1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Hà Tây - THANH THỜI, THANH XÁ, NGHÊNH THANH KHÁCH - LỊCH TỬU, LỊCH BÔI, ĐÃI LỊCH NHÂN

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi trada_thuocla_bl, 04/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại Rượu
    Đêm bên đèn ngồi nhớ rượu buộc cái cẳng phải đi
    Dù vợ có khuyên chi ta phải đi cho bằng được
    Ai can ngăn ta cũng mặc vợ là vợ mà ta là ta
    Đêm bên đèn ngồi uống rượu uống rượu vào thì thôi bia
    Rượu thì uống dăm chai bia thì hai ba vại
    Trong cơn lốc điên dại rượu là rượu mà bia là bia
    Ai trong đời chẳng uống rượu mà uống rượu thì phải say
    Rượu đuổi hết đắng cay trong đời ta phiền muộn
    T rong những lúc não nùng rượu là rượu mà em là em
    Ai trong đời chẳng có vợ , vợ là nợ cho t a
    Vợ là những bóng ma len vào trong dấc ngủ
    Ai mà hay mất ngủ thì đừng có sợ là hay gặp ma
    NÊN : ai trong đời mà lấy vợ là dước nợ vào thân
    Vợ là cái cán cân biết làm sao cho đủ
    Nghe lời tôi nhắn nhủ đừng lấy vợ mà sống độc thân
    em thấy bài này ở box những người thích đùa. Coppy lại vào đây cho các bác đọc em thấy cũng hay hay ....
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào chú này chửa có vợ
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác nhưng em vẫn phải nói câu này . Vợ con là cái nợ nần. Nhưng ai trong đời mà chỉ phải lấy vợ Nhưng hiện tại em chưa muốn, Sống single thích hơn chẳng phải suy nghĩ cho nó mệt đầu "Tình sầu muôn thủa rượu một lô mà bác "
  4. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Giang hồ
    -Phạm Hữu Quang-
    Tàu đi qua phố, tàu qua phố
    Phố lạ mà quen, ta giang hồ
    Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
    Chẻ củi, trèo thang với... giặt đồ?
    Giang hồ đâu bận lo tiền túi
    Ngày đi ta chỉ có tay không,
    Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
    Mây trắng trời xa, trắng cả lòng...
    Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
    Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
    Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
    Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.
    Giang hồ có bữa ta ngồi quán
    Quán vắng mà ta chẳng chịu về
    Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
    Đếm thấy thừa ra một gốc si.
    Giang hồ mấy bận say như chết
    Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
    Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
    Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu...
    Giang hồ ta chẳng thay áo rách
    Sá gì chải lược với soi gương
    Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
    Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.
    Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
    Thấy núi thành sông biển hoá rừng
    Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
    Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung...
    Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
    Hình như ta mới khóc hôm qua
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
  5. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa nhận đc điện thoại của bác Tùng. nhưng em đang ở làm mát từ xa sau Tỉnh Quảng Ninh.nên không cùng các bác chén chú, chén anh đc thật là thất lễ.
  6. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    http://www.nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=12959&iType=24

    X-rock nhá :
    Diệu...
    rượu là gì mà cho ta say
    rượu là gì mà cho ta quay
    còn lại gì khi ta say
    còn lại gì khi ta quay
    rượu và đời làm ta lăn quay
    rượu và đòi làm ta quay quay
    mới sáng som ta da say
    chièu lại về ta vẫn say
    tói đã đến ta lan quay
    thế là................ta đã có một ngay say
    đời còn dài ta dong chơi
    đời còn dài ta đi chơi
    Còn lại ji` khi ta chơi ???
    Còn lại ji` khi ta vui??
    đời còn dài ta đong chơi
    đời còn dài ta đi chơi
    mỗi sáng sớm ta rong chơi
    chiều về rồi ta van chơi
    tối đã đến ta vẫn chơi
    thế là.......ta đã có một ngay say
    Môt ngày say,một ngày quay
    Một ngày vui,một ngày sayyyyyy...oẹ oẹ oẹ..hà hà hà
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Dạo này quán xá ầm ỹ quá, định dán thêm mấy chữ trên này mà mãi mới leo vào trong được. Tặng cả nhà nhá:
    THANH THỜI, THANH XÁ, NGHÊNH THANH KHÁCH
    LỊCH TỬU, LỊCH BÔI, ĐÃI LỊCH NHÂN
  8. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi Hi hi . Thích ghê cơ
    alo alo .... bác trà đá đâu roài. thèm rượu dừa roài
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ta cuồn quay trong đêm khờ dại
    Dốc chén tiêu sầu. Giẫm nát trăng.
    Cười cho nhân thế đầy điên đảo
    Và kẻ vô duyên lụy mối tình
  10. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    tối nay đội đi Mẫu Sơn của em ofline cùng chiến lợi phẩm là rượu Mẫu Sơn đấy ạ. có ai bám càng em đi uống rượu Mẫu Sơn ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này