1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng dám nói đâu , nói ra các bác lại bắt em vài choác nữa . Truyền thống rồi, nói chung là nếu ở HN thì không có đối , so sánh thì may ra chỉ có mấy ông Thái Y SỜ Nguyên mới đú được . Em chẳng dám nói mình tài nhưng các bác cứ gặp thử mấy đại ca , đại cốc bên em thì .... mệt phết đấy .
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh à , thế ra quán nhậu là hậu trường của các anh ạ ? Thế cho bé hỏi nhỏ đâu là tiền trường của các anh ạ ?
    Với lại ở đây ko có ai là vợ con của anh đâu mà anh lo Chủ quán cũng là 1 quý cô xinh đẹp đấy anh nhá
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Gọi là hậu trường bởi vì phía sau những tiếng cười nói vui vẻ trên bàn nhậu là một hậu ....sự ( sự việc diễn ra sau ) rất chi là không hay . Nên không thể để cho chị em dính líu đến được . Tiền trường là khoảng thời gian ... không nhậu của anh em . Nên chị em xen vô được ! Em còn gì thắc mắc không ??
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bây giờ con gái thời đại mới cũng hay mon men tìm hơi rượu lắm. Tính sơ sơ những người đã vào quán này thì số O+ cũng phải ngang với số O-> rồi chứ nhỉ ?
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà đúng rồi, trong quán rươu, con gái chỉ có một trong 2 "nhiệm vụ": phục vụ hoặc là uống, chứ không có chân nào ngồi bốc đồ nhắm cả. Cho em Hương chọn.
  6. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bố trí cho em Huong_Be một chân châm tửu nhá.
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Muội muội đâu rồi !
    Cho anh mấy chai Ken với con mực đi !
    Tiện thể sang quán bên KBC mua giùm anh 50k bê thui nha để anh với chú [nick]Kiên[/nick] , chú @Quan bé [nick]Hương[/nick] lai rai !
    Mới sáng ra đã thấy mệt mỏi rồi ,
    Uống đi các bằng hữu !
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Lát nữa đệ phải đi ọp, dạo này cứ ọp ành liên miên đâm ra lại sợ rượu . Ấy , huynh rót cho đệ vừa thôi ... rồi, thế đủ rồi . Nào , mời huynh. Quý huynh không biết hôm nay có chuyện gì mà mời các đệ ... ngồi lê đàm đạo sớm thế ??
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh Quan và anh Amater đã cho bé 1 chân nha . Hờ hờ bé rất là vui khi đc 2 anh ủng hộ - bé là bé sẽ ko để các anh thất vọng đâu . Anh Fox còn ý kiến gì nữa ko ạ ? Bé cũng đang buồn buồn nên mời các bác 1 vại nha 1...2...3...zô....4....5....6....zô......7....8....9......zô....10....J....Q.....zô.....ka....ka....ka...zô
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem album bên box Vĩnh Phúc để soi xem có ai quen không, kết quả là thấy bác ama hơi chăm chỉ post ảnh bên đó nhỉ, lại còn "vợ đẹp con xinh nữa", chẹp chẹp.
    Nâng chén với mọi người nào, nhưng có 4 người mà bác gọi những 59kg bê thui thì có hoang quá không ạ ? Mỗi người trung bình 12kg thì con về nhà thế nào được ạ.
    Còn thông tin về cô chủ quán: hôm qua em lang thang sang bên trường ĐHQG, thấy em này đang ngồi khóc tu tu giữa cổng trường, em hỏi thăm tại sao mà khóc thì hoá ra là nhớ chị gái lâu ngày không gặp, các bác làm thế nào gọi em ấy về mà an ủi đi nhé.

Chia sẻ trang này