1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân phục cu??a QĐNDVN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fitieu, 01/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Cái gì trong hình tròn đấy bác, Không phiên hiệu là gì?? cởi áo giáp ra có thấy bảng tên và phù hiệu của lữ đoàn nhảy dù Hoàng gia Anh không bác.
    Lính mình có áo giáp hay đeo lĩnh kỉnh thế không.
    Như đã nói, nó dùng để phân biệt anh ở đơn vị nào, anh có phải lính hay không. Anh ở binh chủng nào?.
    Cũng như ta thôi. Anh có quyền mặc áo quần lính, quần áo công an không ai cấm nhưng không được phép đeo cái đỏ ở cầu vai vào. Vì nếu không anh phạm tội giả danh.
    [​IMG]
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Quốc kỳ. Cái này thì bình thường vì lính Anh đang là lực lượng quốc tế.
    Lúc đánh nhau thì có thời gian cởi giáp để soi bảng tên với phù hiệu không ạ.
    Và còn tuỳ vào lúc nào. Như đã nói, nếu tác chiến thì có thời gian cởi giáp để soi phù hiệu, quân hàm hay không? Còn nếu không tác chiến thì quân hàm dã chiến, bảng tên đều có (lính thì không có bảng mà tên thêu trên áo).
    Quan trọng nhất là nó có phải thứ không có thì không sống nổi không. Trong khi nhìn ảnh thì rõ ràng là còn lắm thứ quan trọng hơn mà còn chưa thay đổi được.
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Bác cãi cùn bỏ xừ. Em ko cãi với bác.
    Ko soi nhưng có vẫn tốt hơn không có.Thế mới sinh ra quân hàm. Một thời như KC chống pháp. Ta chẳng có gì để phân biệt ngoài súng ngắn, xà cột thì là sĩ quan, chỉ huy. Súng dài là lính. ông nào mà chẳng kaki, mũ lá.
    đố biết ông nào là tá, ông nào là uý.
    Cho nên ra đường, lính gặp sĩ quan nếu không phải là cấp trên mình thì mặc kệ, quần áo lôi thôi. Thích thì giày, không thích thì dép mà dép thì sao, chẳng đi dép đánh Mỹ là gì. ông thì mũ cối, ông thì mũ vải, ông thích lại kê pi.
    Sau đó đến 1956, thống nhất quân hàm, quy định thế này thế kia. Tức là đã 1 bước tiến lên chính quy hiện đại. Nếu nó dở thế, các quân đội khác và ngay cả việt nam cũng áp dụng. Nhưng khổ nỗi, các bác quân nhu nhà mình mang nặng tư duy bảo thủ. Nào là Bộ đội phải là nhân dân , nào là quân dân như cá nước. mặc sao cho gần dân.
    Nhưng mặc sao không quan trọng mà là thái độ cư xử kìa. cái quan trọng là tính chính quy, là quy củ.
    Thử hỏi làm trong 1 công ty, có đồng phục, có bảng tên nó khác hay thích mặc gì thì mặc, mà khổ nỗi hàng ngàn nhân viên, biết thằng đấy có phải là nhân viên mình không hay là khách.
    Thôi, bác cãi cùn quá, em chịu thua bác về khoản cùn.
  4. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Quốc kỳ bên vai áo đây,mấy tấm này được chụp 2/1968 :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em thấy ở công sở là môi trường làm việc quy ước ,đầy đủ về mọi mặt cho nên không thể so sánh với chiến trường vốn là nơi cực kỳ hỗn độn được, ngay cả trong các công ty cũng có nhiều kiểu đồ khác nhau ,đi làm ngày bình thường mặc một kiểu ,đi làm ngày lễ mặc một kiểu ,đi công tác thì đủ bộ quần áo khác nhau cho phù hợp với điều kiện công tác chứ rất ít khi đi công tác mà lại đeo bảng tên bao giờ trừ trường hợp bắt buộc .
    Mấy bác thông cảm cho chị ấy ,chị ấy là phụ nữ nên tâm lý lúc nào cũng phải diện ,ăn diện ,ngủ diện, đi làm diện ....cái gì cũng phải diện nên đánh trận cũng phải diện tuốt ,khổ. Nhưng kể ra mấy chị em mà không diện thì anh em ta cũng buồn lắm .
    Được terahezt sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 21/03/2008
  5. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    em chả cùn như ông chiengsan kia , nhưng pác so sánh vầy thì hỏng toẹt.
