1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Cleg, 12/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Quán nước

    ngày xưa có một thiếu nữ xinh đẹp (như chị Cleg) đứng giữa cánh đồng cỏ thi mà khóc. Phu Tử (chả nhớ là Phu nào, nào thì cũng Tử cả rồi) đi qua hỏi tại sao mà khóc, thiếu nữ mếu máo bảo làm mất cái trâm cỏ thi, tìm không thấy nên khóc. Cái bác (đã) Tử ấy lầm bầm bọn trẻ bây giờ rõ là rồ dại, xung quanh là cỏ thi mà lại khóc cái trâm cỏ thi. Thiếu nữ mới bảo: cái trâm ấy cài đã lâu ngày, quen hơi bén tiếng rồi, khóc là khóc cái tình lâu ngày với nó.
    Ngày xưa ở phố AFFC cũng có một nhà là nơi tụ tập những người vô tích sự thừa thời gian ra vào buôn chuyện trên trời dưới biển do Trương huynh lập ra , nhưng vào một ngày đẹp trời , một quan bác vui tính nào đó đã phá béng đi ( chắc để xây đường phục vụ Seagame).Có chị Cleg nọ thuộc dạng ...... vô tích sự , chỉ thích buôn chuyện . mất cái nhà ấy thì lấy làm buồn khổ lắm .Có người bảo : phố này là nơi người ta bàn chuyện túc cầu giáo nay cô lại vào đây buôn , chả định biến cái phố này thành phố chợ chắc .Cleg nhăn nhở ra cười : buôn ở đây quen hơi bén tiếng rồi ( thì cũng được 2 năm chứ ít ) giờ đã có chút tình với nó không nỡ bỏ đi . Nay Cleg quyết định mở lại quán nước ở phố AFFC này để mọi người vào buôn chuyện trên trời dưới biển tất tần tật những gì không liên quan đến Bóng đá

    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  2. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    NGÀY HỘI NGỘ TTVNONLINE 2004

