1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Có dấu "..." rồi mà vẫn thắc mắc, hay cậu thích thêm cả "phận thấp" nữa.
    Mà vui hay buồn cũng chỉ ực một cái thì chẳng "chí khí uất" thì gì.
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng quán nào giống quán đây,
    Con gái người nào má cũng hây.
    Bởi thế những trang nam tử Hán,
    Mới uống mà lòng đã thấy say!
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi lòng mình: ta đã say ?
    Rượu còn chưa uống, lạ lùng thay ?!?
    Bởi ai toe toét miệng hoa cười
    Ôi mới thoáng nhìn đã ngất ngây!
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Quên đi những chuỗi ngày buồn
    Quên đi những nỗi vấn vương tâm hồn
    Quên đi những chuyện buồn nôn
    Quên đi những mối bồn chồn âu lo
    Quên đi những tiếng nhỏ to
    Quên đi những phút đắn đo ngại ngùng
    Quên đi những lúc não nùng
    Quên đi những tối bão bùng nát tan ...​
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết tuần mà
    Ta cứ say
    Huynh đệ !
    Cùng nhau cạn chén này .
    [nick]Hà[/nick] muội không giàu .
    Nhưng phóng khoáng
    Rượu tràn !
    Bằng hữu cứ ngất ngây !​
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Uống đi !
    Nào ta hãy cạn ly
    Giang hồ sóng gió
    Mặc thị phi
    Trăm năm ngắn ngủi ?
    Ai nào biết
    Ðổi lấy ngày vui
    Dễ mấy khi ?​
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Trời xanh đất cũng xanh xanh
    Tay nghiêng ly rượu trăng mành rớt vô
    Ta nhìn bóng nguyệt ngây ngô
    Ha ha chú cuội hàm hồ hơn ta
    Cuội đi mượn áng mây ngàn
    Ðem giăng tứ phía làm màn ngăn ai ?
    Gió xuân ***g lộng sông dài
    Nàng Hằng rực rỡ vẫn hoài kiêu sa
    Cạn ly với bóng trăng ngà
    Gửi mây theo gió tình hòa nhân gian .​
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ðây chén rượu nồng kính @Trung say !
    Mời vô ta uống trọn đêm nay
    Chén này ,chén nữa cùng vui thú
    Quên cảnh bon chen những đọa đày ​
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tay nâng ly rượu mời @Vip nha
    Uống cho quên hết những phiền hà
    Quên đi khổ ải bao phiền lụy
    Say cho trời nghiêng đất nhạt nhòa
    Xin mời huynh muội khắp gần xa
    Tứ hải năm châu cũng một nhà !
    Cùng nhau yến tiệc , cùng thi họa
    Xin mời nâng chén , cùng uống nha ​
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nhấp chén rượu nồng ta hãy say !
    Thả hồn theo gió chín tầng mây
    Say say tỉnh tỉnh quên ngày tháng .
    @An đệ đâu rồi ? sao chẳng hay ​

Chia sẻ trang này