1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân phục cu??a QĐNDVN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fitieu, 01/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ông này phải cho tý ảnh khổ to chứ, bé tẹo thế này chán kinh!
    Lính gái quân phục mới đây
    [​IMG]
  2. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Có mũ tai bèo nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thứ 2 còn ko được nữa là thứ 3, đối với QPhòng thì tôi ko chấp nhận vị trí dưới các nước Asean được, đang bực hết cả mình vì vụ asiad giờ lại kết quả thứ 3 , sao chúng ta ngày càng kém về khoản thể thao và thi đấu thế này nhỉ, bản lĩnh thi đấu của vận động viên để đâu hết rồi
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    đ/c lionking hau phát biểu nghe như lãnh tụ ấy nhể. thể thao thì phải có chút may mắn vào đó nữa chứ có phải đi oánh trận đâu. Vận động viên anh nào cũng number 1 hết thì ai bét giờ ?
    Ai cũng nhận việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    lãnh tụ gì hả bác, thế bác có tức khi chỉ vì một vài cá nhân mà cả đội bóng bị thua ko? hình như chúng ta đã quá quen với việc trình độ người nước ngoài giỏi hơn ta rồi hay sao ấy mà cứ coi là việc bình thường, thôi dù sao thì cũng ko nên tranh luận với mod, nếu bác cảm thấy em nóii sai cứ xoá đi bác ạh, em quen với việc một tuần nhận mấy tin thông báo về việc xoá bài rồi
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    khì khì dạo này quần áo của ta đẹp ra phết nhỉ ! mong rằng các bác nhà ta từng bước thay đổi cho sáng sủa và nhìn có vẻ hiện đại hơn, nhưng màu quần áo của lính bộ binh nhìn để như cũ vẫn có một cái gì đó rất hay, chỉ cần trang bị thêm tý thôi chứ em nhìn thấy quần áo của lính bộ binh rất khoẻ khoắn
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bộ rằn ri này chỉ mặc khi tập luyện và tác chiến thôi mà. Bình thường trong doanh trại hay dạo phố chắc vẫn sẽ dùng bộ xanh cỏ.
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Trông chân tay thế kia, chắc đẻ khoẻ phải biết.
    Em cũng thích bộ cũ hơn (nghĩ ra thì thấy mình cũng bảo thủ thật), nhìn thấy gần gũi mà khoẻ mạnh. Hôm nọ đi mua cho văn công em cái RAM trên phố Lý Nam Đế, gặp một đại đội bộ binh đi dã ngoại về. Hành quân hai hàng dọc, anh rằn ri (loại cũ), anh xanh lá cây, cũ mới loạn xì ngầu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên nhìn .... chả thấy ai giống ai cả. Đi đầu là mấy chú sỹ quan đeo sắc cốt, dắt súng lục, tiếp là trung liên hay đại liên gì đó. Còn sau là AK báng gập lăm lăm trước ngực, xen lẫn là B41, M76. Ba lô căng phồng chăn màn, gạo, cuốc xẻng. Kể ra thì trang bị cũng thường thôi nhưng nhìn khí thế lại rất khủng. Em đang ba hoa chích choè, nói tướng nói tá dưới lòng đường thì thấy chú đi đầu đang tới gần dương mắt nhìn. Em ... tót ngay lên hè.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 06/12/2006
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    hehe sao bác tót lên hè nhanh thế, lườm lại chứ sợ gì
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ờ thì ... ờ thì lúc ấy tớ chưa kịp gồng lên thì đã thấy mình đứng trên vỉa hè rồi. Đáng ra mình trừng mắt nhìn lại, đứng tấn giữa đường để tạo khí thế hoành tráng, lẫm liệt mới phải. Biết thế, nhưng hơi muộn. Mất một dịp lấy le, tiếc quá!

Chia sẻ trang này