1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rock cafe cho sinh viên ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi tranquangkhanh, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Qua Gia Lâm cho dễ kiếm. Vừa rộng vừa có cây cối nghe nó xa xỉ nhỉ?
  2. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại tệ nạn roài :D
  3. litamhoan

    litamhoan Guest

    mấy anh Phiêu nghỉ liền mấy hôm, 2 hôm nay qua lại thấy chút màu mè rùi
  4. tranquangkhanh

    tranquangkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hi, lâu lắm không gặp các chiến hữu! Mấy hôm nay phải đi thửa mấy con đĩa cho nó phong phú nên không post bài được.
    Em xin nhắc lại địa chỉ của bọn em:
    PHIÊU quán : số 7 - ngõ 41 - Phố Vọng
    Cái ngõ 41 này nằm giữa cổng trường Kinh tế quốc dân và phố Vọng ( không phải là cổng gần trường Xây dựng đâu)
    Nhân đây, bọn em cũng xin cảm ơn sự ủng hộ của các pác thập phương xa gần từ khi bọn em khai trương đến nay, mong các pác góp ý thêm để Phiêu quán thực sự trở thành một nơi tụ tập của anh em mình
  5. litamhoan

    litamhoan Guest

    trời ơi , anh tranquangkhanh ơi, vao Phiêu mà ko uông cafeeeee có bị chê cười ko nhỉ ??? mà em trông nghiệp dư lắm, chẳng lẽ cũng vác mặt vào cho xôm trò ????
  6. tranquangkhanh

    tranquangkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chú này puồn cười! Có ai bảo là cứ đi nghe rock là phải uống cà phê đâu? Thế anh bẩu thử chú nhá, buổi chiều nóng bức, hoặc chú đang đau họng, hoặc lúc này là 9h đêm chẳng hạn, chú mà làm cốc cà phê vào thì lại chả bị tẩu hoả nhập ma àh? Sao lúc đó chú không gọi ngay một ly chanh muối, hoặc cái gì có ý nghĩa hơn như sữa chua đá chẳng hạn? Nếu ai nghe rock cũng uống cà phê thì Rock bụi, Hrock hoặc Phiêu chẳng hạn, bán các thứ nước khác thì lỗ sặc tiết àh? Anh có bảo các thứ nước đó chỉ phục vụ cho phu nhân của các pác kia là ...cho vui thôi, chứ dở hơi lại đem người yêu vào quán rock àh, thiếu gì nhiều chỗ ...lành mạnh hơn?
    Cho nên, chỉ cần thích rock là đủ thôi, còn nước gì thì kệ nó, chả có ai lại đi sành điệu nhờ mấy cốc nước đâu.
    Chú lại bẩu trông chú nghiệp dư hả? Thế nào là nghiệp dư? Đã là dân rock thì ăn mặc thế nào để ...che thân là được rồi. Thế chú không xem khi rock fan đi xem live thì lại chả ...cởi hết những gì có thể cởi àh? Lúc đó quần áo có còn quan trọng không?
    Túm lại, chú thích rock là xong, dẹp bớt mấy cái câu nệ lằng nhằng đó đi, nghe rock nhiều khi đơn giản lại hay. Hẹn gặp chú một ngày tại Phiêu rồi anh em mình bàn tiếp xem nên...ăn mặc thế nào để ...
  7. litamhoan

    litamhoan Guest

    yeyêyyey anh giai nói làm em mấu quá, mai kia mò qua thôi
  8. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nhà thằng bạn mình ngay đối diện , khi nào qua nó qua Phiêu luôn thể . Chậc , dạo này lắm quán Rock ghê .
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Anh khánh có vẻ tiếp thị ghê nhở. Theo iem mấy cái khoản nước uống cho các phu nhân kiếm dc khá money đấy. He. Như bọn em đây vô quán chỉ có đen đá thôi. Đôi khi mò vô quán quen chỉ uống mỗi trà đá rồi ngồi cả ngày. Không phải là ham lời lãi gì. Nhưng để duy trì quán cần có nhiều phương sách chặt chém. Các chị em đúng là mục tiêu dễ diệt nhất. Cứ chịu khó làm những thứ dở hơi như Cam vắt, sinh tố, sữa chua,...etc. Hơi mệt một tí nhưng lãi to. Mong Phiêu trụ được lâu, đừng chết vội.
  10. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói thí vô lí quá. Đi nghe Rock thì chỉ có đen đá là ổn thôi (trà đá thì lại càng ổn hơn). Nói thí kia oan cho chị em nhà chúng em lém...

Chia sẻ trang này