1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác đã nói thế thì cháu không có ngại
    Trời cho ăn cho uống được bao nhiêu
    Thì hôm nay sẵn tiện cho bác biết
    Nết tốt bụng của cháu đến thế nào
    Quen thân bác thật trăm đường thuận lợi
    Được mời ăn mời uống đến xả hơi
    Bác lại bảo tiền thì bác chẳng vơi
    Thế thì nhâu tưng bừng thôi bác ơi
    Àh cô bác nào loanh quanh đấy
    Vào nhậu cùng bác cháu tôi
    Không lo gì khoản ăn khoản uống
    Bao nhiêu người bác cháu chiều tới nơi
    Bác nhờ
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Cháu tôi tốt bụng uống ào ào
    Mang chén ra đây rót tới nào
    Tốt bụng rượu vào càng bổ máu
    Chén đây cứ tự rót đầy vào
    Cháu này giỏi nịnh bác thôi à
    Đã bảo từ lâu quý cháu mà
    Câu nệ làm chi chầu rượu nhạt
    Từ sau cháu thích cứ gọi nha
    Cháu quen bé nào gọi vô đây
    Bác chiều hết thảy uống đến say
    Càng nhiều càng thoả thêm hứng thú
    Rượu sẵn bày đây sẽ rót đầy
    Cháu nhờ
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong
    Gọi là có vài nhời qua lại
    Thấu hiểu tim gan bác, cháu rùi
    Lại sẵn rượu, sẵn mồi thôi bác ạh
    Nhậu luôn thôi cho nóng, cho vui
    Còn các bé ai sẵn lòng muốn nhậu
    Rượu đây rùi mời các bác vào xơi
    Có rượu đông người nó mới vui
    Nhưng
    Chỉ ăn chỉ uống đến thế thôi
    Nhậu xong rùi thì xin đừng có quậy
    Bác nào say_ giường đây mời bác nghỉ
    Chớ chân nam chân chiêu lang thang trên đường
    Có được vậy bác nhờ nhậu mới vui.
    Bác nhờ
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rượu nhạt dưới trăng suông
    Gặp ngay cô cháu quán ven đường
    Vuốt ria thèm rượu mà không dám
    Bước chân vào quán sợ người thương (sợ người thương mắng)
    Vậy là
    Cất lời mời được cháu đây
    Gọi dăm chung rượu chưa say lòng nào
    Rượu kia cháu uống ào ào
    Nữ nhi uống vậy chẳng đào đâu ra
    Ban đầu chỉ có hai ta
    Về sau cháu gọi chật nhà các em
    Rượu đây cùng uống thâu đêm
    Mấy khi được thoả lòng thèm khát khao
    Uống xong nói chuyện tào lao:
    "Các em đừng có nhao nhao ra đường
    Ở đây sẵn có cả giường
    Ai say cứ bảo bác nhường dễ thôi"
    Mấy lời dặn trước thế rồi
    Chứ rằng tửu lượng cháu tôi còn dài
    Cứ ngồi cứ uống lai rai
    Cứ say cứ quậy đến mai mới về
    Người thương có trách câu gì
    Lại đây mách bác, bác đè cho roi
    Hôm nay gặp được cháu tôi
    Chuốc cho cháu uống, cấm đòi bỏ đi
    Cùng nhau ta uống nhâm nhi
    Ngoài kia gió hát câu gì vi vu.
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hic, quên mất câu "cháu nhờ"
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    .... (kỳ 3, tiếp bài vè nhé, lần này vịnh cháu cưng của bác nào )
    Duyên gì nhóm nhen
    Mà đến hôm nay
    Gặp tiết tháng bảy
    Nhằm ngày hăm sáu
    Gặp ngay cô cháu
    Phù Thuỷ A Li
    Ngó nghiêng cái gì
    Bên ngoài cửa quán
    Miệng lẩm bẩm than:
    - "Mùi rượu nức mũi
    Mà ta chỉ ngửi
    Thực tiếc lắm thay
    Nhưng nếu vô đây
    Về chồng sẽ mắng"

    Đấu tranh lằng nhằng
    Một hồi tư tưởng
    Vẫn đang vất vưởng
    Thèm khát trong lòng
    Chỉ dám đứng trông
    Mà không dám vào
    Thì thấy bác nào
    Lững thững bước ra
    Nhìn kỹ thì là
    Đúng ông ...bác hờ
    Tên gọi an-no
    Đã biết từ lâu
    Sẵn mối tình sâu
    Bác ôn tồn hỏi:
    - "Tại sao chịu đói
    Không vào quán đây
    Hay là sáng nay
    Chồng đã cho tiền
    Đánh bạc hết liền
    Chẳng biết làm sao ?"

