1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ôi tức quá !
    Viết nãy giờ , đòm 1 cái thế là xong !
    Hic , tức chit mà !
  2. mazurka

    mazurka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em cổ vũ quán một chút nhé:
    Em dạo này uống rượu nhiều, nhất là khi có anh bạn hàng xóm mới chuyển đến, hai người đều có tâm trạng giống nhau, một người vì tình, một người vì nhiều thứ... Chúng em một ngày uống một chai vang, và vài chai Bia, cũng ko quên nói chuyện về rượu và tất nhiên là cả về gá...
    Về Rượu có nhiều sách cho rằng nó xuất hiện trước thời Ai Cập xây kim Tự Tháp, có người cho rằng rượu được làm ra trước thời kỳ xây Tháp Babylon. Nhưng trên vách tường Kim Tự Tháp Ai Cập có vẽ những bức hình người ta tế lễ trời đất bằng rượu, và vị vua Pharoan uống rượu mặt mũi đỏ lừ, còn thần mặt Trời Rhah nhậu rượu mặt mũi cũng đỏ ko kém. Có nghĩa là: "Ta say, Trời cũng say... Trời say Trời cũng lăn quay với mình..." Câu thơ nghe hay thật.
    Vào khoảng năm bao nhiêu đó..., bên Pháp người ta đã khám phá một động đá, vẽ những loài thú như nai và gấu, nhưng có hình quan trọng là có mấy bợm nhậu uống cái gì đó mà đang bò lăn bò càng ra, mà lúc đó văn minh loài người vẫn chưa làm được cái ly, nhưng họ đã làm ra cái gì uống để mà lại lăn quay đây? Ko lẽ họa sĩ vẽ những người đang... trúng gió? Nhưng trúng gió vì ruợu hay trúng gió vì gió cũng đồng nghĩa như nhau mà thôi.
    Nhưng theo sự suy nghĩ từ Thiền định mà ra hay từ lúc suy nghĩ do cơn ngật ngừ vì rượu mà biết được, thì rượu có lẽ được làm từ lúc Tạo Thiên Lập Địa do sư tổ là Adam làm ra. Adam làm ra trong lúc tình cờ. Số là sau khi nghe lời vợ là cô nàng Eva, chọc giận "landlord" mà ăn trái táo. Landlord đi vacation về thấy mất trái táo, nổi giận mà đuổi vợ chồng son ra khỏi thiên đàng. Adam và Eva xuống xã hội trần gian, tứ cố vô thân, tiền bạc không có, nghề nghiệp cũng không thành thử ai dám thuê cả? Vả lại cũng bị "band cre***" với landlord rồi, cho nên mọi chuyện bắt đầu vất vả là điều ko thể tránh khỏi. Trước đó Adam làm công tử đã quen, cái gì cũng miễn phí, cũng có người lo cho, kể cả kiếm vợ cho cũng người khác lo hộ. Bây giờ mọi chuyện vất vả quá. Rồi thời gian trôi qua, ngồi buồn một mình trong căn apartment vắng người, vợ thì đi làm xa. Khát quá, mới thấy một ly nước mà mình lú lẫn để chỗ nào tìm hoài không thấy. Nước đó là nước trái cây, để ở một góc tường. Nay uống thử một hớp, chết sớm càng tốt để khỏi gặp bà Eva đâu có hiền dịu gì? Không ngờ nước trái cây để qua đêm ngày trở thành rượu. Khà một cái sao thấy... đời vui quá. Nước gì uống vào mà thấy ấm cả tấm lòng. Đời lên hương từ đây, bà xã rầy thì kệ bà, nhậu xong là mình ngủ rất ngon. Còn trước đó uống toàn là sữa dê của bà Eve bắt uống hoài ớn muốn chết. Đó rượu bắt đầu từ đó mà xuất phát ra.
    (còn tiếp)
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    ... (tiếp theo, lần này em vịnh bác nhé )
    Thời gian dần qua
    Ngày rong tháng ruổi
    Tiêu Tương tên tuổi
    Quán ấy truyền ra
    Khắp trong tỉnh nhà
    Chẳng ai không biết
    Có chàng tha thiết
    Muốn đến làm thân
    Một đấng văn nhân
    Lỗi lạc tài hoa
    Tên chữ A-ma
    là ngoại hiệu
    Chân đi theo điệu
    Bát quái, Mai hoa (1)
    Bước vào thong thả
    Ai nấy ngoảnh trông
    Thấy kẻ tồng ngồng
    Thân cao bảy thước
    Tóc tai chải lược
    Da ngả ngăm ngăm
    Màu của tháng năm
    Hiện trên nét mặt
    Mọi người im bặt
    Trước vẻ hào hoa
    Mắt sáng sao sa
    Bụng beo mình hổ (2)
    Miệng nhẩm tứ thơ
    Quạt đề bài phú
    Bên hình ngư phủ
    Tai nghe điệu nhạc
    Phỏng "Thanh bình lạc" (3)
    Những kẻ trông theo
    Đều nói những điều
    Ngợi khen tấm tắc
    Nước trời một sắc
    Phong cảnh ba thu (4)
    Sẵn khiếu làm thơ
    Lại thêm cảnh đẹp
    Bụng dù xẹp lép (đấy là bác bảo thế)
    Cũng vịnh vài bài
    Thơ phú dài dài
    Vừa ngâm vừa uống
    Giải mối sầu thương
    Tiêu đi não nề
    Chiều tuy bóng xế
    Lòng vẫn luyến lưu
    Nhả ngọc phun châu (5)
    Vãi vung khắp phía
    Thịt đòi năm đĩa
    Rượu gọi bốn chung
    Bụng đã lưng lưng
    Còn thêm bát phở
    Mặt mày hớn hở
    Nhìn em chủ quán
    Ngơ ngẩn tâm thần
    Cảm hứng dâng dần
    Một chút tần ngần
    Đòi thêm tăng nữa
    Cô em lẫn lữa:
    "Khách chưa say chứ"
    A-ma rằng: "Ứ,
    Anh chửa say đâu
    Say rượu còn lâu
    Nhưng tình đã ngấm
    Mời em đối ẩm
    Lấy rượu làm quen
    "
    Cô em bẽn lẽn
    Đến cạnh ngồi bên
    Hai người nâng chén
    Thế là thành quen
    ....
    Chú thích:
    (1) Bát quái quyền và Mai hoa quyền là tên 2 bài quyền pháp, Bát quái của Việt võ đạo, Mai hoa của Thiếu Lâm.
    (2) Trong Tam quốc, La Quán Trung tả Mã Siêu khi xuất hiện lần đầu (hồi 10): "Một tướng trẻ tuổi, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, mình hổ tay vượn, bụng beo lưng sói, tay cầm một ngọn giáo dài, mình cưỡi con ngựa cực đẹp, từ trong trận tế ra".
    (3) Thanh bình lạc là tên một điệu từ thông dụng đời Tống, có khá nhiều bài từ của danh gia sáng tác theo điệu này: http://annonymous.online.fr/Thivien/searchpoem.php?Title=thanh+b%C3%ACnh+l%E1%BA%A1c
    (4) 2 câu này ăn cắp từ Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu: http://annonymous.online.fr/Thivien/viewpoem.php?ID=8
    (5) Truyện Kiều: "Khen tài nhả ngọc phun châu", chỉ tài xuất khẩu thành thi.
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 26/07/2005
  4. ptm_812

