1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thế phải giao lưu với box Hà giang rồi .
    Trên vùng cao núi đá rượu ngô là phổ biến . Nhưng có rất nhiều loại rượu ngô khác nhau mà phải đi nhiều , uống nhiều mới cảm nhận được .
    Rượu ngô vùng Hà giang có lẽ mọi người nghe nói đến huyện Quản bạ . Vâng , tôi muốn nói đến rượu ngô Quản bạ .
    Quản bạ cách thị xã Hà giang chừng 80 km . Trên độ cao này ngô chủ yếu trồng trên núi đá .
    Rượu ngô Quản bạ nhẹ hơn rất nhiều so với các loại rượu ngô khác . Tửu lượng cao có thể uống hơn 1L , mới đầu nhàn nhạt , sau uống thấy vào dần , men hơi hắc , rượu màu trắng trong , để lâu ngả sang vàng nhạt .
    Đặc biệt cái sự say của rượu ngô này rất khoái , nó lâng lâng , bay bổng đầu óc , rất nhẹ nhàng như mây vờn quanh đỉnh núi . Có thể uống được rất nhiều nhưng khi đủ đô nên dừng lại để cảm nhận cái độ phê của nó nhé !
    Mùi vị của nó sau khi đã uống dăm chén thật thơm ngầy ngậy của ngô núi , thoang thoảng gió ngàn , điềm điệp sương núi . . .
    Ai lên Hà giang cũng cố xách vài can rượu ngô Quản bạ về làm quà . Một đặc sản dân dã mà ấm tình vùng cao .
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Còn nữa ! Một loại báu vật của Hà giang , một loại rượu khắp gầm trời này bói không ra , nó được nâng niu gìn giữ , chỉ có những người H"Mông giàu có là còn cất giấu ,mà thậm chí người Hà giang cũng rất ít người biết . Đó là Rượu . . . . :
    Thôi tới giờ lên đường rồi , muộn tàu mất , để lúc về tớ kể cho nghe . nhé . Khà . . . Khà . . .

    A - PA - CHẢI đang vẫy gọi . . .
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Rượu nồng lúc tỉnh lúc say
    Chim bay mỏi cánh quay về cố hương ?!
    Anh đi chúc chén xứ người
    Quên con đường cũ , một mình em......say !!!!!!!!
  4. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN VUI VỀ NGƯỜI SAY
    1.Một người uống rượu say mèm trong tiệc cưới lần theo hàng rào đi về nhà .Nhìn thấy ở đằng trước ,một bợm rượu say mèm đang quờ quạng trong vũng bùn ,anh ta lè nhè bảo :
    -Uống say xỉn rồi không đi được thế à ?
    -Đừng vênh váo ,hàng rào sắp hết rồi đấy ,để xem cậu đi ra sao !
    2.Một người đàn ông bảo bạn :

    -Lúc ban đầu ,tớ uống rượu cốt để quên đi tất cả mọi thứ .Nhưng sau 6 tháng ,tớ phải dừng lại ,vì kết quả đã vượt quá mục tiêu đã đặt ra.
    -Vượt quá như thế nào ?
    -Một hôm tớ đến cái quán tớ vẫn quen đến ,mà lại quên không mặc quần mới chết chứ .
    3.Nhà kinh doanh ngồi với bạn bên chai rượu lè nhè bảo:
    -Này chỉ 50 gram đầu tư nữa là tớ biến thành bất động sản ./
    [​IMG]
  6. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Rượu ta chỉ uống lúc vui , lúc buồn và những lúc không zui kô buồn , hihi ai thích nhậu thì liên hệ với tui nhé !
  7. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    HÍC , NHỮNG NGƯỜI THÍCH RƯỢU CHÈ THÌ LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO NHỈ ----> PHẢI GỌI LÀ MA MEN THÌ ĐÚNG HƠN
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi khêu đèn uống rượu chơi
    Nhâm nhi hào kiệt tán sự đời
    Thức trắng đêm canh hầu bạn hữu
    Trăm mùa lá rụng vẫn vui chơi​
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu thây kệ lá cứ rơi,
    Bằng hữu vui say lãng quên đời
    Nhớ chi bao đớn đau sầu khổ
    Thế sự hơn nhau một trận cười​
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Giật mình vì tiếng lá rơi
    Giật mình vì gió lả lơi nụ hồng
    Giật mình tỉnh giữa muôn trùng
    Trong bình cạn rượu,trong lòng cạn yêu​

Chia sẻ trang này