1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em làm lạc chủ đề mất, nhưng cũng đành vậy, nhưng do mỗi lần click vào đây, chỉ được uống rượu bằng mắt. Sự thoả mãn lưng lửng như thế cứ làm lởn vởn trong đầu em mấy vần thơ say mà không thoát ra được, đang ngồi thực tập trong văn phòng mà không nhập tâm cho được, thôi em đành phải "giải quyết" một phát cho nó xong. Trong lịch sử thi ca không thiếu những áng hùng văn được ra đời trong cơn say, bởi rượu là thứ đưa tinh thần người ta lên cao, cũng là thứ khiến người ta tỏ được chí mình. Thế nên nói đến rượu mà không nói đến những bài được coi là "chính khí ca" thì thật phí. Ví như đọc Đoản ca hành mới hiểu được cái chí của Tào Tháo, mà người đời vẫn coi là gian hùng bậc nhất, chưa xem Hành lộ nan thì coi như chưa hiểu cái chí "trường phong phá lãng" của Lý Bạch,... Ở VN ta cũng có Nguyễn Bá Trác, từng làm chủ bút tờ Nam phong, với một tác phẩm để đời như vậy, đọc Hồ trường mới thấy hết trời đất mênh mông như vậy mà còn quá nhỏ bé với một chính nhân quân tử:
    Đại trượng phu,
    Không ưa hề xẻ gan, bẻ cật.
    Phủ cương thường,
    Hà tất tiêu dao.
    Công chưa thành,
    Danh chẳng đạt.
    Tuổi trẻ bao năm mà đầu bạc,
    Trăm năm thân thế bóng tà dương.
    Vỗ gươm mà hét,
    Nghiêng đầu mà hỏi:
    Trời đất mang mang,
    Ai người tri kỷ ?
    Lại đây cùng ta,
    Cạn một hồ trường!
    Hồ trường, hồ trường,
    Ta biết rót về đâu ?
    Rót về Bắc phương,
    Ngọn Bắc phong vi vút,
    Cát chảy đá tuôn!
    Rót về Nam phương,
    Miền Nam nghìn dặm thẳm...
    Non nước, một màu sương!
    Rót về Đông phương,
    Nước biển Đông chảy xiết,
    Sinh cuồng loạn!
    Rót về Tây phương,
    Mưa Tây sơn từng trận,
    Chứa chan!
    Có người quá chén,
    Như điên như cuồng.
    Nào ai tỉnh ?
    Nào ai say ?
    Chí ta, ta biết.
    Lòng ta, ta hay.
    Nam nhi sự nghiệp ư Hồ thỉ,
    Hà tất cuồng sầu đối cỏ cây.
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 05/07/2005
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ lang thang sang đây lại gặp được những cao thủ võ lâm thế này,hân hạnh ....hân hạnh quá .Kính các huynh 1 ly gọi là để làm quen...Nếu có dịp mời các huynh ghé chân sang KBC,tại hạ xin thù tiếp ân cần
    Lời ca lặn đáy men rồi
    Từ trong ruột ché mặt trời mọc lên
    Em một bên
    Tôi một bên
    Cái lời muốn nói... bỏ quên nơi nào?

    Đêm mòn trăng cũng dần hao
    Rượu vơi...
    Môi bỗng chạm vào... ban mai!

  3. victimvn

    victimvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vic cũng xin góp 1 phần kiến thức nho nhỏ vào quán cóc của chúng ta
    Khu vực ngoài bắc thì đã quá rõ rồi vô đến các tỉnh miền trung thì phải kể đến rượi Rum ( Quảng trị )cháy họng, Bàu đá ( bình đinh ) có hay màu trắng như nuớc lọc va màu xanh như xăng vậy..trg Sg thi chủ yếu Bd chơi mấy loại rượi đế và gò đen củaa Long AN ..các tỉnh miều tây mỗi nơi điều có 1 lãoi riêng mình nhưng Vic ko phải là dân fro trg vấn đề này chỉ dám võ vẽ mấy câu thôi....Luc nào có tâm trạng buồn Vic thườong làm vài ly để lấy tinh thần và hưng phấn đánh nhạc ..hết
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tửu Quán ! Khách đến , đông quá trời !
    Ðầy nhà toàn khách , ghé đến chơi !
    Này đây thơ , rượu , này đây bạn ?
    [nick]A ma[/nick] thay chủ , rót rượu mời ...​
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Gãi đúng chỗ ngứa, dò đài trúng tần số, cobebaothu giỏi quá :D
    Một ly nhâm nhi tình bạn
    Hai ly uống cạn lòng sầu
    Ba ly mũi chảy tới râu
    Bốn ly ngồi đâu gục đó
    Năm ly cho chó ăn chè
    Sáu ly vợ đè cạo gió

  6. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    Thật la? thất lôfi quá, man man trong topic nhiê?u quá ma? pha?i đê? một chị em khơ?i xuớng cái vụ na?y, rượu la? một món sơ? trươ?ng cũng như sơ? đoa?n cu?a tôi, cha?, nhắc đến lại the?m..... la?m cốc nưfa cho nó hoa?nh tráng cái đaf
  7. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chèp chèp, xong mẶt cẮc, pot bà?i tiẮp
    CĂng nhẶn ơ? 'ơ?i là?m thf?ng con trai mà? ko uẮng 'ược rượu, ko fn mẶt miẮng thìt chò thì? thẶt là? uĂ?ng phì mTt 'ời trai trẻ, ấy 'ấy.......nhắc 'ến th .........thật lĂ .........tham quĂ..............
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đố anh chừa được rượu tăm
    Chừa ăn thuốc chín chừa nằm chung đôi
    Rượu tăm anh đã chừa rồi
    Thuốc chín chừa được chung hơi chẳng chửa
    Tớ kiếm được câu này , nhưng chẳng biết Rượu Tăm là gì cả .
    Vậy các cao thủ nhà mình có ai biết rượu tăm là rượu gì không ?
    Xin được chỉ giáo !
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Rượu tăm là loại rượu lấy từ rượu bình dân mang đậy kín lâu ngày, chẳng hiểu lên men kiểu gì đó nó sinh ra ít khí gaz (C²O), khi mở bình ra lắc nhẹ nó sẽ có bọt tăm sủi lên.
    Còn có một câu nữa nhắc đến:
    ...
    Giúp cho năm thúng xôi vò,
    Ba con lợn béo một vò rượu tăm
    ...
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nghẹn ngào nâng chén,lòng cảm khái
    Ân tình trao tặng biết đáp sao?
    Rượu nồng xin cạn,thay tạ bái
    Để hồn với rượu,với ban mai​

Chia sẻ trang này