1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đây li ruợu nhỏ kính An huynh
    XIn được cùng huynh uống 1 lần
    Để huynh đối tiếp vần thơ dở
    Đối để lòng ai khỏi ngẩn ngơ
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán đi đâu mãi tới giờ
    Để cho khách khứa chạy bơ vơ
    Cho lòng sĩ tử thêm mòn mỏi
    Nay chủ đã về lại đối thơ
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Móc lại bài này!
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác này
    Chồng cháu ghen cũng chỉ vì lo lắng
    Cháu uống rượu rồi hại sức khoẻ bác ơi
    Thế nên bác chẳng cần nặng lời
    Vì nhà cháu đâu đến thế bác ơi
    Rồi cháu sẽ chọn hôm nào rảnh rỗi
    Dắt nhà cháu đến gặp bác chơi
    Sẵn đó bác cháu mình lại nhậu
    Cuộc vui này vui sẽ gấp đôi
    Hy vọng sau những màn đối đáp
    Quán rượu không chỉ mình bác cháu mình thôi
    Quán sẽ lại vui như ngày mới mở
    Khi cô chủ đã lại về nơi quán xưa
    Bác nhờ
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bảo rằng bụng tốt cơ mà
    Sao nay lại sợ rượu vào hại thân
    Rượu kia càng uống càng ...xuân
    Thích thì cứ uống ngại ngần làm chi
    Hôm nay bác muốn nhâm nhi
    Hôm nào lại tiếp lại thì vui hơn
    Hai lần hơn một cháu ơi
    Mỗi lần gặp lại cạn vơi một chầu
    Quán này có tiếng đã lâu
    Nay thời dịp tốt dễ cầu mấy khi
    Cháu ơi ngồi uống tiếp đi
    Tinh thần sảng khoái lo gì chồng kia.
    Cháu nhờ
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác đã nói thế thì cháu đây xin nhận
    Tấm lòng bác vậy cháu đâu dám làm lơ
    Nhưng đến tuổi này rồi cháu cũng xin thưa
    Rượu uống vào nhiều thì về già sẽ thiệt
    Hết bệnh gan lại dạ dày nó diệt
    Nên cháu mới nói dăm điều như vậy
    Nhưng có một điều chắc chắn bác ơi
    Khi bác mời cháu không bao giờ từ chối
    Mà lần sau nhỡ có gặp nhau
    Cháu sẽ phone cho anh yêu cháu đến
    Hai vợ chồng sẽ tiếp rượu bác mệt hơi
    Chả biết vậy có được không bác nhẩy?????
    Tính cháu vậy đi đâu cũng có chồng có vợ
    Trước sau gì một dạ thuỷ chung
    Mong bác hiểu tấm lòng cháu bác nhớ
    Nếu có gì sai mong bác sửa luôn
    Hy vọng sớm có dịp tương phùng
    Bác cháu mình uống rượu Offline
    Cho bõ những ngày lai rai trên mạng
    Bác nhờ
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Khen cho con trẻ tính ngay
    Rượu vào mà chẳng biết say lòng mình
    Tuy rằng đã chuốc mấy bình
    Thuỷ chung vẫn chỉ chung tình một câu
    Cháu ơi chiều đã ngả màu
    Đường xa cháu sớm rời lầu đi thôi
    Một mình bác uống quen rồi
    Cháu về sớm kẻo chồng ngồi ngóng trông
    Mình ta ngồi với lầu không
    Nâng hoài chén rượu mà lòng bâng khuâng
    Hơi này uống lại lâng lâng
    Uống rồi lại uống tần ngần mãi thôi....
  8. ptm_812

    ptm_812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chiều vàng ngả màu trên tửu lầu
    chỉ còn một cánh hạc lẻ loi
    thương cánh hạc chiều nay cô quạnh
    cố nhân tan tác mọi nẻo đường
    tôi với bác hai người xa lạ
    khách bộ hành ghé wán chơi
    dừng chân thấy bác ngồi đơn độc
    xin kính một chén trước cuợc chơi
    rượu nâng lên ta cùng uống cạn
    chén thứ nhất là màn xả giao
    chén ké tiếp bác tôi nào cùng cạn
    nhâm nhi rượu đế ngắm trăng sao
    mới đó đêm đến rồi bác nhỉ
    mấy chum rồi bác vẩn chua say
    thôi thì ta cạn nốt li cuối
    em về để bác lại tửu lầu
    sớm mai cố nhân sẻ dừng bước
    còn em kính bác rồi ra đi
    ra đi mà vẩn tiếc tri kỉ
    chỉ vì không kịp bác cạn li
    thấy mấy bác PT làm thơ hay wá lâu lâu gé các bác chơi
  9. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin dừng thơ thẩn ở đây quay về với rượu, không lại thành kẻ cướp mất.

Chia sẻ trang này