1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước vỉa hè - Mời các bác ghé thăm (Buôn dưa lê)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 06/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Đang théc méc không bít trốn đâu thì xuất hiện. Đấy đấy xấu xí là nó cứ thía đấy, nhìn người ta xinh tươi nà khó chịu nắm cơ.
  2. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán bị bắt lên đồn rùi bạn ạ. Chúng ta cứ tự phục vụ đi, đập phá xả láng lại không mất xiền nữa chứ. Cụng ly cái nhể
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Kỳ này chị @gaumeo được thưởng to nhá, xì được chủ quán trá hình . ACE cửn thựn
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ko mất xiền à. Thế thì xả láng đê.. Bà bạn thử cho tôi xem rượu này ngon không, còn bình này nữa, bình này thì sao.........
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    - ĂN UỐNG KHÔNG MẤT TIỀN HỞ...DỊCH MÔNG CHO NHÀ EM NHỜ TÝ....ĐIẾU THUỐC NẦY.....ẤY ẤY SAO PHẢI TRANH NHAU VẬY.....
    -ẨY...NGHE ĐÂU BÁC OÁNH LẠI ĐƯỢC CẦM SÚNG RỒI....
    BÁC NHANH THÌ CÓ CÁI BẢN KIỂM ĐIỂM MẤY NĂM CHƯA DÁM NỘP..NAY CÓ VỤ ANH DƯƠNG NÊU ...ĐƯỢC NỘP RỒI ...NHẸ CẢ NGƯỜI HA.....
    - CÓ BÁC NÀO CHƠI CHỨNG KHÔNG NHẨY...LÊN XUỐNG THẾ NÀO NHẨY
    -ANH KHAM TÌM THẤY CON Ở BỒ CHƯA NHẨY?
    -ÔNG MẶT TRỜI HÔM NAY SAO TO NHẨY...

  6. chuyendoi79

    chuyendoi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ,sáng bảnh mắt rồi mà 3chị gái và một anh trai vẫn còn lướt khướt......
    Dậy cho em tính tiền...Hôm qua tranh thủ chủ quán tuân lệnh mấy đồng chí ở Cục đóng cửa lúc nửa đêm nghiêm túc các khách quen lại cứ tưởng bở ...để rồi.
    Dạ chị Gấu mèo, Yêu máu đổ, chị Sống tù nữ và ông anh Do Ăn Tuận tỉnh cho em "TIẾN TÌNH".
    Em gọi bảo kê khênh mấy chị một anh vào một phòng hết nhé.
  7. chuyendoi79

    chuyendoi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán có bị bắt đâu? Bà chủ xích ở nhà nên chỉ để a.Khoai lịa phục vụ các chị thoai,...lại còn thêm anh Do Ăn Tuận nữa...
    Kết quả của việc chè chén trong tối qua tưởng rằng chủ vắng nhà 3 nường và 01 chàng uống tì tì hết cốc này tới cốc khác, ?ogiốc? hết nửa tá bầy trền sạp mà vẫn chưa say. A.Khoai thấy khách quen nên ignore và lấy làm ngạc nhiên lắm, liền lén pha một ít xăng vào cốc rượu của nường Yêu máu đổ và Sống Tù Nữ, Anh Tuận ngửa cổ làm một hơi cạn sạch, khà một tiếng rồi gọi cốc khác.
    A.Khoai lại lén đổ thêm một ít dầu luyn vào cốc, các nàng và chàng vẫn tỉnh bơ uống hết, Khoai điên tiết bảo : "Cốc này là cốc cuối đấy nhé, các pác không phải trả tiền cốc này".
    Nói xong anh đem ra một cốc rượu mạnh pha với acid sunfuric ra cho Tuận, chàng làm một hơi ngon lành rồi đi vào nhà vệ sinh. Đi tè xong chàng gà tây ngủ quay ra với các em, đến sáng thu ngân tính tiến để đi về, Khoai ngáp ngáp vì phải thức theo dõi hiện tượng pha chế của mình: "Thế anh chị uống nhiều rượu thế mà không sau à ?",
    Tuận càu nhàu nói : "Chả say bao giờ, duy chỉ có lúc nãy tôi đi ?olái? xong thì không hiểu sao mũi giày da bị thủng mấy lỗ dưng vì thấy các em đã ngủ quay ra về không nỡ nên vào ?onghỉ? cùng cho đỡ buồn".
    A.Khoai nhìn theo 3chị và 1 anh mà ?oBái phục ,ko hiểu dạ dày gì
    Uống nước điếu pha còn đỡ đây mình pha toàn....hoá ....() mà vẫn đi 2 chân vẫn trụ?
    Mai viết công thức pha chế ghi sổ tây Lão chủ quán ko ưu ái với tên ?oĐầy tớ lày? thì đợi em Lew nào ra đời bán lịa....lãi lém.
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cho xin cốc Nhân trần đá
  9. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Kậu em này sáng tác chuyện cổ tích hay ghia, kể cho trẻ con nghe nó sợ chết khiếp. Em nghĩ các chị là con gà - con vịt hả em. Các chị tha không lừa kon người ta thì thui, chứ ai hại nổi các chị. Chị thông báo cho em biết rằng túi wa cả chủ quán và toàn bộ nhân viên được ăn ngủ không mất xiền trên đồn, bây giờ còn đang viết kiểm điểm, có về được nhà hum nay không còn phụ thuộc vào sự mùi mẫm của bản kiểm điểm và lòng xót thương của các chú CA nói giề tới chuyện trông nom quán xá.
    Kậu em đừng dại dột mà trêu ngươi các chị, tức khí lên các chị lại xì cho chú làm bản kiểm điểm đấy, cái món bảo kê giờ nằm yên chờ hết ngày bầu cử roài.
  10. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    XIN CHÉN TRÀ ĐÁ CHỦ QUÁN ! CHO MƯỢN CÁI ĐIẾU CÀY NÀO !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này