1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Hà Tây - THANH THỜI, THANH XÁ, NGHÊNH THANH KHÁCH - LỊCH TỬU, LỊCH BÔI, ĐÃI LỊCH NHÂN

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi trada_thuocla_bl, 04/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Oác nhà anh zai đẹp lão này lặn mất tăm . Thi thoảng ngóc lên rồi lại lặn! Uống R thì cứ nửa mùa thế mà cũng.....
    Lượn thôi không vỡ đầu !
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Quán mới có hũ rượu ngon lắm đấy !!!
    Anh em chịu khó vào mà "tận hưởng". He heeeeeeeeee
  3. ruoumausonls

    ruoumausonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nhà cung cấp rịu đơi... cuối tuần sau off đê, TH mang rịu xuống uống
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lịch off thì mod sắp xếp...còn Rượu thì em nhận nha ...
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chị chả uống đc rịu, vào ngóng mồi thôi . Ông chủ quán này mà mang ra làm mồi thì quán ối khách, ke ke
  6. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn
    Nhiều lần anh vẫn ngồi quán rượu 1 mình để uống theo phong cách nửa mùa đấy thôi. Thời gian có hạn, anh em mỗi người mỗi lịch, chẳng thể ới nhau ra làm nhõn nậm rồi đứng dậy phủi đít bỏ anh em được. Vì thế cứ nhấc máy lên lại thôi, rượu 1 mình cho nó chủ động thời gian!
    Mí lại, bạn hiền dạo này đi đâu hết, có thể tại anh tự làm anh cô đơn. Vất vưởng lắm! Vì vậy, anh thấy mày bảo T7 này mang rượu xuống, anh mừng lắm đó Nếu chán đời, anh em mềnh kê gối đối ẩm cũng chả sao mày nhỉ Lâu rồi chưa được thưởng Mẫu Sơn mỹ tửu, thèm fết nhé
    Hôm nọ cái Bee nó vào, lâu không gặp, anh em bồi hồi ra phết nhé. Mang tiếng là đãi nó rượu chứ toàn anh uống Rượu ngon, bạn hiền, yêu chế chứ nị Hôm đấy anh huyên thuyên mãi chuyện "ham muốn tột bậc của anh_yêu", mãi không thôi. Chả biết cái Bee nó nghĩ anh say không nhỉ
    Thôi nhể, anh đi ăn trưa đã! Tạm biệt các em yêu quý!
    Keke
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, anh ơi vợ chồng em có được gọi là bạn hiền với em yêu quý ko ạ?
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Phải đến gần 1 năm rùi ko vào quán rịu ấy mấy anh chị nhề,hôm nay đi qua nhìn thấy dáng quen quen,lùn lùn...pé pé của chú Thuỷ...híhí...lại nhớ mọi người...
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cho chai vốt to với tí dồi ...
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đợt trước hỏi bác Loa về vụ học viết thư pháp, nhưng bựn quá chả học được
    Ai ngờ bác Loa lại hát hay thế, hì hì
    Kính bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này