1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    Cùng là bia Hà Nội, mà uống đau đầu tuỳ quán..là pha hả bác
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Không phải là pha bia mà do mấy anh em nhà mình uống nhiều quá bị nó loè :
    Thứ nhất là " treo đầu dê , bán thịt chó "
    Thứ hai là cùng là Bia HN thì 2 ,3 loạt đầu chủ quán cho Nhân viên rót bia HN xịn , đến lúc phê phê tầm cốc thứ 4 trở lên thì NViên mang bia Cỏ , không phải HN xịn ra nữa . Mà anh em mình uống rượu bia toàn theo khẩu hiệu " không say không về "
    Những hôm nắng nóng , đến bia Cỏ còn cháy ở HN thì dù các pác có đến tận Cổng nhà máy Hoàng Hoa Thám vẫn uống bia HN cọp bình thường . Chỉ có ra mấy quán lớn Lan Chín , Hải Xồm .... còn HN xịn , vì các quán đó ký cam kết sản lượng với nhà máy bia HN nên có hết bia cũng được ưu tiên (mùa đông các quán đó cũng phải cam kết tiêu thụ 1 lượng bia nhất định mà ).
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko nhậu, có ai muốn đi nhậu ko nhể? Nhậu làm sao mà ko say mới thích, nói chuyện rồi gần nhau hơn, hehhe. Chị chủ quán đâu rùi? Cho em 1 chai cuốc lủi và 1 chai pepsi, em pha vào nhau, uống cho thích!
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Zời mát cái nhà cô MÈO HEN này dỏ hơi rùi fỏng. Uống thế để mà
    Zời mát lại nhớ xịt chó hihi . Hôm nó cũng xịt chó lại còn được nâng với anh yêu một chén thik thik thik
  5. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hix, bùn wá đi. Vào lôi cái quán lày nên cái lào. Các bác đi đâu hết bỏ quán em chỏng trơ thế lày.
    Tự nhiên nhớ nhà quá. Muốn uống, rưng mà mai nhập viện roài Đành ngồi rót rượu cho mọi nguời zậy.
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Sóng hãy cuốn đi những mối sầu
    Cùng niềm cô quạnh những đêm thâu
    Ngàn năm biển nhớ còn mãi đó
    Năm rộng tháng dài ta về đâu?

    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 02/10/2006
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lướt net lại có cafe
    Nghĩ thấy ở nhà cũng sướng ghê
    Uống rượi làm chi để rồi phê
    Phê vào rồi lại nổi máu...... dê

  8. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thế bác đang ở Đà Nẵng à?
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sóng vẫn hàng đêm vỗ mạn tàu
    Ào ạt, thở than suốt đêm sâu
    Cùng trăng, dùng gió cùng mây khói
    Sóng vẫn mênh mông đến bạc đầu
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Một hôm uống rượu với thằng điên.
    Không như thằng tỉnh thích luyên thuyên,
    Thằng điên ngồi uống trong im lặng
    Cạn chai, nó nói : Tôi bị điên!
    Một đêm uống rượu với thằng điên
    Khề khà nó bỗng hỏi xin tiền
    Ngơ ngác, ta hỏi: Làm chi thế?
    Nó nói lạnh tanh: Để mua tiên!
    Đêm nay lại uống với thằng điên
    Vì rằng thiếu kẻ để hàn huyên
    Được dăm ba chén ta bỗng thấy:
    Ồ! Mình cũng giống một thằng điên!
    (Lanhnhan)​

Chia sẻ trang này