1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ốc 41 Bùi Thị Xuân - Quán ốc ngon tại Tân Bình

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi homesteamm, 13/03/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homesteamm

    homesteamm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đến Sài Gòn mà không ghé các quán ốc để thưởng thức thì quả là một điều thiệt thòi. Khác với những vùng khác, chỉ có ốc xào, ốc luộc thì Sài Gòn lại có vô vàn cách chế biến ốc: rang muối, cháy tỏi, nướng mỡ hành, xào me,….Chính vì thế mà những quán ốc mọc lên như nấm ở Sài Gòn, tuy nhiên lượng khách ghé đông và hoàn toàn không thấy dấu hiệu hạ nhiệt.

    Review Quán ốc 41 – quán ốc cực ngon và cực rẻ
    Đi ăn ốc ở thành phố hoa lệ này phải nắm được tiêu chí “Ngon và Rẻ“, không phải cứ mắc là ngon đâu các bạn nhé! Nếu muốn đáp ứng được tiêu chí này, bạn hiển nhiên không thể bỏ qua Quán Ốc 41. Là một người đã từng ghé quán ốc này rất nhiều lần nên hôm nay tôi xin mạo muội review nó một cách khách quan nhất.

    Quán Ốc 41 nằm trên đường Bùi Thị Xuân, quận Tân Bình gần vòng xoay Lê Văn Sỹ nên rất dễ tìm, và cũng dễ đi về nếu bạn đã “quắc cần câu” Không gian ở đây phải nói là vô cùng thoáng mát, bàn ghế để ngoài trời tạo cảm giác thoải mái khi bạn thưởng thức ốc, không gò bó, khó chịu.

    [​IMG]

    Sò Điệp rất tươi và mập, nướng mỡ hành thì còn gì bằng

    Tiếp theo, phải nhấn mạnh là ốc cũng như hải sản ở quán ốc này rất tươi, được nhập mới mỗi ngày nên các “tín đồ ốc” có thể yên tâm nhé Nghêu cực kỳ mập, nước hấp đậm đà – đây cũng là món bán đắt tại đây. Một đặc sản khác nữa không thể nào bỏ qua, đó chính là “Ốc bươu nướng tiêu xanh” – đây, đây chính là món mà tôi mê nhất tại Ốc 41 Bùi Thị Xuân, đầu bếp tại đây nướng ốc kỹ, nước ướp thì khỏi chê vào đâu được.


    Quán Ốc 41 Bùi Thị Xuân rất được lòng các công nhân, sinh viên bởi giá cả ở đây khá mềm so với mặt bằng chung. Dù cho quán hay chật kín bàn nhưng khách vẫn chịu khó ngồi ở những chỗ chật chội do nhân viên ở đây sắp xếp. À, nhắc đến nhân viên mới nhớ, một điểm cộng cao cho quán nữa là nhân viên phục vụ ở đây hết sức nhiệt tình và rất rất rất dễ thương, điều này tôi có thể đảm bảo với các bạn
    Ông bà chủ của quán ốc này kiêm luôn đầu bếp, một bếp nướng, một bếp xào. Vợ chồng chủ quán muốn tự tay mình đem đến cho thực khách những món ăn ngon nhất, nên không mướn thêm đầu bếp. Vì vậy, những lúc khách đông thì những món “công phu” thì khách phải đợi hơi lâu, đây cũng chính là điểm trừ duy nhất của quán.
    Nếu nhà bạn ở gần khu vực Tân Bình hoặc có dịp đi ngang hãy nhớ ghé vào Quán Ốc 41, Bùi Thị Xuân đấy, chắc chắn bạn sẽ không hối hận khi phải bỏ tiền ra ăn ốc tại đây. Tin tôi đi!!!

Chia sẻ trang này