1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Hà Tây - THANH THỜI, THANH XÁ, NGHÊNH THANH KHÁCH - LỊCH TỬU, LỊCH BÔI, ĐÃI LỊCH NHÂN

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi trada_thuocla_bl, 04/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Bác mới uống 1 cốc bia mí bác ấy, còn lại bác chả biết gì đâu
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ai nhắc nhở gì Yếu đẹp giai thế?
    Say bi rờ chứ nị
    Tết nhớ, uống rượu tẹt ga, kệ xừ cái quán rượu với mấy ông dở người tối nào cũng lừ đừ mấy nậm kia Vợ con không chịu lấy, cứ đi với mấy ông đẻ hết ticket rồi thì hỏng đời thôi mấy chú ạ
    Như anh đây này, say thì đi ngủ, chả phải công cán gì
    Thế nhớ, Tết!
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hết hồn với các Bác .... chém như đúng ùi ..
    Em vào phá quán tí rùi đi ngủ .
    Đêm nay TA ko SAY mà vẫn ĐIÊN .. thế mới hay ^^
  4. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Chém thật ý chứ, gió mạnh lắm chả dám chém đâu
  5. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Quán rượu ý, lạ lắm nhớ...
    Quán gì mà chả ra hồn quán, gọi là cái vỉa hè cho nó đúng tính chất. Mùa đông gió tạt vào sóng sánh cả chén rượu ấy chứ.
    Quán gì mà vắng hiu vắng hắt, buổi tối lèo tèo mấy gã bợm gật gù, trầm ngâm. Đối lập hẳn với cái quán bên ngoài. Bọn bụng to sao chúng nó "dzô" khoẻ thế ta.
    Quán gì mà chủ quán có hơi hướng của những gã tiểu nhị thời xưa: Láu táu, khôn vặt, chỉ được cái mồm mua vui khách.
    Ấy thế mà...
    Vẫn thấy thích thi thoảng ngồi trong gió, để thấy (gần) hết cái sự bạc của đời.
    Vẫn thấy thích hơn ngồi các quán ven hồ, các quán wifi...cụng nhau đấy nhưng mà đãi bôi lắm. Ừ thì đành rằng gã chủ có thi thoảng tính nhầm lên một tí, nhưng mà cũng coi như ta mua cái không khí. Người ta mua cái ồn ào, ta mua cái yên tĩnh. Huống chi gã còn mua vui cho ta đến mấy chục cái trống canh. Phỏng?
    Ấy thế mà...
    Lâu lâu không ngồi là nhớ đấy!
    Hẹn mọi người tối qua làm chén nhớ. Chắc phải đến sang năm em mới lại qua được
  6. Ngumo1

    Ngumo1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Mới đảo qua quán, chưa mở, vắng teo, chạ có ai, chán, về.
  7. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Phét!
    Tối qua tôi ngồi cùng mấy thằng em ở quán, say chết luôn
    Ngủ Mơ phét quá
  8. Ngumo1

    Ngumo1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Phét cái lét tét mét. Đảo 2 vòng, vắng hoe, chả thấy mở, nói gì có khách. Đúng là lão già lẩm cẩm. :(
    Tối mai nhá anh iu
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lịch tửu, lịch bôi, đãi lịch nhân!
  10. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm rượu, nhớ quán chú Thủy da diết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này