1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà có rượu nhỉ ? Uống cho say rồi ngủ 1 giấc thật sâu , sẽ ko còn tỉnh để mà phải thao thức, suy tính nữa..... ôi chao con nguời ta sao cứ phải như thế nhỉ .... Lúc này thực sự muốn uống rượu
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    @ bác amateur:
    Sắp đến ngày vui của bác rồi
    Chén này chúc bác, uống đi thôi
    Chúc cho đôi lứa luôn bền chặt
    Thắm thiết duyên kia đến trọn đời
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán có tâm sự gì u uẩn quá vậy ?
    Người ta nói "dục phá sầu thành tu dụng tửu" (muốn phá thành sầu thì nên dùng rượu), nhưng lại cũng nói "cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu" (nâng chén tiêu sầu, đã sầu càng sầu thêm), vậy có phải mâu thuẫn không nhỉ ?
    Âu cũng là có trăm ngàn lý do để không uống rượu, nhưng cũng có bằng ấy lý do để uống rượu.
    Uống đến say đi, ngủ thật sâu
    Rượu qua gan ruột, rửa ưu sầu
    Sự đời ngẫm xem, như giấc mộng
    Cần chi phải nhọc suốt đêm thâu.
  4. intoSun_intoUeyes

    intoSun_intoUeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thơ thơ, thẩn thẩn
    Ngẩn ngẩn , ngơ ngơ.!
    Đệ chẳng có năng khiếu làm thơ . Nhưng thấy các Bro làm thơ hay wa''! Hâm mộ thật!
    Nếu có ước mơ thì tôi ước mơ rằng tôi sẽ uống rượu với bro cả ngày !
    Vừa uống vừa nghe các pác ngâm thơ thì cứ gọi là ......... Mori"phê".
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thơ thơ thẩn thẩn
    Ngẩn ngẩn ngơ ngơ
    Loanh quanh luẩn quẩn
    Hết rượu lại thơ
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Uống mạnh ạ,chỉ có các bác mải làm thơ nên rượu nó bay hơi hết rồi chứ em ngồi uống suốt đấy thôi.
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Đệ vào sau , đệ làm 3 choác trước !!! < Wait few minutes > . Rồi , giờ đệ cho phép có thể đàm về cái đạo uống rượu với các huynh nhé . Bàn về rượu , trường đệ còn có một khoa gọi là khoa " tửu học ". Nghe nói hình như SV năm cuối bắt buộc phải có , đệ lo quá . Các thầy cũng lo , vì năm nào cũng phải sát hạch SV kiểu 1 chọi 1 ấy, nên là mỗi kỳ sát hạch diễn ra phải mất chừng 4,5 tháng . Thầy nào mà yếu , thì chỉ đến thằng thứ 2, sau 3-4 vại mà không gục là bị đình chỉ dạy ngay . Được cái ông hiệu trưởng mới lên làm vấn đề này cũng căng ,nên bây giờ đến trường vui cực . Cả thầy và trò đều say sưa đàm đạo , lên kế hoạch cho kỳ sát hạch tới, lớp học ngoài sách vở ra còn có một chai Volka Hà Nội ( xoàng thôi ). Hôm nào có tên nào trúng lô thì có thể thêm vài con mực , vài cái nem chua. Chao ôi , cả cái H2 rộng thế mà cũng cảm thấy thật ngột ngạt . Hôm nào mời các huynh đến chơi 1 bữa , cho biết nhà biết cửa !
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Uhm..............các bác hô hào hoài à mà chẳng thấy có gì hết . Cháu là cháu còn bé nên ko có đc phép lớn tiếng , nếu mà có dịp thì các bác cho cháu đi theo nhé - cháu sẽ tích cực............ngồi ăn đồ nhắm , còn các bác cứ tự nhiên thưởng thơ với nhau nhé . ........Chẹp......chẹp......thèm ghê
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Tích cực ăn đồ nhắm ??? Tiền cả đấy chứ có phải rác đâu . Các huynh xem thế nào chứ để cánh bên kia xâm lấn hậu trường của huynh đệ mình là không được . Đi uống rượu kiêng nhất là mang vợ đi cùng, không được việc gì cả , thầy dạy rồi !!!
  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Vâng kính chú 3 choác cho hoành tráng !
    Khiếp quá , lâu lâu mới nghe cái từ " Choác" này ! Cứ fải nói là hơi bị cảm xúc tí
    Nhân tiện việc chú giới thiệu trường ! Vậy chẳng hay chú đang tầm sư học đạo ở đâu thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này