1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm rồi, mới ghé qua.
    Quán rượu bên sông, chốn quê nhà.
    Bạn hiền, người mộng ôi sao nhớ
    Nay gặp được rồi.... vui quá ta​
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Noel, Noel nào. Trẻ con thì ngồi đợi quà, còn người nhớn thì lại tiếp tục rượu chè nào. Chào mừng bác amateur đã "biệt xứ trở về".
    Giáng sinh đã tới thật rồi sao,
    Bà con khắp chốn tụ hội nào
    Bên nhau tất cả cùng nâng chén
    Uống cho đến tận lúc ..lao đao.
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Rượu thơ, thơ rượu, lại rượu thơ
    Uống tới uống lui vẫn thẫn thờ.
    Dốc chén, cạn bình ta ngâm vịnh
    Say - tỉnh, tỉnh - say, tựa hồ mơ.​

  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Trước đây không bao giờ uống rượu cả cho nên không bao giờ vào đây.
    Chiều qua tự nhiên điên điên, mà chẳng có cái gì là tự nhiên cả, ngồi uống mấy chén rượu, cứ như là một đứa đã biết uống rượu từ lâu vậy, nốc cho cạn chén...... chả nể nang bố con thằng nào.
    Bụng đói, thấm cái cảm giác cồn cào và xót...
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Vô tình nâng nhẹ mảnh tình ơi
    Đêm thánh năm xưa đếm sao trời
    Giọt buồn rót tiếp mừng thiên chúa
    Chén cạn sao tình mãi chưa vơi?​
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Em ngây thơ nên có biết rằng
    Có kẻ nhìn em trong tuyết trời tĩnh lặng
    Rồi đôi lúc một mình nơi trống vắng
    Ngẩn ngơ ngồi đặt bút viết tên em
    Em ngây thơ nên có biết rằng
    Có kẻ "ghét" em bởi nụ cười trong trắng
    Mắt em lung linh hắn nhìn chẳng đặng
    Má em cười tựa như nét đào pha
    Cô bé ơi em có biết chăng là
    Hắn mong từng ngày xuân đến đông qua
    Mong một lần cho ai đó đến nhà
    Mong được nói ra nhưng gặp em - thôi, ngại ​
    [​IMG]
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 29/12/2005
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lâu chẳng được mời rượu ai nên mới vào , ngửi mùi thôi em đã fê fê rùi
    Hix, Tự nhiên muốn say quá , muốn say rồi ngủ luôn , ngủ luôn để quên hết tất cả , ngủ để khỏi phải nghĩ gì hết .
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chị đấy à, lâu rồi không thấy chị ghé quán, cứ để quán cho cái ông nào xấu xấu trông thế kia cho nên là em cũng chẳng dám bon chen vào. Hôm nay nhìn thấy chị, mừng quá đi mất thôi. Em cũng đang muốn quên một số chuyện. 2 chị em mình alê phát đi. Năm mới, uống phát cho nó hoành tráng. Ôi, muốn say một trận. Buồn quá là buồn thôi

Chia sẻ trang này