1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LifeShift

    LifeShift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Th..à...àng ki...i..a ! mà..à...ày ló..ó..ói a...a...a...i...i...i...s...a...a...a...y ??? Tiiiiêp đê...ê...ê...
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh bùn cười, xong là xong thế nào ạ Đã gì đâu mà anh bảo xong chứ Em đã bảo là chưa biết đằng nào mới say mà, cuộc chiến vẫn đang còn tiếp diễn To be continue....[:D]
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ta lang bạt .. bởi độc hành kiếp số
    Em xa xăm .. vời vợi biết phương nào
    Ta rách mướp .. tiếng lòng sao khô lạnh
    Em có mong chờ ...vọng tiếng chân quen
    Ta cứ ngỡ .. đi hoài mai sẽ đến
    Bóng hình em ..ta đuổi cả kiếp này
    Xa xa lắm bến bờ .. ai thấp thoáng
    Chỉ là em ... ta lữ khách bên đường
    (Vespalangbat)
    [​IMG]
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Rót mãi những chén chua cay này
    Lêu bêu như gã du ca buồn
    Lang thang bước với nỗi đau
    Với trái tim ta tật nguyền
    Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này
    Giọt nồng ta say cho quên đi đôi mắt u tình
    Ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê đôi tay buông lơi
    Em yêu đã giết ta trong một đêm ôi mê cuồng
    Vì yêu em nên ta đã hóa ngây ngô rồi
    Mỗi sáng, mỗi tối ta điên, ta say với bóng men
    Đã thế những nỗi đau thương chua cay đâu không ai hay
    Khi em đã bước chân theo tình vui kia đi rồi
    Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn
    Giữa quãng đời làm người tình si quá mê dại
    Ôm lòng vỡ nát trút hết trong ly rượu nồng
    Đã trót đã lỡ yêu em rồi
    Con tim ta lỡ trao em rồi
    Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê
    Em có hay không nào
    Rót mãi những chén chua cay này
    Lêu bêu như gã du ca buồn
    Lang thang bước với nỗi đau
    Với trái tim ta tật nguyền

  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mà em uống rượu thì sao nhỉ. Liệu có say được không nhỉ
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Có...say đới....chị ạ !
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Uh , say đới , nếu chị ún....20 chai
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Mày phải xét hoàn cảnh đìu kịn nữa chớ....Có hôm, có người, uống 2/3 chai Anh Đào đã say mờ
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Uh nhỉ , đứa nào ấy nhỉ
    Mà sao tao lại ko nhớ gì nhỉ
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, uống gì những 2/3 chai anh đào mới say??? Anh chịu!! Anh chỉ được nửa chai anh đào thôi. Còn Vodka hay Lúa mới thì cũng được dăm ba vòng... Khi nào có đìu kiện thì tạ lỗi với các Lão, các Bô bên Bãi Bằng FC, không thì chú Minh_thich ... cứ uất ức mãi.... iem đâu rồi???

Chia sẻ trang này