1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu nhiều đau dạ dày các đồng chí ạ. Rượu chè vừa phải, nhiều quá hư người. he he.
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    Kính một ly, cạn một ly !
    Tìm quên trong rượu sầu bi của đời !
    Gian nan thế sự thị phi .
    Quên đi những chuyện lỗi nghì của ai
    Hôm nay gặp được khách đài
    Cụng ly ta muợn chuốc vài câu ca
    Dịu dàng tiếng nhạc ngân nga
    Cụng ly quên hết phong ba cuộc đời​
  3. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép các bác rùi mà. Vì dù sao, " quán xá " để chị em lo tiện hơn , các bác vô ủng hộ , quản lí là tốt rồi." Quán " đông khách cả nhà đều mừng .
    Thấy mọi nguời xum họp vui vẻ, lại đuợc anh chị bên KBC ghé qua thăm, em vui lắm, có thể kết chặt tình bạn hữu qua quán nhỏ này thì còn gì bằng ..
    Qua đây mới thấy các bác nhà mình hiểu biết về rượu cũng thật là rộng . Nhưng em mới đuợc các bác " cung cấp " các mặt hàng về rượu mà chưa thấy bác nào " chỉ " về các đồ nhắm ??? Em tuổi còn trẻ, cảm nhận cũng còn hạn hẹp nên phải nhờ các bác chỉ giáo về phần này, có thế mới tiếp đãi các bác đuợc chu đáo . Chứ rượu ngon mà đồ nhắm tệ thì cũng chán phải ko ạ
  4. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đường xa mải miết áo phất bay
    Bụi hồng gửi lại theo mây gió
    Ngó quán, ngẩn lòng theo dáng ngọc
    Rượu thiếp chưa mời, khách đã say ... ​
    ... khà khà khà ...
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Này bạn, cùng ta, hãy cạn ly
    Bao sầu rồi cũng sẽ vơi đi
    Rồi trong giây lát người ngọc tới
    Đào hoa rạng rỡ độ xuân thì​
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Xin chén rượu ngon ! Cô quán xinh
    Thỏ thẻ bên tai rượu ... hữu tình
    Say say men rượu hay say ... vậy ?
    Cô quán , ơi là ... cô quán xinh .​
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hì không khéo quán Rượu của bé [nick]Hà[/nick] lại thành quán thơ mất
    Cognac khác Whiskey chỗ nào dzậy?
    @Ama mỗ uống thì thấy y hệt ,cái thứ vừa qua khỏi cổ họng là muốn cháy cả cổ rồi , cay .. đắng ... nóng .. rát ....lại còn đắt nữa
    ­Nhờ các cao thủ chỉ giáo !
    Nhưng cũng đêck kinh bằng Lúa mới nhà mình uống sec .
    Uống xong là cái đầu nó binh binh muốn nổ tung
  8. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến chịu ông mà thôi ông AMTEUR à
    Tại sao chỗ nào ông cũng có thể làm thơ được thế, người ta đang bàn bạc về rượu chè và thịt chó thì cứ .......mất hết cả hứng.....
    Thế có uống được rượu ko đấy, đời trai trẻ mà ko say vài ba lần thì phí cả cuộc đời, chà chà ...lại thèm rồi. Ngày xưa có biết uống rượu đâu, thằng bạn bảo đi mua hộ rượu nút chuối, ko tài nào kiếm được, về nó chê cho ko có chỗ mà chui, từ ngày đấy quyết chí phục thù nó, bây giờ lên cơ ra phết, hẹn mọi người khi nào nhậu nhẹt nhé .....
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Góp thêm chút hương vị cho Quán rượu của cô em gái cùng các bằng hữu nơi đây
    Sake, thức uống quan trọng trong văn hoá người Nhật Bản
    Việc sản xuất rượu Sake xuất hiện ở Nhật Bản sau khi nền nông nghiệp lúa nước ra đời vào khoảng thế thứ 3 trước Công nguyên, và tài liệu đầu tiên được viết về Sake vào khoảng năm 300 sau Công nguyên. Đầu tiên, việc sản xuất rượu Sake được hạn chế trong các cung điện và các đền miếu lớn. Đó là lý do tại sao Sake thường gắn liền với các lễ hội, lễ nghi tôn giáo. Các thùng chứa rượu, tách uống rượu bằng sứ hay bằng gỗ với các hoa văn trang trí nghệ thuật đặc sắc được dùng để thưởng thức Sake phản ánh vị trí đặc biệt của Sake trong đời sống của người Nhật Bản

    Thưởng thức sake như thế nào?
    Các bước cơ bản của việc thưởng thức rượu sake là : thị giác, khứu giác và vị giác.
    Thị giác
    Rót rượu ra tách khoảng 80%. Kiểm tra các vết vẫn đục và màu sắc. Sake thường trong suốt, hoặc có màu vàng nhạt. Sake chuyển màu đậm khi để quá lâu.
    Khứu giác
    Mùi hương là một trong những yếu tố quan trọng của rượu sake. Trước tiên, bưng tách rượu lên gần mũi để thưởng thức hương thơm thoang thoảng. Sau đó, đưa đến gần hơn để tận hưởng. Người thưởng thức sake chuyên nghiệp có thể dùng hàng trăm từ để diễn tả mùi hương của rượu sake.
    Vị giác
    Trước tiên, lấy một ít sake cho vào quanh miệng. Sau khi chắc chắn rằng bạn đã cảm giác được vị, chầm chậm hít thở hương thơm qua mũi. Mùi hương của rượu sake trong miệng sẽ tràn qua mũi, tạo cảm giác mạnh cho cả vị giác và khứu giác. Tiếp đến, thưởng thức vị ngọt, vị chua, cay, đắng, the the mà rượu sake mang lại. Cuối cùng, tận hưởng hương vị sake còn lại trong vòm miệng.
    Sake và các món ăn
    Rượu Sake và Shochu không những có thể dùng với các món ăn truyền thống của Nhật Bản mà còn có thể kết hợp với các đặc sản của mỗi miền như các món ăn Trung Quốc, Tây phương và các món ăn Việt Nam.
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Rượu sake em uống thấy có điểm thú vị là khi hớp một ngụm voà miếng thấy nhè nhẹ, và khi nuốt một cái thì vị cũng trôi theo vào bụng mất, tan biến rất nhanh, chỉ còn lại mùi thơm là đọng lại thoang thoảng thì rất lâu. Tất nhiên là em chỉ uống theo kiểu trâu uống nước ao thôi chứ chưa hiểu cách uống như của mấy bác Nhật Bổn.

Chia sẻ trang này