thì Bao lúa chắc phải học thêm được nhiều thứ khác lắm nhể .. nhưng chắc là chẳng có thêm tí kiến thức nào về TTCK đâu.. hê hê ..

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán... cho cốc Dimah nào... Khát khô cả cổ. Không khéo cái quán nước lày của Box Hải Phòng cũng ...cổ phần hoá đê. KHà khà ... để cho cô bao lúa làm chủ huỵch công ty. Vậy là vừa buôn nước vừa thực tập... Đôi đường cùng tiện...ngang. hà hà hà.
    Ngoclong80
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán... cho cốc Dimah nào... Khát khô cả cổ. Không khéo cái quán nước lày của Box Hải Phòng cũng ...cổ phần hoá đê. KHà khà ... để cho cô bao lúa làm chủ huỵch công ty. Vậy là vừa buôn nước vừa thực tập... Đôi đường cùng tiện...ngang. hà hà hà.
    Ngoclong80
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chuyện thằng Quyềnh
    Mới đây, chắc bà con đều chú ý theo dõi bộ phim "Đất và người", không biết bà con thì thế nào, chứ tôi thì ấn tượng nhất là thằng Quyềnh.
    Ha ha, một nhân vật không già, không trẻ, nổi tiếng với cái tên thằng Quyềnh, uống rượu như uống nước lã, lúc nào cũng cười khành khạch. Gì chứ việc làng việc nước, bố cháu không cần quan tâm, vì "làm sao mà hoãn được cái sự sung sướng này!". Ở đâu có rượu, ở đó có chú Quyềnh, ở đâu có ăn uống, nhậu nhẹt, ở đó có thằng Quyềnh.
    Thằng Quyềnh chẳng ghét ai cả, cũng chẳng yêu ai cả, chẳng ủng hộ ai cả, cũng chẳng dè bỉu, chê bai một ai. Miễn là chỉ cần có rượu là "tứ hải giai huynh đệ". Say rồi là hắn hát, hắn phun tất cả bụng dạ con người hắn ra. Thật là buồn cười !
    Thế cho nên cũng có kẻ lợi dụng hắn, định biến hắn thành con bài trong tay, nhưng "tớ đếch cần quan tâm", miễn là có rượu nhậu, hắn được sống lâng lâng trong cảm giác vui vẻ, sung sướng.
    Cũng có lúc hắn tu chí, cũng yêu, cũng lấy vợ, cũng chăm sóc gia đình. Hắn mà nịnh vợ thì còn ngọt hơn cả giọng của lão Tê Giác nhà mình. Chả thế mà hắn thường say xỉn như vậy, nhưng vợ hắn lúc nào cũng yêu hắn, lúc nào cũng tự hào mình là vợ của thằng Quyềnh.
    Đôi lúc trong cuộc đời, ước gì cũng được làm "thằng Quyềnh" như thế.

  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chuyện thằng Quyềnh
    Mới đây, chắc bà con đều chú ý theo dõi bộ phim "Đất và người", không biết bà con thì thế nào, chứ tôi thì ấn tượng nhất là thằng Quyềnh.
    Ha ha, một nhân vật không già, không trẻ, nổi tiếng với cái tên thằng Quyềnh, uống rượu như uống nước lã, lúc nào cũng cười khành khạch. Gì chứ việc làng việc nước, bố cháu không cần quan tâm, vì "làm sao mà hoãn được cái sự sung sướng này!". Ở đâu có rượu, ở đó có chú Quyềnh, ở đâu có ăn uống, nhậu nhẹt, ở đó có thằng Quyềnh.
    Thằng Quyềnh chẳng ghét ai cả, cũng chẳng yêu ai cả, chẳng ủng hộ ai cả, cũng chẳng dè bỉu, chê bai một ai. Miễn là chỉ cần có rượu là "tứ hải giai huynh đệ". Say rồi là hắn hát, hắn phun tất cả bụng dạ con người hắn ra. Thật là buồn cười !
    Thế cho nên cũng có kẻ lợi dụng hắn, định biến hắn thành con bài trong tay, nhưng "tớ đếch cần quan tâm", miễn là có rượu nhậu, hắn được sống lâng lâng trong cảm giác vui vẻ, sung sướng.
    Cũng có lúc hắn tu chí, cũng yêu, cũng lấy vợ, cũng chăm sóc gia đình. Hắn mà nịnh vợ thì còn ngọt hơn cả giọng của lão Tê Giác nhà mình. Chả thế mà hắn thường say xỉn như vậy, nhưng vợ hắn lúc nào cũng yêu hắn, lúc nào cũng tự hào mình là vợ của thằng Quyềnh.
    Đôi lúc trong cuộc đời, ước gì cũng được làm "thằng Quyềnh" như thế.

  6. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Cái anh chàng Quyềnh í quả là một nhân vật thật đặc sắc .. tui khoái nhất cái câu " Không nên kềm hãm sự sung sướng" .. Hay thật !!! Nghe sướng lỗ nhĩ !!

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  7. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Cái anh chàng Quyềnh í quả là một nhân vật thật đặc sắc .. tui khoái nhất cái câu " Không nên kềm hãm sự sung sướng" .. Hay thật !!! Nghe sướng lỗ nhĩ !!

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  8. babibibo

    babibibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Innocen viết hay lắm .. tui vote cho 5 sao .. sướng nha .. Mà sao tui có mỗi 1 sao vậy ah .. chẳng ai thương tôi sao?
  9. babibibo

    babibibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Innocen viết hay lắm .. tui vote cho 5 sao .. sướng nha .. Mà sao tui có mỗi 1 sao vậy ah .. chẳng ai thương tôi sao?
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hic.hic..........mọi người đang họp phải ko ? hic..hic.....BL đang ngồi net trên HN rồi , nhớ hội nhậu và HPC wa'' đi mất , họp chính thức em cũng ko về được đâu , em ít về HP lem'' , vì mọi thứ ở đây em được lo đến tận răng rùi , hic.....lại còn có một người cô kèm chặt hơn kèm kem ............em sợ cũng ko có khả năng tham gia HPC nhìu nữa ........chỉ có điều BL cố gắng hết sức , khi nào có nhậu trên HN BL đi với nhé . bi giờ chỉ bit ngồi ngắm sao và chúc DH thành công , nếu BL còn được làm trưởng ban nhân sự thì cố gắng chăm sóc tốt các thành viên HN vậy thôi..... .tum'' lại là cố gắng và đề nghị mọi người đừng cho tên em vào danh sách đề cử {tiếc qua'' , lại phải theo chồng bỏ cuộc chơi rùi }
    thỉnh thoảng em tru''n về HP đi nhậu với nhé
    nothing else matter

Chia sẻ trang này