    - Một buổi offline lớn nhất từ trước tới nay của cộng đồng TTVNOnline !
    - Một ngày xuân tưng bừng, hứa hẹn nhiều niềm vui và những bất ngờ thú vị !
    - Một dịp không thể bỏ qua để các thành viên gặp gỡ, làm quen, giao lưu !
    - Một sân chơi lớn của đầy đủ tất cả các lĩnh vực: Âm nhạc, thi ca, thể thao, kinh tế, kỹ thuật ?
    Thời gian: bắt đầu vào lúc 13h và kết thúc vào 21h ngày 21/2/2004 (thứ 7)
    Địa điểm: Công viên nước Hồ Tây - Hà Nội
    Chúng ta còn chờ gì nữa mà không đăng ký ngay một xuất tham dự NGÀY HỘI NGỘ TVNONLINE 2004 ? Đăng ký với mod của box nhà, hoặc: Pricess , miu_miu hoặc đăng kí ngay tại đây , đăng ký và nhớ đóng lệ phí 20K/người. Ngoài ra các bạn cũng có thể trực tiếp đến 1 trong 3 địa điểm sau:
    - Nhà số 3, ngách 45, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh (gặp Long: 7733244)
    - Nhà số 5, ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh (gặp Thế Anh: 7752137, 0913007988 )
    - 64 Lò Đúc, công ty tư vấn Sông Hồng (giờ hành chính gặp Thắng: 9718802, 0913034452)
    Đặc biệt:
    Mỗi thành viên tham gia ngày hội ngộ TTVN sẽ được nhận 1 món quà mang đậm chất TTVN.
    Vô cùng đặc biệt:
    - Cơ hội tham gia gian hàng trong ngày hội: Mỗi box được đăng ký 01 gian hàng trong ngày hội ngộ TTVN, lệ phí tham gia gian hàng là 300K. Kèm theo gian hàng sẽ có 10 thành viên của box được free lệ phí. Quy định chi tiết về gian hàng xin liên hệ namte, over_forward, htktfantasy.
    - Cơ hội thể hiện tài năng âm nhạc, văn nghệ ?: Các thành viên và các box hoàn toàn có thể đăng ký tiết mục trong chương trình văn nghệ của ngày hội, không có lệ phí, chỉ cần giọng hát hay, tay đàn giỏi. Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia: liên hệ Nguyet-ca, thaolinh80
    Hạn cuối cùng đăng ký tham gia ngày hội, gian hàng, tiết mục văn nghệ: vào ngày 30/1/2004
    - Mọi ý kiến các bạn có thể gửi vào diễn đàn dành cho ngày hội ngộ: http://ttvnol.com/f_329.ttvn
    Bài viết này được gửi cho tất cả các TFG, TMG và Admin. Mong rằng các Mod nhận được tin này sẽ về kêu gọi mọi người trong box hưởng ứng.
    Thay mặt BTC: FFVIII
    PS: Xin lỗi các bạn ở tỉnh thành khác. Do điều kiện không cho phép nên chúng mình chỉ tổ chức được ở Hà Nội.
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  3. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    U?ng hộ, u?ng hộ !!!
    Sân bóng lớn bé gi? cufng câ?n có quán nước vi?a he? đê? anh em ta ngô?i buôn chuyện, bi?nh luận, cafi cọ,...
    Na?o na?o, cho cốc tra? đá na?o cô chu? quán...
    Ực, mát wá!
    Bắt đâ?u buôn chuyện na?o. Quán mới mơ?, chi bă?ng ta buôn chuyện vê? cô chu? quán. Dưng ma? mi?nh lại chă?ng biết gi? vê? cô na?y ngoa?i mấy do?ng tự qua?ng cáo(xinh như cái mặt na?y:).
    Đa?nh nhươ?ng lơ?i cho các thợ buôn khác vậy.
  4. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    em chủ quán, cho xin cốc trà đá...
    mịa, chẳng hiểu từ lúc nào mình tìm không thấy cái bài của mình, chắc là có thèng nào ngứa tay gai mắt nó del má đi rồi em nhỉ ?
    em chủ quán:
    anh íu bít thì thôi, mấy lão MOD ngứa tay lắm, thù dai lắm, nó mà thấy ai khó chịu trong mắt là nó chơi ngay thôi anh ạ.
    chắc là vậy rồi, lâu quá anh ko đến phố này cho nên không bít, dạo này phố này chán quá, không tắc xe như lúc trước, em nhìn xem, mấy lão quản lý khu phố này đang ngồi vểnh râu ở quán nước bên cạnh nhìn đểu anh với em nói chuyện đấy.
    suyyy.t...anh nói bé thôi, độ hóng của chúng nó cao lắm, nghe thấy hết đấy anh ạ mà sao dạo này quán xá ế ẩm thế em
    nói thì buồn anh ạ, chẳng hiểu sao từ khi mở mang thành phố một cái dân chúng ra hết khu đô thị mới quán cũ phố cũ chẳng thèm quay lại.
    thôi đừng bùn em ạ, ai mà chẳng có lúc này lúc kia, em cứ ngồi đây đợi, đợi và đợi đến một lúc nào đó hy vọng người thân ở khu phố này trở lại...lúc đó chắc quán của em sẽ vui như Tết ngay thôi.
    TVK6 mở mắt ra, hoá ra mình nằm mơ
    Đã ký:
  5. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Cả cái box này giờ thành quán nước vỉa hè rồi, lập topic làm gì cho mệt hả em Cleg ơi!
