1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Wow , pác đã ghé quán của bé , hân hạnh , hân hạnh quá , mở quán bao lâu rồi hôm nay mới được " già bản " ghé thăm , rưng mà sao vào quán mà pác chẳng nhâm nhi chút gì đã vội đi rồi thế, chỉ nhắn nhủ bé thế thôi ah ? Mà ơ , thế hoá ra là yêu nhiều thì mới ko cao được hả pác ? Thảo nào , em cứ tuởng Mẹ cho em ăn nhầm gạo tăng truởng hoá ra là... thế nên cao thía chứ nị , còn pác thì pác cứ than thôi
    Bác đã đến thì kiểu gì cũng phải ngồi với các huynh ở đây 1 lát chứ ah, ai lại đi như thế , em kính pác 1 li nào
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời mưa, chạy mãi mới tìm thấy quán rượu của Baothu cô cô. Cô cô mở quán lâu rồi mà chưa một lần ghé thăm. Vậy mà bác All4 đặt ngay em vào bộ xậu danh tiếng nhất nhì đất Hà thành! Quả thật, làm em khó xử vô cùng....

    Thêm một tuổi, chúc Baothu cô nương vẫn luôn giữ được nét son trẻ như hồi còn mười tám đôi mươi. Tuổi già đang cận kề ai đó, nhưng còn lâu mới đến Box PT nhà mình, nhất là cái quán rượu nho nhỏ này nữa.... Hôm nay uống thế đủ rồi,lại ăn nói linh tinh ...
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Quanh năm ngồi lê ngồi lết ở quán này mà hôm trước sinh nhật chủ quán không chúc mừng được quả có thiếu sót. Đã nhờ all4 bản trưởng chuyển nhời giúp nhưng vẫn còn áy náy. Hôm nay chúc lại chắc còn chưa muộn. Chúc cô chủ quán ngày một thêm xinh đẹp, chẳng phải má phân môi son mà trai làng vẫn rình rập trong ngoài quán.
    Chúc cho quán rượu ngày một mở mang, chưng cất được ngày càng lắm thứ rượu quý, nội trong một tháng ai vào được uống rượu miễn phí.
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Gần đây hình như bác amateur không rõ bận bịu chinh chiến hay là tuổi già sức yếu mà không thấy lai láng chan chứa như ngày trước nữa. Thôi thì làm một phát lấy lại cảm hứng cho bác nào.
    Mấy cái này làm từ hôm qua nghe mọi người nói Trung thu mưa to gió lớn nhìn chẳng thấy trăng đâu.
    Suốt năm dòm mãi chốn cung Trăng
    Đợi tới Trung thu ngó chị Hằng
    Chán nỗi mây về giăng kín mít
    Chị đi ngủ sớm kéo rèm chăng ?

    Chị Hằng mỗi năm thêm một tuổi
    Ngẩn ngơ ngồi tiếc buổi còn xanh
    Xưa kia là **** trên cành
    Mà nay quá lứa nên thành ế to
    Mỗi năm đúng ngày rằm tháng tám
    Đến hẹn anh tài đám đám trông:
    Mở rèm khoe sắc kén chồng
    Tuyển hoài mã vẫn ...phòng không tới giờ.
    Nhan sắc mỗi ngày thêm tiều tuỵ
    Chồng chưa tìm được, luỵ hai hàng
    Năm nay đăng báo chào hàng
    Cung Trăng ngồi đó chờ chàng gửi meo (email)

  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chà, mấy hôm nay trời se se lạnh, bão mà! Tự nhiên thèm hơi nóng của rượu nồng. Ko phải là buồn mà chỉ muốn nhâm nhi như là 1 bà già trung niên . Chị chủ quán ơi cho em 1 chén hạt mít thôi nhé, và cho em riêng 1 góc, em muốn tự mình thưởng thức hương vị đặc biệt của rượu quê hương và nhớ về mọi thứ.....................Ui, nhâm nhi!
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic, chao ôi là uống rượu, chao ôi là say, chao ôi là mệt. Thôi thi` chỉ dám đứng xa xa ngửi mùi rượu cho biết vậy thôi
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Gần đây có vẻ ai cũng bôn ba làm hơi men xuống hết, topic này chìm cả sang trang 2.
    Hay tin bác amateur mới có title và chữ ký mới. Nâng chén chúc mừng bác nào. Xem ra bão số 7 ngập lụt cũng vào đến tận trong chỗ bác.
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hì , bão số 7 hoành hành ác quá @Ann
    Chung quy chỉ tại đê vỡ
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 02/10/2005
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Trời sinh ra một cặp, sao lỡ để chia lìa thế này nhỉ:
    hatxxihoi: Bao giờ em về?
    Annonymous: Em cung chua biet
    hatxxihoi: cứ bay nhảy mãi đi
    hatxxihoi: để người trong mộng chờ mỏi mòn hả?
    hatxxihoi: dạo này bỏ bê người ta nữa chứ
    Annonymous: ai trong mong co a
    hatxxihoi: lại còn ai
    hatxxihoi: người ta khóc lóc với chị mãi vì nhớ em đấy
    Annonymous: ko hieu that
    hatxxihoi: vô tâm thế là cùng
    Annonymous: chi lai dinh lua phinh tre con roi
    Annonymous: go''''m, tin vao ba chi thi chet a
    Annonymous: chi la chuyen gia bat nat tre con
    hatxxihoi: em tàn nhẫn vừa thôi nhé
    hatxxihoi: người ta cứ âm thầm thương nhớ em
    .....
    hatxxihoi: người này ngày nào cũng nhặt lá đá ống bơ
    hatxxihoi: ngẩn ngẩn ngơ ngơ
    hatxxihoi: tên gọi......... A ma tơ
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 03/10/2005
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thu sắp qua rồi, mãi ngẩn ngơ
    Những nhớ, những mong, những dật dờ
    Nhớ ngày xưa cũ, người xưa ấy
    Quán cũ còn đây, vắng chơ vơ.
    Thu sắp hết rồi, vẫn nhớ nhung
    Kỷ niệm xưa đó chúng ta cùng
    Say sưa đối ẩm, vui rộn rã
    Kỷ niệm nay giờ thật mông lung!​
    Minh họa bài của @Hatx muội
    Ặc ặc nghe qua tưởng mình bị bệnh

Chia sẻ trang này