    Cháu nói ngay: - "Đâu,
    Cháu phải nghe lời
    Chồng cháu dở hơi
    Nếu lão biết rằng
    Cháu uống ngoài hàng
    Mạng cháu chẳng còn"

    - "Ôi chuyện cỏn con
    Sao không bảo bác
    Vào đây bốc lạc
    Nhâm nhi chén rượu
    Chồng có nói điều
    Khó lọt khó nghe
    Bác sẽ răn đe
    Đến nơi đến chốn
    Cháu nghe người lớn
    Sao phải nghe chồng!"

    Đổi trắng sang hồng
    Mặt mày hí hửng
    A Li tưng tửng
    Bước vô quán rượu
    Dáng đi yểu điệu
    Nhưng vẫn trẻ con
    Chân bước lon ton
    Nặng nề ục ịch (cháu bảo bác thế)
    Đến nơi ngồi phịch
    Trông ra cửa sổ
    An no mời nhỏ:
    - "Cháu thích thứ gì
    Thân cháu nữ nhi
    Chắc chẳng uống nhiều"

    A Li õng ẹo:
    - "Bác chửa biết à
    Cháu bác đây nha
    Mặc dù trẻ dại
    Rượu uống bằng vại
    Thịt tính bằng cân
    Ăn chẳng ngại ngần
    Uống càng không nể"

    Tinh thần vui vẻ
    Càng uống càng vui
    Hai bác cháu ngồi
    Lải rải lai rai
    Đến tận sớm mai
    Mới dắt nhau về
    ....
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 27/07/2005
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ô hay chủ quán đi đâu
    Bạn bầu cũng vắng từ lâu đến giờ
    Một mình sổ vách đọc thơ
    Cố nhân vắng cả, vẫn ngờ còn đây...
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon phải có bạn hiền
    Thế nên cháu uống cũng vì có bác hiền bác ơi
    Bác viết thế chẳng hoá ra cháu bợm
    Bao nhiêu cũng chẳng vừa cái bụng tham
    Quán vắng chỉ bác cháu mình đối ẩm
    Quả này về khéo chồng cháu lại ghen
    Lại dỗi cháu lại không thèm nói chuyện
    Vì cháu đi chơi không nói với anh ấy một lời
    Nếu thế thì bác nhanh tay can thiệp
    Bảo giữa đường bác cháu gặp nhau
    Sẵn có lòng cảm mến từ lâu
    Nay gặp quán mới bàn nhau vào nhậu
    Chứ thực bụng cháu nào dám đi đâu
    Không có anh ấy cháu thiết gì ăn với uống
    Nhưng hôm nay quả duyên trời đã định
    Cháu bác đây gặp quán TIÊU TƯƠNG
    Gọi dăm chén tăng thêm tình thương mến
    Uống đôi vò cho thấu hiểu lòng nhau
    Thế bác nhá, có gì bác nói giúp
    Cho chồng cháu khỏi lo này nọ bác ơi
    Rồi khi nào rảnh rỗi thảnh thơi
    Vợ chồng cháu lại đến hầu rượu bác vài chai
    Bác nhờ
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ở đây gặp được cháu hiền (cũng không hiền lắm)
    Cho nên bác mới gọi liền đấy thôi
    Năm ly cháu uống một hơi
    Nữ nhi uống vậy trên đời hiếm thay
    Bác khen tửu lượng cháu hay
    Mà sao cháu đã nhận ngay ...bợm rồi!
    Cháu nhìn quanh quán, hỡi ôi!
    Chỉ còn có bác đang ngồi buồn sao
    Bác mà gặp cháu dễ đâu
    Tương phùng ngày tháng gặp nhau mấy lần.
    Tình này bác-cháu ta thân
    Ku chồng của cháu tâm thần hay sao
    Chưa gì nổi máu đâu đâu
    Ghen trời ghen đất siết bao đau lòng
    Vì sao cháu phải dối chồng ?
    Cứ về nói thật, nó hòng làm chi ?
    Cho hay Phù Thuỷ A Li
    Hét chồng một tiếng, câu gì cũng nghe
    Thế nhé nếu về nói nhẹ
    Không nghe thì cháu cứ đè cho roi
    Cháu nhờ
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp đi em ơi, chưa kể hết mà

Chia sẻ trang này