1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Rượu cọ là 1 loại rượu rất chi là đặc biệt !
    Nó đặc biệt ở chỗ rất nhiều người là dân Phú Thọ cũng chẳng biết nó có tồn tại hay không ?
    Nên suy ra
    Chửa biết gì về nó cả ?
    (Đang còn là 1 ẩn số )
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 29/08/2005
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi liên hoan ở nhà ông anh , uống 1 trận bét nhè nhưng mà rượu thường thôi , vokka Hn , hơ hơ cũng vui phết - lâu rồi ko làm bữa nào oanh tạc như thế ! Rượu cọ là gì thế nhỉ , tò mò tò mò
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng nghiêng ngả ngả giữa trời cao
    Tỉnh tỉnh say say, biết thế nào
    Lẻ lẻ loi loi, lều một túp
    Đùa đùa phá phá, chút xem sao
    Một túp lều thơ ở giữa đồng
    Trêu cùng tuế nguyệt, mặc phong đông
    Nhẹ bước phong trần, ta cũng ghé !
    Ghé vào xem thử có ai không ?
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nước trong trong
    Thuyền thong dong
    Đẩy nhẹ mạn thuyền lướt gió Đông
    Ghé lều nhỏ ven sông
    Trăng khơi khơi
    Sóng chơi vơi
    Cô liêu lữ khách một khung trời
    Ngửng mặt đếm sao rơi
    Lá lao xao
    Gió thì thào
    Phất phơ tà áo khách má đào
    Đáy mắt in muôn sao ...
    Sương giăng giăng
    Sông băng băng
    Trải ánh tơ vương kìa chị Hằng
    Có thấu lòng ta chăng
    Sóng trầm trầm
    Đêm lặng câm
    Tơ trúc vi vu họa nguyệt cầm
    Tri âm mới động tâm
    Rượu tràn ly
    Bút họa thi
    Nhàn đương đối ẩm tự giai kỳ
    Giải sầu tư cố tri !
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nghiêng nghiêng ngả ngả giữa trời cao
    Tỉnh tỉnh say say, biết thế nào
    Lẻ lẻ loi loi, lều một túp
    Đùa đùa phá phá, chút xem sao
    Một túp lều thơ ở giữa đồng
    Trêu cùng tuế nguyệt, mặc phong đông
    Nhẹ bước phong trần, ta cũng ghé !
    Ghé vào xem thử có ai không ?
    Bài này bên KBC bọn tớ cũng có,Lười quá đấy , amater
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Lều thơ trơ trọi đứng giữa đồng
    Bán thơ bán rượu bán nhớ mong
    Bán cái tình duyên gần dang dở
    Còn cái quần hồng,có bán không?​
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 29/08/2005
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tôi vẫn chưa thấy ai trả lời nhỉ ? Chán quá ! Tưởng ở đây nhiều cao thủ lắm ???????????????????????????????
    Nâng chén tiêu sầu . . . Đầu nhẹ tênh . . .
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lều thơ cô đọng nỗi nhớ mong
    Duyên đà chưa trọn vướng tơ lòng
    Non Vu những mộng buồn cùng núi
    Giang Tử hằng mơ thẹn với sông
    Tráng khí chưa tròn tình lỡ dở
    Hùng tâm không vẹn phận long đong
    Mượn thơ ướp rượu vầng trăng tỏ
    Khuây khoả niềm riêng với gió Đông .​
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mây hồng quanh quẩn với thu phong
    Giang hồ quanh quẩn giũ thương lòng
    Xuôi Nam ngược Bắc ôm trời đất
    Vô tình rơi mất mảnh chờ mong
    Hùng tâm cho trọn với non sông
    Xá chi tình vụn cuối sông Hồng
    Uống trăng vờn gió cho thoả chí
    Mặc ân tình lạnh với phong đông​
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Mượn lều thơ rượu ngắm trăng say
    Thả hồn mơ mộng vẩn vơ bay
    Khi vui xướng họa đôi vần mộng
    Khi buồn đánh [nick]Ngáo[/nick] chẳng A cay !
    Say say xỉn xỉn té cái nhào
    Mặc mặc kệ kệ, cũng chẳng sao
    Say té nơi này rồi cũng tỉnh
    Tỉnh rồi lại uống , tửu lượng cao ! ​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 29/08/2005
  10. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Tới lều thơ rượu nhắm với sao
    Tao ngộ quỳnh tương với bạn lòng
    Vui vui xướng hoạ đôi vần chữ
    Lỡ hẹn bao lần dạ vấn vương​
    ---------------------------------------------------------
    Xin hoạ lại khổ đầu của A huynh!

Chia sẻ trang này