    ptm_812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác box PT hôm wa được chiêm ngưỡng thú làm Thơ của các Bác , được bác amato giới thiệu wa đây uơng rượu cùng các bác, không ngò lúc tỉnh các bác làm thơ hay, luc có chút tửu các bác còn hay hơn, em kính các bác mấy chum gọi là giao lưu làm wen;
    rượu vào phải để lời ra
    anh em ta cùng nhau hát ca,
    truớc lạ sau rồi wen tất
    tất cả cùng nhau thét la,
    zo zo trăm phần trăm các bác,
    chú chúc anh nâng thêm mặn mà
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Uống... mau kẻo rượu bay hơi
    Trăm... chung nốc cạn cho đời lên tiên
    Phần... đây cùng với bạn hiền
    Trăm... phần trăm nhé cạn liền đi thôi.
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi ý chủ quán có nên đổi tên chủ đề thành "Tiêu Tương tửu quán" không nhỉ, vì bây giờ nó mang tính chất khác rồi (thành "quán rượu" hẳn hoi chứ không phải "chiếu rượu" nữa).
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 26/07/2005
  7. Boy_Liverpool

    Boy_Liverpool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tui không nhớ rõ lắm tên các loại rượu đặc sản nhưng có 1 số loại rượu tui thích như:
    - Rượu San Lùng Cao Bằng,Bắc Cạn
    - Rượu Cần Hoà Bình
    - Rượu Hoẵng Thanh Sơn Yên Lập
    Còn 1 số loại rượu khác nhưng mà la đặc sản của nhiều nơi chứ không riêng gì 1 nơi nào đó
    Tui là Thanh Hương con gái không phải là con trai như ở trong ID của tui.Tui la con gái đất tổ Việt Trì, Phú Thọ.Hiện giờ tôi rất nhớ quên nhưng mà lâu rùi tui không được về thăm quê.Vì tui đang bận học ở New Zealand.Thời gian ở bên này tui nhớ bạn bè o nhà lắm.Tuy là con gái nhưng mà tui rất thich uống rượu và tui thường uống rượu 1 mình khi tui buồn, đôi khi tui cũng có 1 vài người bạn thân chia xẻ.Cuộc sống bên này không dễ dàng và đôi lúc tui cảm thấy rất buôn và cô đơn.Tui nhớ nhà gia đình và bạn bè.Lúc đó hơn bao giờ hết tôi thèm uống rượu
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Phù Thuỷ A Li ngấp nghé kìa
    Phải chăng thèm rượu đến đây tia
    Thích thì vô quán làm dăm chén
    Sao phải ở ngoài vuốt vuốt ria
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác đã mời thì cháu đây không ngại
    Nhưng dăm chén ah....... hơi ít bác ơi
    Muốn mời cháu thì có bao nhiêu rượu
    Cứ bày ra bác cháu mình xơi
    1 chén 2 chén 3 ,4 chén
    Uống hết ngày uống hết cả đêm
    Trời thương cho cháu nết tốt bụng
    Uống càng nhiều cháu lại càng không say
    Chỉ lo uống hết đợt này
    Bác lại sợ không có tiền trả tiếp
    Mà nếu nợ_ thì e cô chủ quán
    Mà hết rượu_ cháu thèm lắm bác ơi
    Đấy trước khi uống cháu có vài nhời
    Bác đọc qua xem có chiều được cháu
    Thì bác cháu mình vào làm 1 bữa chơi
    Bác nhờ
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thế đúng cháu tôi thèm thật rồi
    Thế mà chịu mãi khát đôi môi
    Ở đây rượu lắm cháu thèm gì
    Cứ gọi từng chung đến say thôi
    Lo chi hết rượu rõ là hâm
    Đồ nhắm đủ đồ xếp khắp mâm
    Cháu thích thứ gì xin cứ gắp
    Mấy khi được thoả mối giao thâm
    Tiền sẵn mang đây bác thiếu gì
    Dễ mời cô cháu được bao khi
    Cháu ơi, nâng chén đợi chờ gì
    Cháu nhờ

Chia sẻ trang này