1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là uống rượu để giải sầu,bình thường là không uống rượu đâu,chỉ uống rượu lúc vui,lúc buồn và lúc không vui,không buồn thôi.
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bác thật là...., chẳng nhẽ rượu không thể giải hết được nỗi niềm của bác, đến nỗi bác phải tìm đến con đường tu hành vậy sao.
    A-ma nay tìm nơi vắng vẻ
    Ngày qua ngày lặng lẽ tụng kinh
    Xoá đi hết thảy bóng hình
    Người xưa cảnh cũ khiến mình chơi vơi
    Chốn cửa Phật thâm u thanh tịnh
    Chẳng bận lòng cuộc thịnh cơn suy
    Nhưng ôi hãy tưởng đến khi
    Nổi cơn thèm rượu biết thì làm sao ?

  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chú đúng là "tuổi trẻ, tài cao, chí khí ..uất", có khí phách lắm.
    Có ku Linh cầm bình ồng ộc
    Vui hay buồn cũng nốc một hơi
    Rượu không phải nước em ơi
    Mà tu như thể trâu khơi ao đầm

  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cháu chẳng biết các bác đánh giá nhau thế nào chứ cháu đang thấy buồn , muốn nhậu 1 bữa cho nó hoành tráng mà chẳng ai ủng hộ thế này à ? Thôi cháu uống 1 mình vậy , hic
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Chí khí....uất ????????
  6. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có quán nào giống quán đây
    Già trẻ ,gái trai, sớm vui vâỳ
    Cũng chẳng nơi nào giống nơi đây
    Con trai mới uống say ngây ngất
    Ngật nguỡng,đứng trông má hây hây
    Uống chi mà anh đã thấy " tây "

  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ba li đã cạn lòng vẫn vuơng
    Nỗi buồn xa xứ , kẻ tha huơng
    Lệ rơi ướt nhoè hàng mi nhỏ
    Rứa mà bác bảo muội toe toét
    Có phải say rùi ko bác No ???
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tửu lượng cao, thấp ?" Vì sao?

    Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tìm thấy nguyên nhân gây ra sự chênh lệch về tửu lượng ở mỗi người. Vấn đề nằm ở lượng máu tới não khi "rượu vào".
    Ở người tửu lượng kém, dòng máu chảy tới phần não chuyên kiểm soát chức năng thị giác tăng mạnh sau khi uống, gây hoa mắt chóng mặt. Trong khi đó, phần não tương tự ở người uống tốt lại không thay đổi nhiều, vì thế họ hoàn toàn tỉnh táo.
    Theo các nhà khoa học thuộc Đại học Osaka, một yếu tố khác gây ra sự khác biệt về tửu lượng là khả năng sử dụng enzyme có tên là ALDH2. Thông thường khi vào cơ thể, cồn sẽ chuyển thành chất acetaldehyde gây say xỉn.
    Tuy nhiên, những người uống ?ođược? rượu sử dụng ALDH2 rất tích cực và hiệu quả, mau chóng chuyển acetaldehyde thành axit vô hại. Trong khi ở người uống rượu kém, ALDH2 được kích hoạt rất chậm, nên chỉ nhấp nháp tí cồn là say mềm.
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Kết luận là dân Phú Thọ sử dụng ALDH2 rất tích cực và hiệu quả, phải không ạ ?
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn uống ào ào đó chứ, cháu cứ nhìn cậu Link kia thì thấy.
    Đã vào đây thì ai chẳng uống
    Rót tràn đi hết xuống lại lên
    Để cho ta đến ngồi bên
    Uống chung một chén đuổi đi nỗi buồn.

Chia sẻ trang này