1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Chủ lại về đây quán lại vui
    Lại phú lại thơ lại uống thui (thôi)
    Cảnh đẹp rượu ngon cần chi nữa
    Chỉ mặt người hoa đã say rùi (rồi).
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Nâng mãi chén rượu cay
    Uống hoài chẳng thấy say
    Lòng tưởng tới người xưa
    Lệ tương tư chảy đầy.
    Bạn làm mình nhớ đến câu "Tửu nhập sầu trường hoá tác tương tư lệ" trong bài từ "Tô mạc già" của Phạm Trọng Yêm (từ nhân đời Tống). Rượu vào dạ sầu chuyển hoá thành giọt lệ tương tư chảy ra, câu này thật thấm thiết.
  3. motero

    motero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bác uống đi,rượu bay hơi hết rồi,mồi thì cũng nguội mất,uống rượu làm thơ,các bác có thú tao nhã ghê,em dốt thơ,chẳng biết làm cũng chẳng biết thưởng thức như thế nào,chỉ biết uống thôi.
    Vừa uống vừa nhìn cô chủ quán,có má lúm đồng tiền trông xinh ơi là xinh,thế mới là cái thú của em..Nào uống
    EM ƠI,CHO THÊM CHAI NỮA......
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Lữ khách dừng chân đối ẩm cùng
    Gió trăng mây nước với côn trùng
    Cỏ cây hoa lá và chiếc bóng
    Quen nàng thục nữ mắt huyền nhung...

  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    TIÊU ... tan hết thù xưa oán cũ
    TƯƠNG ... ngộ cùng thi tửu vần thơ
    QUÁN ... xinh luôn mãi đợi chờ
    ÐÂY ... bài thơ đẹp đó tờ văn hay .

  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tiêu Tương quán nhỏ chủ về rồi
    Thân mời bằng hữu bước vào thôi
    Ðem câu thi phú vun tình ái
    Lấy nghĩa yêu đương mộng ước đời
    Bút nghiêng lẫy lừng trang ái sử
    Hoa lòng chớm nở đóa tinh khôi
    Nhìn nhau chan chứa niềm hy vọng
    Hạt giống tình yêu chợt nẩy chồi​
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Đây... hội đủ anh hùng giai nữ
    Quán... bên sông thi phú cùng nhau
    Tiêu... tan lòng chẳng chút sầu
    Tương... phùng được dịp dốc bầu tâm tư.
    Hic, em vừa mới đi sinh nhật bạn về đến nhà, ngồi uống lai rai tí nữa thì bị lỡ chuyến tàu cuối cùng.
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có ý định viết thử 1 bài vè ...uống rượu, nhưng viết được 1 đoạn đầu thì nửa phần bí quá, nửa phần lơ đơ muốn đi ngủ (hic, cái cảnh nhậu nhẹt xong rồi hùng hục chạy cho kịp tàu nó thế), nên bỏ dở để mai hoặc khi nào hứng thú xem xét tiếp vậy.
    Ve vẻ vè ve
    Cái vè uống rượu
    Có cô lo liệu
    Góp vốn góp công
    Quán nhỏ bên sông
    Mở ngay khúc ấy
    Rượu quý chất đầy
    Hương thơm ngây ngất
    Thịt ngon hạng nhất
    Đủ món bày ra
    Tiếng tốt đồn xa
    Trẻ già kéo đến
    ....
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em thik một thứ gọi là rượu sữa, nó rất ngon
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Làm tiếp 1 đoạn ...vịnh em chủ quán
    Ve vẻ vè ve
    Cái vè uống rượu
    Có cô lo liệu
    Góp vốn góp công
    Quán nhỏ bên sông
    Mở ngay khúc ấy
    Rượu quý chất đầy
    Hương thơm ngây ngất
    Thịt ngon hạng nhất
    Đủ món bày ra
    Tiếng tốt đồn xa
    Trẻ già kéo đến
    Guốc khua giày nện
    Nườm nượp ra vào
    Chủ quán đón chào
    Nói cười đon đả
    Giọng nói sơn ca
    Tiếng cười oanh vũ
    Lông mày liễu rủ
    Cặp mắt bồ câu
    Da trắng một màu
    Dáng đi tha thướt
    Thân hình lả lướt
    Bước toả thanh hương
    Y vũ, Nghê thường
    Đều thông hết thảy
    (Cả ngay điệu nhảy
    Đít-cô (disco) nghe đâu
    Đất Mỹ trời Âu
    Cũng dễ chiều ngay) *
    Ca năm múa bảy
    Phú thi xướng hoạ
    Chẳng gì là lạ
    Sắc tài đã thế
    Lại tinh thêm nghề
    Uống rượu ba hoa (tức là uống rượu vào rồi ...ba hoa )
    Thật khó kiếm ra
    Được người như thế
    Đúng là không thể
    Kiếm được đâu ra
    .....
    * Đoạn này thêm vào cho vui, nếu không thích thì bỏ đi cũng không ảnh hưởng.
    Bác nào có hứng thú xin mời cứ tự nhiên nhé .

Chia sẻ trang này