1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Hà Tây - THANH THỜI, THANH XÁ, NGHÊNH THANH KHÁCH - LỊCH TỬU, LỊCH BÔI, ĐÃI LỊCH NHÂN

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi trada_thuocla_bl, 04/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng ra gì đâu ...
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy
    Hôm qua thấy ku T phiêu vãi... Em T chân dài và M lưng thon thấy ku T lững lờ trôi vào quán hét toáng lên. Hai em mắt chớp chớp mà nghe hồn nhỏ mật
    Ku T chớp chớp 2 fát đáp lễ trông điệu đà cực
  3. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    có kẻ bảo :"ốm mẹ rồi"
    kakaka....
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhá ! Đang thèm rượu lém roài ... !
  5. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    3 năm mới uống 1 chén mà bày đặt thèm mới thuồng cứ làm như mình là Dũng Hạc không bằng
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Vừa phải thôi nhá !
    Rượu mời không uống ! Lại muốn uống rượu phạt hử ?
  7. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Oài đêm kinh hoàng !
    thế có nhất thiết say thế ko ?
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Say xong nhất thiết phải có thơ á?
    Văn vần được không
    Có đoạn này trôi nổi qua các YM này:
    "Thủa còn thơ ngày ba cữ là thường. Tôi say sưa qua từng chai lớn nhỏ. Ai bảo lai rai là khổ? Tôi mơ màng nghe men vút lên cao. Có Những ngày say xỉn, té ở cầu ao, Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc. Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích: Chị giận anh rồi, tối qua ngủ với em..."
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hì ...
    Anh Tít hôm qua lại "chấn thương" à ?
    Nghe phong thanh đâu đó ... bạn Hiếu của em gục tại trận ?
    Hé hé ...
    May mà lão Hạc đưa miềng về trước ... miềng mới được gục trên nóc tủ ... Chứ không chắc cũng teo ....
    ( Giá mà hum qua miềng có xe .... lả lướt tí có lẽ về ngủ ngon hơn ... )
  10. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Tuyển tuyển ! ! !
    Thưởng nóng cho thành viên _anh_yeu này :
    [​IMG]

    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 02/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này