1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Em gái làm sao vậy?? Sao phải nằm bệnh viện? Em phải chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé, Mọi người ở quán rượu chúc em mau lành bệnh và quay lại quán một ngày gần nhất.
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi, thời tiết này dễ ốm lắm. Chị sao vậy? Hôm trước nhậu với em xong hay là chị đi ra gió thế? Ui, thế này thì chít. Mong chị chóng khỏi nhé, em đang thèo rượu, đang muốn say, 2 chị em mình lại gặp nhau tí nhé. Mau khoẻ chị nhé!
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ quán không biết về chưa nhỉ?Cho 1 chai nào,hận quá,hận em làm tan nát tình yêu của anh nên phải đi uống cho đỡ buồn vậy.
    Uống rượu say ngày mai ta lại tỉnh,
    Uống rượu tình khó tỉnh lắm ai ơi.

    Đồng chí Khue_yeu có câu này hay lắm.
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình uống rượu quá ! Quên đi anh ! Quên đi nỗi nhớ về anh ! Ngày mai sinh nhật anh chẳng biết thế nào nữa ... Ngày mai cũng là ngày mình lên xe hoa về làm dâu nhà người ta ... Thế mà mình vẫn tư tưởng rằng mình sẽ có 1 tương lai với anh ấy ...
    Quá khứ đan xen hiện tại ... Mệt quá ... nhớ anh quá ... Uống rượu cho đỡ buồn đi ... Đêm nay ngắn ngủi lắm đây . Mai sẽ ko còn là mình nữa ... Ngày mai thôi em sẽ ko còn thuộc về anh nữa ....
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bác nói bị làm sao là bị làm sao cơ ? Biết nằm viện mà lại không biết bị làm sao à ?
    Nào nâng chén chúc chủ quán sớm bình phục (mặc dù chẳng biết là bị làm sao) .
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ơi cô chủ quán Tiêu Tương
    Thật chăng cô gặp cảnh bất thường ?
    Nay đã ra sao rồi ấy nhỉ ?
    Thực hư chẳng rõ, tự vấn vương.
  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em đã về đây các bác ơi
    Bao ngày nằm viện tuởng hết hơi
    Rưng vẫn đủ sức... ( hắt xì hơi )
    Cạn li rượu nhé lòng thảnh thơi
    Cảm ơn các bác đã quan tâm có nhời hỏi thăm , an ủi , động viên em , Hi , chắc quán vắng chủ phục vụ các bác ko được chu đáo , bi giờ em về rùi , các bác và các em cứ thoải mái zô . Em vẫn đang trong quá trình " bảo duỡng " nên xin phép được đứng ngoài rót rượu thui
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Oai za, chị đấy à. May quá chị đây rồi, hôm qua bé đi uống, nhưng người ta kẹt xỉ quá cho bé được mỗi 2 chén con con,chẳng bõ hơi cay.......tức thật. Cho nên hôm nay bé sẽ vào đây uống cho đã đời, say mới về, có ai đó tiếp chiêu ko nhỉ?
  9. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước , cứ 3 hôm đều đặn 3 bữa mình chén rượu vào . Uống 1 chút mà say mèm .
    Nhưng thôi , ko dám uống nhiều rượu nữa , kẻo lại xỉn tiếp thì ê chề mặt lắm .
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Hãy uống đi,uống đi đừng ngại ngần

Chia sẻ trang này