    Chiến đấu thì em chưa được biết, chứ hành quân đêm chạy tụt cả quần, tối mò mò thì đúng là có quân hàm quân hiệu em cũng chịu, ko thể nào mà biết ông ấy cấp gì nữa, nhất là lúc hành quân thường đeo quan hàm dã chiến, bé tí, pó tay.
    Mà lạ lắm, đi bộ đội nó có giác quan thứ 6 hay sao ý, nhận biết sỹ quan hay lắm, hay là tướng tá mấy ông ấy nó khác lính thì phải. chứ không phải chiếu đèn vào vai ông ấy xong rồi mới chào.
    Được vyhachit sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 21/03/2008
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
  7. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Tội nghiệp! Kiến thức thế này mà cũng nhảy lên tranh luận hả Linh!
    - Không có cái quy định nào đi đánh nhau không được chưng phiên hiệu đơn vị hay binh chủng, chỉ có cái quy định về bảo mật thông tin thôi! Ở khu vực gần chiến trường, tự nhiên người ta thấy mới xuất hiện thêm mấy ông đeo phù hiệu thiết giáp, pháo binh, đi lại tung tăng cùng với đám bộ binh thì chắc chắn đối phương sẽ đoán ra có sự chuyển quân hoặc tập trung chuẩn bị tấn công tại khu vực này! Phải ngu lắm mới không nhận ra điều đó! Người ta đánh nhau ko chỉ bằng vũ khí, sức người mà bằng cả cái đầu nữa.
    - Việt Nam địa hình đồi núi nhiều, cây cối xanh lét, quần áo bộ đội cũng chủ đạo là màu xanh cho dù là rằn ri, tự dưng ở giữa cái nền xanh đấy xuất hiện cái nền đỏ sao vàng thì nổi bật lắm đấy, từ xa đã thấy rồi. Mà càng nổi, càng dễ bị nhìn thấy trước thì càng chóng trở thành người thiên cổ!
    - Cấp bậc, quân hàm, phiên hiệu nói lên tính chính quy hiện đại, đúng, nhưng không dùng trong chiến trường được. Linh có biết ở chiến trường thứ tự mục tiêu ưu tiên thế nào không? 1: Sỹ quan, 2: Truyền tin, 3: Hoả lực. Ai dũng cảm thì cứ tự nhiên mà đeo đầy đủ quân hàm mà đến frontline, lính đối phương khoái lắm đấy vì chóng được thưởng do thịt được sỹ quan đối phương
    Nói chung, làm gì và nói gì đều cần dùng đến cái đầu để nghĩ!
  8. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thế bác mới cùn.
    Nói chung chỉ có thiên tài quân sự của Bác chais..và bác vaxilep mới có cái đầu, chứ Mỹ , Nga...và hàng chục quân đội nhiều nước từ đông sang tây đều ngu cả nên họ ra trận mà vẫn có quân hàm và phiên hiệu.
    Có thể họ ngu thật hay không có đầu, mà chỉ có các bác có thôi. Linh thì đúng là chẳng đủ tài dể cãi cùn như các bác. nên thua chính thức còn gì.
    Nhưng nhiều quân đội, chỉ huy nhiều nước sau nhiều năm khôn giống bác vaxilep (khi chiến đấu ko có) bây giờ đâm lại ngu ra (phải đeo quân hàm và phiên hiệu vào như Trung quốc và nhiều nứoc khác). Thôi thì Linh ngu giống họ vậy. he he.
    Nói chung em không có đầu óc, tướng lãnh nhiều nước cũng không có nên nghĩ ra toàn chuyện vô bỏ, chỉ các bác quân nhu nhà mình và 2 bác là có đầu óc thôi.
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Năm 71 (hay 72 gì đó), sư trưởng Trần Văn Trân bị bắt trong 1 trận phục kích. Lúc được trao trả theo hiệp định Paris, trong danh sách của VNCH ghi trường hợp của ông là "y tá đại đội".
    Mời chị Linh bình luận giúp tôi trường hợp này.
  10. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Em thấy đọc trong topic nói về chiến tranh biên giới 1979 có bác nào nói hồi đó Tàu cho sĩ qua có đeo quân hàm quân hiệu , thổi kèn tù tù , ăn mặc khác lính , còn thông tin thì lộ liễu . Và đó là những mục tiêu ưa thích của các bác nhà ta .
    Trường hợp này ai đọc qua chắc cũng còn nhớ , và đo là bài học được đúc kết qua thực tiễn mà nhà ta đã trải qua !

Chia sẻ trang này