1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Rượu uống mềm môi, vẫn chẳng say.
    Hỡi người thiếu nữ... Em có hay?
    Môi hồng mày biếc, em không nói.
    Rằng đã thương ai, để [nick]Gã[/nick] hay!!​
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Dốc hết ly này ta trả tiền....người
    Dốc hết chai này, ta trả nợ người...
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Sầu đông hoa rụng bến cô liêu
    Tương tư tắt nắng ngẩn ngơ chiều
    Chén tình nghiêng ngả trong lòng sóng
    Mơ màng nghe tiếng giọt đời xiêu​
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin một ly anh đào... Lạnh quá. Một ly rượu nhẹ nhàng để sưởi ấm ngày đông
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy thèm một chút ...cay cay. Hình như ai lúc buồn cũng nghĩ đến rượu thì phải...thật vô nghĩa !
    Mình chưa bao giờ thử uống rượu lúc ...ko vui. M bảo lúc đó rất dễ say .....thử say xem !
    Hôm nọ đi nghe nhạc jazz cùng anh. Lúc nào cũng vậy, ở bên anh thấy chẳng còn điều gì là quan trọng nữa............Lúc cuối nghe dance, tự nhiên ao ước được 1 lần được ở trong không khí đó...ồn ào,náo nhiệt, chẳng lo âu.......
    Chủ quán, cho iem xin 1 chai lào

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tớ ghét những người cứ có chuyện gì cũng uống rượu lắm ( câu này đụng chạm phết , hehe ) !!!! Tớ cũng thích uống rượu , nhưng những lúc nào vui thôi - uống được nhiều lém , còn lúc nào tâm trạng ko ổn thì uống rượu dễ đơ lắm ( we have exp , do U remember ? )
    Xét cho cùng , thì rượu có gì xấu đâu nhỉ ? Chỉ có người uống rượu là
    Thèm rượu ghê.......trời lạnh thế này uống vào ấm người lắm . Nhậu đi bà con ơi ( Nhớ chị Viha chết mất thôi )
    Chị chủ quán mang cho em thêm cái chén để em uống với bạn hiền của em nào
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông rét mướt, lại dịp giáp Tết này là rất hợp với rượu chè be bét, lại dzô dzô nào .
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hị hị , dịp giáp Tết nì uống R là nhất anh nhỉ ? Box sẽ có một cuộc offline tại PT , anh tham gia cùng mọi người cho vui nhớ
    Mời anh nì :
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hóng hớt nhanh nhỉ.
    Nhưng offline tại PT thì anh không dám hứa trước. Vì thế nào đợt tới cũng lên PT ít ngày (có lẽ trước Tết) nhưng nói trước ngày tháng thì bây giờ ngồi đây không thể nói chắc chắn được.
  10. shadowsmile

    shadowsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Về quê chăn bò đi cưng, hết mọi muộn phiền. Còn gì thú bằng vừa lai rai nhậu với cá chuối nướng đất sét bên đầm vừa ngắm hoàng hôn!...
    Chủ quán, cho một chai cuốc lủi, một đĩa châu chấu rang với một bát sung muối nhé
    Khà...

Chia sẻ trang này