    Được Fernando sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 17/01/2004
  6. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    a , chào bà chủ, dạo này có tin tức gì mới không, he he chẳng phải chỗ này là trung tâm thương mại buôn dưa lê bán dưa bở hay sao.
    Chẳng có gì mới à, chán nhỉ
    nếu bà cùng các bác ở đây chẳng có tin gì mới thì tôi mạn phép buôn một tý vậy
    Ờ hình như là lão L béo chuyện môn đọc truyện chưởng rồi tưởng tượng mình là nhân vật chính trong truyện , mới ở bên Trung Quốc về.Chẳng biết lão sang đấy làm gì ,có thể là sang nhìn tận mặt thần tượng lão vẫn đọc, hay sang để buôn người, hya buôn lậu gì đó, tóm lại chẳng ai biết lão sang đó để làm gì nhưng mà lão về rồi.Nghe nói lão còn mang mấy con lợn sữa về, chắc là khu phố mình lại có dịp nhậu nhẹt đây.Các bác nhân dịp ngồi đây hóng hớt nên biết, chẳng phải mời nữa nhớ đi đấy nhé.
    À bà chủ cho thêm cốc chè nữa, nói nhiều quá đâm khát nước, đừng đặc quá, tôi thích uống loãng hơn.
    Ai đó có nói là hy vọng chỗ này mai đây mở đường sẽ đông vui nhưng mà tôi thích sự yên tĩnh hơn, nhiều thầy lắm ma, có nhiều người mới chuyển đến sống, ko biết thế nào nhưng mong là cùng nhau làm nên khu phố văn mình lịch sự, để cho bọn ở phố bên kia thèm rỏ rãi, mà tôi là tôi ghét bọn bên đấy lắm, tòan một lũ mất dạy láo lếu, chuyên môn buôn rùa vốn là động vật quí hiếm.Mà thoi kệ bọn nó, lo thân mình đi đã ,các bác nhỉ
    Thôi nốt cốc chè nữa chủ quán, các bác nhớ đi nhậu mừng lão L béo về nước nhá, con em bi h lại phải vào WC công cộng, tốn 500 Đ rồi, ai bảo uống lắm chè vào
    Nếu nắm đấu yếu,bạn chỉ có thể dùng tay để lau nước mắt...
  7. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế là sai mother nó rồi,
    Anh nói cho chú nghe, cái lão L đấy sang TQ để cách ly với mấy thằng mất study bên này, chắc là lão ấy mất study quá nên lại bị đuổi về nước đấy , êu ku....ab,,,ab
    vào ngồi uốnng nước em ơi
    bà chủ cho xin thêm chén nước chè,
    thằng ab này là em lão L đấy, cũng mất study chẳng kém đâu, anh nào em nấy mà...
    chẳng hiểu học được mấy phần công lực mà tán được cô bé hiền lành phết, chẳng biết có hiền lành hay không mà thấy cứ suốt ngày "Song kiếm hợp bích"..
    còn ông (thèng vừa post bài ở trên ấy)
    ông suốt ngày lê la quán nước thế này, tối đến lại mò vào mấy trang Web đen để học cách kick người ta nhưng ai dè học chưa xong đã bị kick lại, khổ thân chú quá, mà tốt nhất chú nên tầm sư học tập, tôi nghĩ chú cũng chẳng kém thèng nào kon nào đâu, hậu sinh khả ố mà, hè hè hè
    bà chủ, xin điếu Marl nào, bà là bà hóng hơi nhiều chuyện đấy, bà thử xem những thèng vào quán nước nhà bà có mấy thèng ngoan ngoãn tử tế nào, không đâm thóc chọc gạo thì cũng ngoáy bậy vào nhà người khác, tốt nhất là bà lấy nước điều cày kia kìa, tưới vào người chúng nó cho chạy hết đi, còn mấy thèng ku xe ôm trước quán cũng chẳng thèm vào quán của bà chứng tỏ bà cũng "chẻng re lèm seo" chắc không cho chúng nó nợ nên nó ghét chứ gì, khổ thân...
    các chú ơi vào đây uống nước chè nóng, anh khao...
    bà cứ để mặc tôi hôm nay tôi trả hết tiền nước chè cho chúng nó
    Đã ký:
  8. tac-ke

    tac-ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán cho một xô trà nóng (nhớ cho vào cái xô đỏ mọi khi ấy). À mà hôm nay có bác Trương trả tiền, vậy cho hai xô. Thêm mấy điếu Black nữa. Chào cô chủ, trông cô vẫn như hồi nào. Dạo này mấy lão rách việc bên Lò Lợn còn qua đây không cô. Có à! Cẩn thận với lũ chúng nó. Cám ơn! Trà ngon ghê. Ơ sao quán cô vẫn lắm ruồi thế này .Hồi Sea...sea người ta chưa giết hết à. Lão Trương nghe bảo lão muốn gọi hội, sang Tàu học được hết Cửu Âm chân kinh hay sao mà định về mở hội cướp Nhà Băng. Quên chuyện ấy đi bác, cái hội ngày xưa của bác bây giờ già rồi. Còn bọn trẻ bây giờ... khà thuốc ngon quá hút chùa có khác. Nói đến đoạn nào rùi nhỉ. Quên khuấy mất, hôm nào bác định đi nhắn cô chủ quán một câu, tôi sẽ đến. Chào bác, chào cô chủ quán, khà trà ngon quá, Cám ơn bác nhé.

Chia sẻ trang này