1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cun_con1982

    cun_con1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cac bac oi luc nao bo tri di nhau bua ca hoi "tuu tien" va "tien tuu" trong bõ nay di cho vui! khat qua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    [green]
    Rượu cay gợi chút niềm sầu
    Huynh đi muội ở bạn bầu cùng men
    Thẩn thơ cũng hết rồi nghen
    Đợi ngày tái ngộ ta hẹn cùng huynh ​
    .
    Chúc huynh 1 tuần zu hí zui zẻ , thuợng lộ bình an, trở về nguyên đai nguyên kiện
  3. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đêm vô tận... với cơn cuồng cùng tận
    Chén rượu nồng ...ta cạn với ta sao...!!??
    Khúc nhạc buồn ...đêm nay ta nắn nót
    Bởi phím lòng... không thốt nổi lời ru
    (@Vespalangbat)​
  4. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chi tiết kỹ thuật
    Chất liệu : Sơn dầu
    Kích thước:1100x1300
    Tác Giả: Họa Sĩ Trí Đức
    Tác phẩm : Hồn Đá
    Giá : 1500$
    Được Amateur24 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 14/11/2005
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé quán. Chẳng biết tửu lượng của mình còn sung không? Không có ai tiếp chén nhỉ? Nhớ là hôm trước bảo anh khi nào thèm rượu thì đến gọi em, em tiếp chiêu ngay. Mỗi lần phải Bắc Kạn mới thích dù là cài chén nó hoành tráng đến đâu. Thế mới chất. Chứ nhâm nhi thì thà ra mà uống cà fê cho xong. Đúng không? Trời rét rồi. Trời này mà có một chai cuốc lủi thôi cũng được, tí đồ nhắm, ui, thích phải biết. Chị chủ quán à, không ai tiếp em chị ra tiếp nhé. Nào, mang ra đây đi nào, đợi mãi mất hết hứng bây giờ...........ực......khà........
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé quán. Chẳng biết tửu lượng của mình còn sung không? Không có ai tiếp chén nhỉ? Nhớ là hôm trước bảo anh khi nào thèm rượu thì đến gọi em, em tiếp chiêu ngay. Mỗi lần phải Bắc Kạn mới thích dù là cài chén nó hoành tráng đến đâu. Thế mới chất. Chứ nhâm nhi thì thà ra mà uống cà fê cho xong. Đúng không? Trời rét rồi. Trời này mà có một chai cuốc lủi thôi cũng được, tí đồ nhắm, ui, thích phải biết. Chị chủ quán à, không ai tiếp em chị ra tiếp nhé. Nào, mang ra đây đi nào, đợi mãi mất hết hứng bây giờ...........ực......khà........
  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chị đây , chị đây , lâu quá mới thấy bé ghé thăm . Hôm nay bé có tâm trạng gì hay chỉ đơn giản vì trời lạnh , nhơ nhớ anh nào nên nhớ tới quán của chị ?
    Hôm qua chị cũng vừa phê tuý luý rưng mà em yên tâm , vẫn sẵn sàng tiếp rượu em , vẫn có thể Bắc Kạn cùng em , 50 hay 100 % nào , 100 cho nó hoành tráng em nhể
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ko ai ủng hộ đồng chí này àh ? Mùa đông rồi , ăn lẩu uống R là nhất , cun_con1982 nhỉ
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Làm sao hiểu là duyên hay là nợ ?
    Mến nhau rồi biết có dở dang không?
    Chân tình chân ái liệu còn chăng?
    Hay phút cuối chỉ lòng mình giả dối?
    Một câu hỏi tưởng chừng như bé nhỏ
    Nhưng xem ra lại rất khó trả lời
    Dấu chân mòn tôi đi khắp mọi nơi
    Mong tìm được đôi lời người giải đáp . ​
  10. mazurka

    mazurka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bác à, cô chủ quán của chúng ta, vừa rồi ko biết bị làm sao đã phải nằm viện mất mấy ngày đấy (ko biết có phải do uống nhiều rượu ko). các bác vào quán hỏi thăm và động viên cô chủ nhé. Nhớ mang theo rượu làm quà

Chia sẻ trang này