1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Em đã dăm ly bác mới hai,
    Bác nhìn cho kỹ kẻo em sai,
    Bác rửa mặt đi cho tỉnh táo,
    Tỉnh xong lại tiếp tục lai rai.
    Hê hê, bắt đầu say rồi đấy.
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay sáng tỏ bóng hằng
    Lên lầu Vọng nguyệt ngắm trăng , hưởng nhàn
    Người ơi xin chớ thở than
    Hãy vui lên nhé , quên bao muộn phiền ​
    Ặc ặc huynh có làm ăn gì đâu cơ chứ mà phổ biến ?
    Muội muội hàm ý gì đây ?
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Rượu uống mềm môi chắc đã say
    Chén rượu đầy vơi , vơi lại đầy
    Men nồng biết có vơi sầu hận
    Uống tiếp hay là dừng ở đây ?​
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Một chén một chén lại một chén,
    Rượu chảy lăn tăn xuống lại lên.
    Bữa nay được uống cùng @A lão,
    Thoả ước mong lâu thú hơn tiên.
    Một bài một bài lại một bài,
    Cóc nhảy lung tung tới rồi lui.
    Hôm nay ếch nhái cùng @A lão
    Chẳng biết có làm phật ý ai ?
    Hihi, hôm nay em với bác Ama có tội lớn để cóc nhái nhảy tung toé, mong chủ quán niệm ân tình bỏ quá cho.
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hì chắc thế !
    Hôm nay đối ẩm với Chú [nick]Anno[/nick] thấy hứng thú ghê !
    Thơ của chú càng ngày càng hay !
    Chúc mừng chúc mừng !
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bác quá lời rồi, em vẫn thấy cóc của em từ đầu đến cuối vẫn xù xì giống nhau, gai thất luật cũng nhiều mà em chẳng sửa nên thỉnh thoảng mong bác chỉ giáo cho.
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Đáp lễ An huynh Phú Thọ gia
    Rượu Vân mang đến tạm làm quà
    Thân tình mượn rượu cùng đối ẩm
    Chủ khách tao phùng uống đến say

  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Vui uống đâu cần phân khách-chủ,
    Đã kính lời mời, vẫn ngại ư ?
    Huynh đệ ân tình kia là trọng,
    Khát mà đuợc uống ...sướng hơn cù.
  9. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Khách đến , khách vui ngâm thơ phú .
    Nâng chén tiêu sầu, sầu còn đâu.
    Cảnh đẹp, rượu ngon, lòng thanh thản .
    Muội cũng xin cùng cạn một li .
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Rượu hôm nay sao đắng
    Nước mắt em sao cay
    Lệ rơi tràn ly rượu
    Tình cạn chẳng thể say.

Chia sẻ trang này